Đường vòng của HLV Lư Đình Tuấn

Chủ Nhật, 07/08/2022, 09:27

Từng được đồn đoán đầu quân cho Sài Gòn FC sau khi rời CLB TP Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng HLV Lư Đình Tuấn lại cập bến Becamex Bình Dương. Việc giành chiến thắng cùng đội bóng đất Thủ chỉ sau vài ngày nắm quyền cho thấy tài năng của ông Tuấn "nhím", nhưng cũng mang một thực tế phũ phàng. Ông lớn lên, thành danh với bóng đá TP HCM nhưng không thể làm HLV trên mảnh đất này.

Giai thoại về Tuấn "nhím"

Huấn luyện viên Lư Đình Tuấn sinh ra và trải qua những năm tháng thuở ấu thơ tại Hà Nội. Cha ông là HLV Lư Hùng Phán, cựu cầu thủ Quân Đội và từng được gọi vào đội tuyển quốc gia. Sau khi đất nước thống nhất, ông Phán đưa cả gia đình về TP Hồ Chí Minh sinh sống. Lư Đình Tuấn thừa hưởng tố chất đá bóng của cha, nhưng lại thấp bé, nhẹ cân.

Đường vòng của HLV Lư Đình Tuấn -0
Ông Tuấn “nhím” có thể hình nhỏ bé nhưng thi đấu thông minh và có chuyên môn huấn luyện rất cao.

Vóc người "ba mét bổ đôi" là nguyên nhân khiến cậu bé Lư Đình Tuấn bị loại trong đợt TP Hồ Chí Minh tuyển sinh học viên bóng đá hồi năm 1981. Chẳng ai có thể chê trình độ chuyên môn, tốc độ và kỹ thuật của cậu nhóc lúc ấy mới 13 tuổi. Lý do duy nhất khiến các huấn luyện viên, và đích thân Giám đốc Sở TDTT TP HCM loại Lư Đình Tuấn là bởi anh không cao quá mét sáu.

Khi cơ hội chơi bóng của Lư Đình Tuấn tưởng như đã khép lại, thì một cánh cửa khác lại mở ra với ông. Trong những buổi thử việc sau đó ở đội Cảng Sài Gòn, ông lọt vào mắt xanh của cố HLV Phạm Huỳnh Tam Lang. Năm 18 tuổi, Lư Đình Tuấn được đôn lên đội 1 Cảng Sài Gòn, thi đấu tiền vệ cánh trái. Đó cũng là vị trí gắn liền với tên tuổi ông hơn 1 thập niên sau đó.

Có nhiều giai thoại về nguồn gốc biệt danh Tuấn "nhím". Ông Lư Đình Tuấn nói "nhím" là biệt danh cha mẹ gọi ông ở nhà, lúc cả gia đình còn sinh sống ở Hà Nội. Bạn bè, đồng nghiệp gọi ông là Tuấn "nhím" vì vóc người nhỏ bé nhưng thi đấu nhanh nhẹn, kỹ thuật, không ngại đối đầu những đối thủ cao lớn hơn mình. Ít ai biết Lư Đình Tuấn chính là cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup.

Đó là thời điểm tháng 4/1993, khi ông được triệu tập lên tuyển thi đấu vòng loại World Cup USA 1994 khu vực châu Á. Sau trận đấu, một phóng viên nước ngoài gọi Lư Đình Tuấn là "Maradona Việt Nam" bởi ông giống Cậu bé vàng từ ngoại hình đến phong cách chơi bóng. Lư Đình Tuấn có tài, nhưng sự nghiệp lại không duy trì được lâu như ông mong muốn. Tuấn "nhím" giải nghệ khi mới 30 tuổi vì những chấn thương dai dẳng. Chuyển sang công tác huấn luyện, Lư Đình Tuấn từng làm việc ở không ít câu lạc bộ là một phần của bóng đá TP HCM. Đó là Cảng Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn Xuân Thành.

Hẩm hiu nghiệp HLV

Có một mẫu số chung cho những nhiệm kỳ gắn bó với bóng đá TP HCM của HLV Lư Đình Tuấn. Ông được chào đón nhiệt liệt vào ngày mới đến vì sự am hiểu bóng đá địa phương, nhưng sau đó đều phải ra đi trong cảnh không kèn không trống. 3 năm gắn bó với Sài Gòn Xuân Thành là khoảng thời gian nghiệt ngã nhất của ông Tuấn.

Không lâu sau khi V.League 2012 khởi tranh, HLV Lư Đình Tuấn bị ông chủ CLB sa thải qua một tin nhắn điện thoại. Bầu Thụy sau đó lý giải nguyên nhân khiến ông sa thải Tuấn "nhím" là bởi CLB đã thua 3 trận liên tiếp. Theo giao kèo giữa ông Tuấn và bầu Thụy trước đó, 3 trận thua là HLV mất chức.

