Thái Sung, Thanh Hậu: Tấn bi kịch của những tài năng trẻ sinh nhầm thời

Thứ Sáu, 03/12/2021, 08:35

Hôm qua, Thái Sung tuyên bố giải nghệ. Đó là một hồi kết cho những nỗi buồn, tiếc nuối về một tài năng trẻ không thể vươn lên tầm cỡ ngôi sao. Những gì xảy ra với Thái Sung là một lời cảnh báo cho chính Thanh Hậu, cầu thủ bị đè nặng bởi cái mác top 40 tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới cách đây 7 năm trước.

Thái Sung, dấu chấm hết cho cơn đau nặng trĩu

Hôm qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi bồi hồi trước những dòng cảm ơn và tạm biệt của Nguyễn Thái Sung, tiền vệ từng được đánh giá là tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam những năm đầu 2010.

Cách đây hơn 1 thập kỷ, Thái Sung trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trúng tuyển vào học viện Aspire của Qatar. Ở tuổi 14, 15, cả một bầu trời tương lai mỉm cười với Thái Sung. Dưới sự đào tạo về kỹ thuật đến từ Học viện Aspire, tiền vệ này tiến bộ vượt bậc. Tháng 4/2010, anh cùng các đồng đội tại Học viện Aspire tham dự giải giao hữu có sự góp mặt của các lò đào tạo danh tiếng khắp nơi trên thế giới như M.U, Barcelona, Porto hay Sporting Lisbon... Ở giải đấu đó, Thái Sung đã chơi tuyệt hay và được Ban tổ chức giải bầu chọn vào danh sách 10 cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất giải.

Thái Sung, Thanh Hậu: Tấn bi kịch của những tài năng trẻ sinh nhầm thời -0
Thái Sung rơi vào bi kịch khi không thể thích ứng với bóng đá Việt Nam. Thanh Hậu, một tài năng trẻ khác vì áp lực kỳ vọng mà không phát triển được.

Quá ấn tượng với kỹ thuật cá nhân cũng như tư duy chiến thuật tốt của Thái Sung, đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha là Sporting Lisbon đã đặt vấn đề đưa anh sang thử việc ở đội U21 sau khi cầu thủ này hoàn thành khóa học tại Aspire. Tuy nhiên, năm 2012, Thái Sung muốn về cống hiến cho SHB.Đà Nẵng nên anh đã từ chối lời mời từ đội bóng Bồ Đào Nha. Đáng tiếc, việc hồi hương lại là một bước lùi cay đắng trong sự nghiệp của Thái Sung. Bởi đang trên đà đi lên với sự nghiệp đầu hứa hẹn, tiền vệ sinh năm 1994 bắt đầu rơi xuống vực thẳm của môn bóng đá đỉnh cao.

Một năm sau khi về nước, Thái Sung lạc lõng giữa hệ thống bóng đá Việt Nam còn lạc hậu vào lúc bấy giờ. Tư duy chiến thuật có phần khác biệt và cao hơn so với đồng đội cùng trang lứa vô hình trung đẩy Thái Sung vào lạc lõng. Thậm chí theo phản ánh của báo giới lúc bấy giờ, ngay cả HLV nắm đội U21 Đà Nẵng cũng chưa hẳn đã hiểu để có hướng huấn luyện tốt nhất cho cầu thủ trẻ của mình.

Bi kịch của tài năng trẻ

"Triết lý bóng đá mà tôi học những ngày ở Aspire, đấy là một cầu thủ phải kiểm soát bóng một cách tối đa. Nhưng triết lý này khi về Việt Nam lại có vẻ không phù hợp, điều đó khiến tôi buồn vì thấy mình lạc lõng…", Thái Sung buồn bã chia sẻ. HLV Võ Phước, người theo sát Thái Sung từ khi anh còn chơi ở đội nhi đồng Đà Nẵng phân tích thêm: "Bóng đá Việt Nam thường chọn lối chơi dài, chuyên về phòng ngự - phản công, trong khi Thái Sung lại được đào tạo lối đá nhỏ, nhanh và dùng kỹ thuật. Vì thế, lối đá hiện đại ấy có lẽ không phù hợp với đấu pháp và tiêu chí của một số HLV. Theo tôi, đây là một cầu thủ có chuyên môn tốt, ý thức tập luyện càng không tồi và khát khao cống hiến rất cao nên cần phải sử dụng để phát triển Sung một cách tốt nhất".

