Hà Nội FC: Khi thất bại chỉ ra điều đáng sợ âm ỉ

Chủ Nhật, 04/09/2022, 09:39

Sau 7 chiến thắng liên tiếp để kết thúc lượt đi với vị trí số 1, Hà Nội FC khởi đầu lượt về một cách xộc xệch. Lần mất điểm trên sân Vinh hóa ra chưa đến nỗi tệ hại với đội bóng Thủ đô. Bởi sau đó, thất bại 0-3 hiếm thấy trên sân Hàng Đẫy mà thầy trò Chun Jae Ho trải qua mới phơi bày ra những vấn đề âm ỉ trong một tập thể tưởng chừng như bất khả chiến bại.

Khi trọng tài không phải là nguyên nhân duy nhất

Hà Nội FC bước vào trận đấu với Bình Định trong tâm thế đội đứng đầu bảng so tài với kẻ thách thức, ở khoảng cách lên tới 7 điểm. Hiệp 1 trận đấu diễn ở mức độ cân bằng. Cả hai chơi đôi công hấp dẫn với tính chất chuyên môn không quá chênh lệch. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu trận đó, giới mộ điệu Thủ đô bắt đầu nhìn ra một vấn đề nhỏ. Đó là cánh phải của Hà Nội FC, nơi mà họ bất đắc dĩ phải dùng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh thi đấu, do Thái Quý bị chấn thương còn Văn Kiên chưa đảm bảo thể lực, trở nên chậm chạp hơn so với một Xuân Nam nhanh nhẹn và láu cá bên phía Bình Định.

Hà Nội FC: Khi thất bại chỉ ra điều đáng sợ âm ỉ -0
Duy Mạnh đang trải qua giai đoạn tệ nhất trong sự nghiệp.

Việt Anh xoay xở chậm hơn Xuân Nam. Tốc độ và sự năng nổ trong việc di chuyển ở trục đường biên phải của cầu thủ có sở trường chơi trung vệ này cũng không lớn. Điều đó vô hình trung dẫn tới việc Hà Nội FC chịu 1-2 tình huống nguy hiểm đến từ Bình Định. Trong đó đều đến từ Xuân Nam và Rafaelson, hai cái tên nhận được lệnh khoét vào sự thiếu liên kết giữa Việt Anh và Duy Mạnh.

Tạm thời chưa nhắc đến lỗ hổng đó. Bởi ở phút 49 trận đấu giữa Hà Nội FC và Bình Định, Đỗ Hùng Dũng bên phía Hà Nội bị Dương Thanh Hào phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Trần Đình Thịnh bỏ qua quả phạt đền mười mươi cho Hà Nội FC. Lần hiếm hoi ở V.League năm nay, trọng tài xử bất lợi cho đội bóng Thủ đô. Và cay đắng hơn, nó trở thành một cú “twist” bẻ ngược cục diện trận đấu. Bởi chỉ ít lâu sau đó, Hà Nội FC chịu bàn thua đầu tiên. Nó đến từ chính lỗ hổng mà đội bóng này đã phơi bày ở hiệp 1. Xuân Nam và Rafaelson phối hợp 1-2 đánh bại khu vực cánh phải của Hà Nội FC, trước khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 59.

HLV Chun Jae Ho của Hà Nội FC đương nhiên có lý do để phàn nàn khi trọng tài là một trong những tác động dẫn đến việc đội bóng của ông chịu thất bại trước Bình Định. Nhưng xâu chuỗi lại mùa giải năm nay, chính Hà Nội FC cũng từng được hưởng lợi bởi trọng tài. Đó là trận đấu mà Hà Nội FC thắng 2-1 HAGL, khi pha phạm lỗi của Duy Mạnh đối với Bruno Henrique trong vòng cấm của đội bóng phố Núi không bị trọng tài Ngô Duy Lân phát hiện!