1 tháng sau khi sa thải HLV Lư Đình Tuấn, Sài Gòn Xuân Thành bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng bằng một cái tên chẳng giống ai: Trần Tiến Đại. Bóng đá Việt Nam thường gọi ông Đại bằng biệt danh "cò" Đại, bởi chuyên môn của ông là môi giới cầu thủ từ đội này sang đội khác và nhận "cắt phế ăn tiền".

Đến cuối năm 2013, Sài Gòn Xuân Thành giải thể vì bầu Thụy chán làm bóng đá. Câu chuyện về một đội bóng được chuyển giao từ tỉnh Hà Tĩnh, sau đó được đưa vào TP Hồ Chí Minh, thay tên đổi họ liên tục và không có đội trẻ đến bây giờ vẫn là chuyện cười ra nước mắt của bóng đá Việt Nam. Để không có Sài Gòn Xuân Thành thứ 2 xuất hiện, VFF và VPF đã phải đưa ra rất nhiều yêu cầu ràng buộc các đội bóng tham gia V.League.

Về phần HLV Lư Đình Tuấn, ông từng nuôi hy vọng xây dựng bản sắc bóng đá TP Hồ Chí Minh ở đội bóng mang tên Sài Gòn Xuân Thành, để rồi sớm nhận ra đây chỉ là giấc mộng hão huyền. Rời Sài Gòn Xuân Thành, HLV Lư Đình Tuấn từng lên Tây Nguyên làm HLV trưởng CLB Đắk Lắk. Khoảng thời gian êm đềm nơi rừng núi kết thúc sau hơn 1 năm, khi ông nhận được lời mời về làm việc ở CLB TP Hồ Chí Minh. Từ trợ lý HLV trưởng rồi HLV trưởng, trưởng đoàn và Giám đốc kỹ thuật, ông Tuấn đều đã kinh qua.

Khi ông Tuấn "nhím" rời CLB TP HCM hồi cuối tháng 7, ai cũng nghĩ vận mệnh sẽ đưa ông về CLB Sài Gòn. Nhưng không. Điểm đến được HLV Lư Đình Tuấn lựa chọn lại là Becamex Bình Dương, nơi ông Đặng Trần Chỉnh lui về làm Giám đốc kỹ thuật. Thuở còn làm cầu thủ, họ là đồng đội trong màu áo Cảng Sài Gòn, dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Huỳnh Tam Lang. Sự ăn ý và hiểu nhau của bộ đôi này đã phát huy hiệu quả khi Bình Dương giành chiến thắng trước Viettel ngay trên sân Hàng Đẫy.

"Tôi mất ngủ khi làm HLV trưởng Bình Dương", HLV Lư Đình Tuấn bộc bạch sau 90 phút của trận đấu. Làm HLV của một đội V.League luôn căng thẳng, nhưng khi giành được 3 điểm, hẳn tâm trạng ông Tuấn "nhím" nửa vui nửa buồn, khi ông chỉ có thể phát huy hết khả năng khi rời xa nơi đào tạo mình.

Người khiến HLV Park Hang-seo phải “nghe lời”

Bên cạnh công tác ở CLB, HLV Lư Đình Tuấn từng có 3 năm làm việc ở đội tuyển Việt Nam trên cương vị trợ lý HLV trưởng dưới thời HLV Park Hang-seo. Trong giai đoạn làm phó tướng cho ông thầy người Hàn Quốc, HLV Lư Đình Tuấn đã chứng minh năng lực chuyên môn bản thân, cũng như sự am hiểu thói quen, nếp sống sinh hoạt của các cầu thủ Việt.

Khi HLV Park Hang-seo mới đến Việt Nam, một trong những hiện tượng khiến ông không hài lòng là các tuyển thủ có thói quen ngủ trưa. "Người Hàn Quốc không ngủ trưa, chúng ta cần yêu cầu các cầu thủ đổi nếp sinh hoạt", ông Park nói với các trợ lý. Người đầu tiên phản đối đề nghị của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam là ông Lư Đình Tuấn.

"Cầu thủ Việt Nam đã quen sinh hoạt như thế rồi. Nếu thay đổi sẽ khiến họ bị ảnh hưởng về mặt thể lực", HLV Lư Đình Tuấn nói với ông Park. Đôi bên từng tranh cãi nảy lửa về chuyện này. Cuối cùng, HLV Park Hang-seo phải đồng ý theo lời các trợ lý Việt Nam vì thời tiết ở Việt Nam rất nóng, cầu thủ phải nghỉ trưa mới có sức tập luyện buổi chiều!

An Khánh
.
.
.