Chiều qua, vòng 1 V.League 2015:

Ông Guillaume Graechen có thể "tạm vui"!

Thứ Hai, 05/01/2015, 11:24
Có 6 cầu thủ thuộc lứa U.19 (thực tế sang năm nay đã trở thành U.20) trong đội hình xuất phát của Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu khai mạc với Khánh Hoà trên sân nhà Pleiku, và vì thế cái cảm giác một Hoàng Anh vừa "mỏng cơm" vừa non nớt hơn so với đối thủ là khá rõ.

Và cũng có những thời điểm hệ thống phòng ngự Hoàng Anh co rúm lại trước những pha không chiến của đối phương, nhưng nhìn một cách tổng quát thì chiến thắng của họ là xứng đáng.

Khánh Hoà không nhập trận bằng bài phòng ngự số đông như những gì nhiều người tưởng tượng, mà tràn lên đánh trung tuyến rồi cứ thế bấm bóng bổng vào khu trung lộ cho ngoại binh Uche tỳ đè, dứt điểm. Sau khoảng 10 phút không có bàn thắng thì lối đá mang đúng tư tưởng "phủ đầu" ấy mới được thay thế bằng lối đá chậm, chắc, nghiêng nhiều về phòng ngự.

Khi đối phương đã cho mình "đất diễn" các cầu thủ Hoàng Anh bắt đầu thực hiện những pha đập - nhả truyền thống, nhưng bàn thắng mở điểm, mang tính bước ngoặt cả về kết quả lẫn tâm lý lại không đến sau một tình huống đập nhả, mà sau một cú sút xa ở cự ly chừng 25m của tiền vệ Tuấn Anh ở phút thứ 25. Đấy là tình huống mà thủ thành Khánh Hoà đang chuẩn bị cản phá một cú tạt thì Tuấn Anh bất ngờ sút bóng, và công bằng mà nói thì đấy là một bàn thắng mà người sút được điểm khá còn người bắt thì "ăn" điểm dở.

Niềm vui ghi bàn của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Sự thay đổi rất rõ của Hoàng Anh Gia Lai so với những gì mình thể hiện trước đây đó là sau khi có bàn mở điểm họ không tiếp tục tấn công mà chấp nhận co xuống đá phòng ngự, và từ chính một tình huống phòng ngự - phản công mẫu mực ở cuối hiệp 1 mà Công Phượng đã sút cận thành, nhân đôi cách biệt. Tình huống này thể hiện đầy đủ những phẩm chất của Công Phượng như tốc độ (khi anh một mình đi bóng từ giữa sân với tốc độ rất cao), khả năng phối hợp (khi đã quan sát nhanh và chuyển bóng ra biên rất hợp lý) rồi khả năng chớp cơ hội ghi bàn (khi nhận được chuyền một chạm để sút cận thành). Sang hiệp 2, Công Phượng lại có bàn nâng tỷ số lên 4-1, và đấy tiếp tục là một pha đi bóng từ giữa sân đến khu cấm địa đối phương, nhưng khác so với tình huống ăn bàn thứ 2, đây là một tình huống mang tính cá nhân rõ rệt. Để có thể đối mặt với thủ thành Khánh Hoà rồi khéo léo xỉa bóng vào góc lưới, một mình Công Phượng đã loại bỏ khoảng 4 cầu thủ.

Trước đó, một cầu thủ nổi bật khác của lứa U.19 là Xuân Trường cũng thực hiện một tuyệt phẩm khi sút bóng xoáy từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số trận đấu lên 3-1. So với cú sút mở tỷ số có phần tương đồng của Tuấn Anh thì cú sút này có độ khó cao hơn rất nhiều. Và như thế, những hạt nhân của lứa U.19 thực sự đã tạo dấu ấn và góp công chính vào chiến thắng của Hoàng Anh Gia Lai trong ngày xuất quân.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nhuần nhuyễn và phong độ chói sáng của các cá nhân trong các pha tổ chức tấn công, Hoàng Anh Gia Lai cũng để lộ ra điểm yếu rõ ràng ở khâu phòng ngự. Cả 2/2 bàn thua mà họ phải nhận đều đến từ lỗi kèm người của cặp trung vệ, và có quyền tưởng tượng rằng: nếu gặp phải một đối thủ có những miếng công sắc sảo, hiệu quả, thay vì có mỗi bài tạt bóng bổng đơn điệu hai cánh như Khánh Hoà thì có khả năng hệ thống phòng ngự của Hoàng Anh còn khốn đốn hơn rất nhiều. Thêm một điểm chú ý nữa: hai ngoại binh cắm chốt ở hai vị trí quan trọng nhất của Hoàng Anh (một trung vệ, một tiền đạo) đều chưa để lại dấu ấn nào. 

