Sheva, trái tim chia đôi
Andriy Shevchenko. Không, những CĐV của đội bóng áo sọc đỏ - đen Milan, những Milanista quen gọi anh trong 7 năm qua với cái tên ngắn gọn và thân thương hơn rất nhiều: Sheva. Giờ đây, sự "thân thương" của họ lại ở bên kia chiến tuyến trong một trận chiến mà cả hai đều không muốn mình là người thất bại.
Hỏi cũng có nghĩa là đau! Thêm một nỗi đau cho trái tim của những Milanista. Đau như đã từng quặn đau trong cái ngày tháng 5 vừa qua khi Sheva của họ nhất quyết rời bỏ Milan ấm áp để đến với Chelsea của sương mù và lạnh giá.
Nước Italia, thành Milan, mảnh đất đã cho anh cơ hội để bước ra khỏi bóng tối và tỏa sáng trở thành một ngôi sao lớn trên bầu trời châu Âu. Mảnh đất đã mang về cho anh tất cả những danh hiệu lớn theo bước đường chinh phục của AC Milan. Và hơn tất cả, mảnh đất đã cho anh một tình yêu, một chỗ đứng không thể xóa nhòa trong trái tim các CĐV đất nước hình chiếc ủng. Để rồi ngày anh ra đi mang theo tất cả, chỉ có một tình yêu bỏ lại với nước Italia. Để rồi ngày mai anh ra sân chống lại Italia, có một tình yêu bị tổn thương vì sự lựa chọn: đất nước hoặc Sheva.
"Tôi đã có 7 năm chơi bóng tuyệt vời ở Italia. Tôi đã nợ Italia rất nhiều. Thế nhưng giờ đây, tôi phải đối đầu với họ, với những bạn bè, những đồng đội cũ và cả các CĐV trong một trận đấu cực kỳ quan trọng đối với lịch sử bóng đá của Ukraina. Chúng tôi sẽ ra sân và chơi bằng cả trái tim mình", Sheva đã nói như vậy trước giờ bóng lăn trên sân Hamburg. Những câu nói cho thấy anh không phải là người vô cảm. Những câu nói cho thấy anh không phải là người đoạn tuyệt với quá khứ.
Bóng đá chuyên nghiệp không phải là không có chữ tình. Nhưng chữ tình đó được thể hiện một cách chuyên nghiệp. Vậy thì hãy học cách chấp nhận nghịch cảnh như một phần của cuộc sống, dẫu rằng sẽ có những trái tim tifosi bật khóc theo mỗi bước chân của Sheva trong đêm Hamburg