Cảnh báo Duy Mạnh và nỗi lo Hùng Dũng

Lại là Duy Mạnh, đây cũng chính là một trong những nỗi lo âm ỉ với Hà Nội FC trong thời gian qua. Dường như suốt 1 năm trở lại đây, trung vệ sinh năm 1996 bắt đầu vấp phải số lỗi hành vi và ra quyết định sai lầm trong vòng cấm với tần suất dày hơn. Tại ĐT Việt Nam, Duy Mạnh nhận tới 2 thẻ đỏ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Anh cũng mắc lỗi kéo theo ĐT Việt Nam chịu đến 2 quả phạt đền trước Saudi Arabia và Oman. Ở AFF Cup 2020, Duy Mạnh sau một pha va chạm với Supachai Jaided cũng khiến Việt Nam chịu penalty trước Thái Lan, tại bán kết lượt đi của giải đấu. Vấn đề của việc Duy Mạnh mắc lỗi trong vòng cấm địa với những lần truy cản hay ra quyết định không chuẩn xác là một nhẽ. Hành vi của anh trong các tình huống trên sân cũng là điều mà chính cầu thủ này phải nghiêm túc kiểm điểm mình.

Sẽ không thể có chuyện Duy Mạnh chịu thẻ vàng thứ 2 liên tiếp trước Saudi Arabia nếu anh không có lời lẽ và phản ứng thiếu kiềm chế với cầu thủ đội bạn. Và sẽ chẳng có chuyện Duy Mạnh phải chịu thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu giữa Hà Nội FC và Bình Định nếu như anh không có pha đánh nguội trả đũa Jermie Lynch!

Duy Mạnh không phải là cái tên duy nhất khiến Hà Nội FC đau đầu ở thời điểm hiện tại. Đoàn Văn Hậu cũng là gương mặt để lại cho HLV Chun Jae Ho những lo lắng nhất định về thái độ và tâm lý thi đấu. Ở góc độ chuyên môn, sự trở lại của Văn Hậu phần nào đem đến sự ổn định ở hành lang trái, trên cả góc độ phòng ngự lẫn tấn công. Tuy nhiên, nếu xét nét một cách tỉ mỉ hơn, hậu vệ sinh năm 1999 này đang gặp vấn đề khi thường xuyên chuyền bóng hỏng, hoặc thực hiện phối hợp với đồng đội một cách vội vã dẫn tới để đối phương bắt bài. Việc ứng xử với cầu thủ đối phương cũng như giải quyết khủng hoảng truyền thông của Văn Hậu trong thời gian vừa rồi cũng không thật sự trọn vẹn và hợp lý. Rõ ràng, việc để xảy ra những câu chuyện như vậy trên mạng xã hội cũng ảnh hưởng đến chính hậu vệ này.

Một điều nữa mà người hâm mộ Hà Nội FC không khỏi lo lắng. Đó là tầm ảnh hưởng của Đỗ Hùng Dũng diễn ra một cách nhạt nhòa. Nhạc trưởng của Hà Nội FC năm ngoái và ĐTQG Việt Nam không được chơi trong một vai trò đúng mực ở thời điểm hiện tại. Do HLV Chun Jae Ho thường xuyên sử dụng bộ ba ngoại binh cùng Văn Quyết trên hàng công, vai trò của Hùng Dũng đơn thuần dừng ở mức một tiền vệ đánh chặn. Tuy nhiên ở một vị trí trái sở trường, Hùng Dũng nhạt nhòa hơn và đóng góp cũng vì thế mà ít ỏi hơn hẳn.

HLV Hà Nội FC cầu xin truyền thông

Hà Nội FC thua 0-3 trước Bình Định. Đó là thất bại đậm nhất trong vòng 10 năm qua mà Hà Nội FC phải nhận trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên dường như HLV Chun Jae Ho lại quá tập trung vào sai lầm của trọng tài dẫn đến việc đội bóng của ông thất bại. Sau trận đấu, ông Chun vừa nắn vừa mềm mỏng với truyền thông: “Để đạt được vị trí số 1 như hiện tại, cầu thủ Hà Nội đã phải nỗ lực rất nhiều từ sinh hoạt, tập luyện. Nhưng khi thắng, truyền thông lại bảo chúng tôi mua trọng tài và dùng lời lẽ không đẹp cho đội bóng. Vậy mà khi Hà Nội thua hay bị xử ép thì lại chẳng có thông tin nào đề cập chúng tôi bị oan ức như vậy cả.

Tôi hy vọng tin tức sẽ được đưa công tâm về cầu thủ, đội bóng. Tôi nghĩ các cầu thủ Hà Nội đang chịu áp lực từ truyền thông. Mong sao mọi người sẽ giúp đỡ chúng tôi, nếu được hãy hạn chế những gì viết về cầu thủ. Đó là điều tôi cầu xin truyền thông”.

An Khánh
.
.
.