Người dân cả nước xúc động tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Hai, 22/07/2024, 06:41

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều người dân tỉnh cực Nam Tổ quốc bàng hoàng xúc động. Người bỏ vội công việc ngồi thất thần, người vội chạy lại chiếc ti vi, người nhẹ nhàng tiến đến bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt thêm di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để khói hương, tưởng nhớ.

Là người con U Minh Hạ, ông Nguyễn Văn Ánh (SN 1945) cho biết rất xúc động và hụt hẫng, buồn không ngủ được khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi mãi mãi.

“Mới vài ngày trước nghe thông tin Tổng Bí thư bệnh, tôi buồn và lo cho sức khỏe của bác. Nay nghe thông tin bác ra đi mãi mãi mà lòng đau khôn xiết. Là người con Cà Mau, chưa trực tiếp gặp Tổng Bí thư, nhưng thông qua những hình ảnh trên báo đài tôi biết đến Tổng Bí thư là người quá phúc hậu, một nhân cách vĩ đại của dân tộc, đất nước. Những việc làm của Tổng Bí thư đối với dân, với nước vô cùng lớn lao. Phải chi tôi ở gần tôi cũng đi ra đó một chuyến để có thể tiễn bác một đoạn. Ở xa quá, tôi thắp nén hương lên bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thêm một nén hương tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mong bác được an nghỉ”, ông Ánh quệt nước mắt.

Người dân xúc động tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -1
Các Cựu chiến binh phường 9, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) lập bàn thờ di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng nhớ (ảnh Thanh Huyền). 

“Tôi nhớ như in, cách nay 15 năm, ngày 8/12/2009, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, trong chuyến về thăm, làm việc tại Cà Mau, dù đường sá xa xôi, đi lại vất vả nhưng bác Nguyễn Phú Trọng đã không quản ngại khó khăn, cách trở vùng sông nước để đặt chân đến Mũi Cà Mau, trồng cây lưu niệm nơi đây. Tám năm sau đó, trên cương vị Tổng Bí thư, ngày 20/2/2017, bác Nguyễn Phú Trọng phấn khởi khi đường Hồ Chí Minh về tận Mũi Cà Mau, ánh mắt rạng ngời ngắm nhìn dáng hình đất nước phát triển. Giờ đây, Tổng Bí thư đã ra đi, chúng tôi không có cơ hội ra miền Bắc tiễn bác nên lập bàn thờ để sớm hôm thờ cúng, nhang khói”, Đại tá Võ Hà Đô, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau chia sẻ.

Người dân xúc động tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Ông Nguyễn Văn Ánh (bên trái, ngụ huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà của mình (ảnh Thanh Huyền)

Ông Trần Hợp Nhị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường 9, TP Cà Mau cho biết ông rất đau buồn khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Dù trời mưa nhưng nghe nói nhà anh Đô lập bàn thờ Tổng Bí thư, tôi cũng đội mưa đến để thắp nén hương lên bàn thờ tưởng nhớ công lao của Tổng Bí thư đối với đất nước nước, đối với nhân dân.

Gửi cho tôi tấm hình chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, TS Trần Khắc Tâm, Đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng (Đại biểu Quốc hội khóa XIII), xúc động chia sẻ: Tấm hình kỷ niệm này tôi vinh dự được chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII.

Người dân xúc động tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
TS Trần Khắc Tâm (bên phải, Đại biểu Quốc hội khóa XIII) luôn khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để làm nhiều việc có ích cho đất nước, cho người dân (ảnh do TS Trần Khắc Tâm cung cấp). 

TS Trần Khắc Tâm bồi hồi nhớ lại: “Hôm đó, gặp tôi ngoài hành lang, Tổng Bí thư thăm hỏi ân cần và nói, mỗi lần tôi phát biểu ở Quốc hội ông đều chú ý lắng nghe, đặc biệt là với những vấn đề, ý kiến về tình hình kinh tế, xã hội, đời sống đồng bào các dân tộc vùng ĐBSCL. “Tâm còn trẻ lắm, cố gắng học tập, công tác tốt nhé”, Tổng Bí thư ân cần dặn dò. Tôi luôi nhớ lời dặn dò ấy như nguồn động lực để cố gắng hơn, vượt qua khó khăn, thử thách, làm nhiều việc ích nước, lợi dân.

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần trong niềm kính thương vô hạn của đồng bào, cử tri cả nước, trong đó có cử tri, nhân dân vùng ĐBSCL. Vẫn biết rằng tuổi cao, sức yếu, lẽ sinh tử thuộc về tạo hoá, nhưng tin Tổng Bí thư ra đi, ai nấy đều ngậm ngùi. Tổng Bí thư đã tận hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Và ông sống mãi trong trái tim nhân dân với tâm gương mẫu mực liêm chính, giản dị mà cương quyết. Nhân dân thương quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bởi ông là người khởi xướng, đẩy mạnh công cuộc chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực, lấy lại niềm tin của nhân dân vào đảng cầm quyền. Trái tim của một nhân cách vĩ đại, vì nước vì dân đã ngừng đập, để lại nỗi đau thương vô hạn cho đồng chí, đồng bào...”, TS Trần Khắc Tâm nghẹn ngào.

Văn Đức - CTV
.
.
.