Thế nên thuyền trưởng Guillaume Graechen có quyền tạm vui với 3 điểm đầu tiên, nhưng sau thoáng tạm vui vẫn là rất nhiều vấn đề cần chỉnh sửa!

Vòng 1 không... Miura

HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura đã không kịp có mặt tại Việt Nam vào chiều qua để chứng kiến những trận đấu sôi nổi ở vòng 1 V.Legue 2015. Thông tin từ VFF cho hay phải đến ngày 9/1 nhà cầm quân người Nhật mới hết hạn nghỉ phép, và chỉ có thể tận mắt chứng kiến các trận đấu V.League từ vòng 2 (diễn ra trong các ngày 10 và 11 tháng 1). Tuy nhiên bộ phận chuyên môn của VFF sẽ chuyển băng ghi hình các diễn biến chú ý vòng 1 cho ông Miura để ông có cái nhìn tổng quan của V.League ngay từ vạch khởi đầu. Nhiệm vụ của ông Miura trong 8 vòng V.League đầu tiên là tuyển chọn các cầu thủ tốt nhất cho ĐT U.23 Quốc gia tham dự vòng loại giải U.23 châu Á và SEA Games 28 lần lượt vào tháng 3 và tháng 6 năm nay.

Mặc dù Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã công khai kế hoạch đôn lứa U.19 (thực tế sang năm nay đã trở thành U.20) Hoàng Anh Gia Lai vào ĐT U.23 QG đá SEA Games nhưng ông Miura vẫn cần kiếm những gương mặt triển vọng khác để tăng cường cho ĐT. Thời gian qua đã xuất hiện thông tin cho hay VFF muốn mời HLV Guillaume Graechen của HA.GL dẫn dắt ĐT U.23 thay ông Miura nhưng TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, điều này sẽ không xảy ra. Ông Lê Hoài Anh nhấn mạnh đến việc bản hợp đồng giữa VFF với ông Miura có điều khoản quy định nhà cầm quân người Nhật sẽ dẫn dắt cả ĐTQG lẫn ĐT U.23 QG, và VFF không có ý định phá vỡ những điều khoản hai bên đã ký.

Tuấn Thành

Mưa gôn sân Gò Đậu

Đúng như dự đoán, tân binh Đồng Tháp đã không thể chống cự nổi sức mạnh của ĐKVĐ Bình Dương trên sân Gò Đậu. Chỉ sau khoảng 10 phút là họ đã thủng bàn đầu tiên, và sau khi phải thi đấu thiếu người vì thẻ đỏ đã bị vỡ trận, đành chấp nhận một trận cầu đại bại tới tỷ số 1-6. Nhưng bất ngờ đã xảy ra trong một trận đấu có tính chất tương tự trên sân Hàng Đẫy, trận đấu mà kèo trên HN.T&T đã để Đồng Tâm Long An dẫn trước ở cuối hiệp 1, và phải đến phút thứ 71 mới có bàn cân bằng tỷ số. Từ đó về sau, HN.T&T dồn cả đội hình lên quyết ghi bàn, nhưng một loạt cơ hội nguy hiểm vẫn bị các cầu thủ tấn công bỏ lỡ.

Vòng 1 V.League chứng kiến 2 trận đấu chủ nhà bại trận, nhưng nếu cái bại 0-2 của Đồng Nai trước một Quảng Ninh vừa giàu hơn vừa dày lực hơn không làm ai sốc thì cái bại 0-3 của Sông Lam trước đối thủ nhiều duyên nợ Hải Phòng lại là một cú sốc thực sự. Có lẽ sự ra đi của thuyền trưởng Hữu Thắng cùng việc phải đôn cùng lúc hàng loạt cầu thủ 9X lên đội 1 còn khiến Sông Lam vất vả thêm một thời gian nữa.

Ở hai trận đấu còn lại, Cần Thơ có thể hài lòng với 1 điểm trước Quảng Nam và Thanh Hoá cũng có cảm giác hài lòng tương tự khi thắng Đà Nẵng 2-1 trên sân nhà.

Ngọc Anh

Diệp Xưa
.
.
.