Vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025
Chiều 2/4, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo.
Dự lễ tuyên dương có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân là các danh hiệu được tổ chức bình chọn và tuyên dương hằng năm; là phần thưởng cao quý tặng những gương mặt trẻ có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực hoạt động của Quân đội, nhằm ghi nhận, cổ vũ, động viên, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến; tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, thanh niên không ngừng phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, đóng góp sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những cống hiến và thành tích xuất sắc của thanh niên Quân đội trong thời gian qua; nhiệt liệt chúc mừng và khen ngợi 10 đồng chí được bình chọn là Gương mặt trẻ tiêu biểu và 80 đồng chí được bình chọn là Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025 vinh dự được tuyên dương trong buổi lễ.
Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ, là lực lượng đông đảo, chiếm đa số trong Quân đội, đồng thời là một bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, Thanh niên Quân đội đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng xung kích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ nơi vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới hải đảo; sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; hăng hái trong lao động sản xuất, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, ổn định và cải thiện đời sống, góp phần tô thắm, lan tỏa phẩm chất, cao đẹp và giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
Bộ trưởng Phan Văn Giang yêu cầu Tuổi trẻ toàn quân cần quán triệt sâu sắc và quyết liệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững”; chủ đề năm 2026 của Quân ủy Trung ương: “quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại” và nội dung “2 xung kích, 2 sẵn sàng”.
Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo Tuổi trẻ toàn quân quán triệt và thực hiện tốt phương châm hành động với 16 “từ khóa” sau đây: “Khát vọng cống hiến- Tiên phong sáng tạo- Dũng cảm dấn thân – nhân rộng điển hình”.
Đồng chí mong muốn Tuổi trẻ Quân đội luôn “chân cứng đá mềm”, không ngừng phát huy truyền thống, chiến công và thành tích vẻ vang, quyết tâm xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao các quyết định, hình thức khen thưởng tặng 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu và 80 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025.
Đại uý Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Binh chủng Đặc công sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Từ nhỏ, chị đã ước mơ được trở thành người chiến sĩ, tuy nhiên thấu hiểu sự vất vả của môi trường quân ngũ, bố mẹ đã định hướng cho tôi theo học đại học Lao động xã hội. Vậy nhưng, trong suốt những tháng năm học đại học, hình ảnh bộ quân phục bố mặc và hình ảnh người nữ chiến sĩ đặc công kiên cường, rắn rỏi luôn là nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc, chị quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành 1 trong số ít nữ chiến đấu viên đặc công CKB của Binh chủng Đặc công.
“Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được điều động về Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công – đơn vị ba lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ở đây, tôi đã tìm thấy "ngọn lửa" đam mê của mình đó là võ thuật và bắn súng. Được đơn vị tin tưởng, bồi dưỡng, tôi từng bước tiếp nhận những kỹ năng tinh nhuệ của người chiến sĩ Đặc công”- đồng chí Dung cho biết.
|
Đại uý Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Binh chủng Đặc công sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Từ nhỏ, chị đã ước mơ được trở thành người chiến sĩ, tuy nhiên thấu hiểu sự vất vả của môi trường quân ngũ, bố mẹ đã định hướng cho tôi theo học đại học Lao động xã hội. Vậy nhưng, trong suốt những tháng năm học đại học, hình ảnh bộ quân phục bố mặc và hình ảnh người nữ chiến sĩ đặc công kiên cường, rắn rỏi luôn là nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc, chị quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, trở thành 1 trong số ít nữ chiến đấu viên đặc công chống khủng bố của Binh chủng Đặc công. “Sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, tôi được điều động về Lữ đoàn Đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công – đơn vị ba lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ở đây, tôi đã tìm thấy "ngọn lửa" đam mê của mình đó là võ thuật và bắn súng. Được đơn vị tin tưởng, bồi dưỡng, tôi từng bước tiếp nhận những kỹ năng tinh nhuệ của người chiến sĩ Đặc công”- Đại uý Nguyễn Thị Thuỳ Dung cho biết. Những bài rèn luyện thể lực tưởng chừng đã khắc nghiệt, nhưng đó mới chỉ là phần mở đầu cho thử thách. Bước vào nội dung huấn luyện nâng cao đối với một nữ chiến đấu viên như Đại uý Quân nhân chuyên nghiệp Thuỳ Dung thực sự là một cuộc "khổ luyện" khắc nghiệt. Từ những bài đánh côn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ, vì nếu mất kiểm soát, sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và đồng đội. Nhưng cam go nhất phải kể đến các bài tập công phá: khi gạch ngói vỡ vụn trên ống chân, cánh tay hay lúc bàn chân trần trên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, đặc biệt bài tập tam thương cắm tử huyệt, đó không chỉ là nỗi đau thấu xương, mà là sự đấu tranh giữa bản năng tự vệ của con người.
“Để vượt qua những rào cản tưởng chừng không thể ấy, tôi đã chọn cách "lấy gian khổ làm người thầy, lấy thao trường làm điểm tựa". Tôi tự rèn cho mình thói quen "lì lợm" trước cơn đau, tập cách điều tiết hơi thở và sự tập trung cao độ để lấn át nỗi sợ hãi. Tôi hiểu rằng: cơ bắp có thể đau, nhưng tinh thần không được phép gục ngã. Đã có những vết thương rớm máu, những giọt mồ hôi mặn chát và cả những giọt nước mắt thầm lặng, nhưng chính sự quan tâm của chỉ huy cùng tình đồng đội ấm áp, là “điểm tựa” để tôi vượt qua tất cả”- Đại uý Nguyễn Thị Thuỳ Dung tiếp lời.
Đại úy Lê Văn Thu, Sĩ quan điện toán Kíp tàu số 7, Lữ đoàn Tàu ngầm 189 (Quân chủng Hải quân) đã trực tiếp tham gia huấn luyện, khai thác hệ thống thông tin, ra-đa, sonar trên tàu; trực tiếp chỉ huy xử lý kịp thời nhiều sự cố kỹ thuật tại bến và trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu và kíp chiến đấu, góp phần giữ vững khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Bên cạnh đó, anh còn tích cực thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Với những thành tích đạt được, Đại úy Lê Văn Thu đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở bốn năm liên tục và là Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2025. |

Hai cán bộ Công an được tôn vinh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu
Tiếp lửa truyền thống và tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an TP Hồ Chí Minh tiêu biểu”