Các nghị sĩ Ấn Độ mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Ba, 23/07/2024, 08:28

Tại buổi làm việc ngày 22/7 (giờ địa phương), các nghị sĩ Quốc hội Ấn Độ đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. 

Trước khi bắt đầu phiên họp ngày 22/7, Phó Tổng thống Ấn Độ kiêm Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Jagdeep Dhankhar và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đã đọc các thông điệp chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong 13 năm qua và được các tầng lớp nhân dân kính trọng", thông điệp chia buồn do Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar chia sẻ bày tỏ.  

XÃ HỘI  Hạ viện Ấn Độ dành một phút mặc niệm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Các nghị sĩ Ấn Độ dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: SANSAD TV

Tại Hạ viện, Chủ tịch Hạ viện Om Birla cũng đã đọc thông điệp chia buồn, trong đó có đoạn viết: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới chính phủ Việt Nam, tới lãnh đạo và những người bạn thân thiết của Việt Nam, trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

Các nghị sĩ Ấn Độ tại Hạ viện đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi Chủ tịch Hạ viện Om Birla đọc thông điệp.

"Chúng tôi xin bày tỏ lòng kính trọng dành cho người đã khuất. Hạ viện Ấn Độ hôm nay cũng bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân và lãnh đạo Việt Nam trong giờ phút đau buồn này. Xin hãy dành giây phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính với một tâm hồn vĩ đại đã mãi mãi ra đi", ông Om Birla nói.

Trước đó, được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi điện chia buồn. 

Lãnh đạo Ấn Độ thay mặt chính phủ và nhân dân Ấn Độ gửi lời chia buồn chân thành trước mất mát lớn lao của Việt Nam; bày tỏ kính trọng đối với cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định sẽ sát cánh cùng lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, gia quyến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời khắc đau thương này.

Bảo Hân
.
.
.