Kế đến chấn thương, đặc biệt là khu vực dây chằng háng, bắt đầu xuất hiện và mỗi lúc càng đay nghiến anh ngày một dày hơn sau đó. Thái Sung dù được HLV Lê Huỳnh Đức ở đội 1 hay Phan Công Thìn của U21 Đà Nẵng trao cơ hội nhưng hình ảnh anh "xách nước bổ cam" cho đồng đội hiện diện nhiều hơn là người ta thấy trên sân thi đấu.

Từ sự kỳ vọng đến hoài nghi, từ thất vọng cho đến quên lãng, cái tên Thái Sung dần chìm vào quá khứ. Để rồi đến ngày 1/12, Thái Sung đăng đàn lên facebook với lời từ biệt. "Sự nghiệp cầu thủ của Sung theo bản thân nghĩ thì không được như mình mong muốn. Mấy năm trở lại đây, Sung cũng gặp nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là chấn thương. Nên giờ Sung cũng chưa thể đá lại được. Theo Sung nghĩ đến bây giờ là thời điểm thích hợp để Sung dừng lại sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của mình và chuyển sang một trang khác"…

Thôi thì thà đau một lần rồi thôi. Việc Thái Sung quyết định chuyển sang một công việc mới, một hướng đi mới trong cuộc đời âu cũng là để giúp anh tự cắt hẳn những âm ỉ đã giày vò bản thân suốt gần 10 năm qua.

Câu chuyện của Thái Sung khiến người ta sợ một ngày nào đó, Thanh Hậu - một tài năng trẻ khác của bóng đá Việt Nam có thể đi vào vết xe đổ. Cái mác top 40 cầu thủ trẻ xuất sắc thế giới do Guardian bình chọn năm 2014 đã đẩy một áp lực cực lớn xuống cầu thủ người Quảng Ngãi.

"Tôi đã trải qua những giai đoạn ác mộng với cái mác "top 40 thế giới". Những ngày đó, tôi không hiểu điều gì đang xảy ra và không lý giải được, không biết nên làm gì. Kỳ vọng cao đã đẩy tôi lên nhưng cũng chính nó đã trói tay chân tôi", Phan Thanh Hậu giãi bày như vậy về thứ áp lực vô hình mà kinh khủng đến từ sự kỳ vọng.

Từ một cầu thủ mới chỉ 17 tuổi, Thanh Hậu bị "chín ép" trong sức nóng quan tâm, tự hào và hy vọng của người hâm mộ. Từ một cậu bé mới chỉ dừng ở mức tiềm năng ở HAGL, Thanh Hậu cũng bị lôi lên chung hàng ngũ với những anh lớn. Quá trình "chín ép" diễn ra nhanh đến nỗi kể từ thời điểm ấy, Thanh Hậu không lớn nổi, trên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Năm 2020, Thanh Hậu vẫn cái khuôn mặt trẻ con ấy, vẫn cái vóc dáng gầy gò, mảnh khảnh như không thể lớn lên nổi. 2-3 năm qua, anh chỉ tăng đúng 2-3kg. Phần thân trên của Thanh Hậu cũng chẳng thể dày lên thêm một chút nào cả. Thanh Hậu không lớn được trên nghĩa đen. Anh cũng rơi vào bi kịch khi không thể trưởng thành về mặt chuyên môn sân cỏ.

Trước áp lực đến mức ngộp thở dành cho mình, Thanh Hậu tự giải thoát bằng việc tạm rời khỏi HAGL đến TP Hồ Chí Minh thi đấu. Nhưng cho đến hiện tại, Thanh Hậu vẫn chưa thể vượt qua nổi vòng kim cô của áp lực từ trên trời giáng xuống anh 7 năm về trước.

Trọng Hoá, Tiến Dụng cũng không tỏa sáng

Sau Thái Sung, Trọng Hoá, Tiến Dụng cũng được tạo điều kiện sang Học viện Aspire. Họ cũng nổi lên như những tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Nhất là ở năm 2015, Trọng Hoá và Tiến Dụng là những nhân tố rất quan trọng trong hành trình đưa U17 PVF vô địch giải U17 quốc gia. Kế đến, Trọng Hoá và Tiến Dụng cũng được triệu tập lên đội U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhưng chỉ sau 1 năm, Trọng Hoá không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và chuyên môn. Trong khi đó, Tiến Dụng sau VCK U19 châu Á chơi rất hay ở hàng tiền vệ cũng không có được phong độ tốt sau đó.

Sau VCK U23 châu Á 2018 vốn dĩ chỉ là kép phụ, Tiến Dụng dần không còn xuất hiện trên đội U23 và ĐTQG Việt Nam. Mới đây, Tiến Dụng đã tạm biệt SHB Đà Nẵng để chuyển sang Hải Phòng thi đấu.

An Khánh
.
.
.