Podolski đưa tuyển Đức vào tứ kết

Chủ Nhật, 25/06/2006, 01:05
Không chỉ thắng, "Cỗ xe tăng" còn thắng hết sức thuyết phục với sự tỏa sáng của chàng "Hoàng tử" Podolski - tác giả của cả 2 bàn thắng tung lưới Thụy Điển từ khá sớm...

Góp phần vào một đêm đáng nhớ của Podolski và bóng đá Đức, chắc chắn chúng ta không thể không nhắc đến cái tên Klose - người đã đặt dấu ấn đáng kể trong cả 2 bàn thắng của đội chủ nhà trước khi Podolski hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Những pha xử lý khôn ngoan, khéo léo của Klose chính là "bệ phóng" để Podolski tỏa sáng.

"Cỗ xe tăng" ra sân với một tinh thần đầy quyết đấu, nhập cuộc nhanh, buộc Thụy Điển phải cuốn theo vào lối chơi của mình. Và đoàn quân của Klinsmann có một khởi đầu không thể đẹp hơn khi "Hoàng tử" Podolski (20) làm cháy lưới Isaksson (1) ở ngay phút thứ 4 của trận đấu.

Bộ đôi Klose - Podolski có một ngày thi đấu tuyệt vời.

Pha thoát lên của Klose (11) đưa anh đối mặt với thủ môn đối phương và cầu thủ này đã vấp té trong vòng cấm. Tuy nhiên, trận đấu vẫn được tiếp diễn và Podolski (20) đã không lãng phí cơ hội bằng cú đá bồi, đưa đội nhà vượt lên dẫn 1-0.

Phút 12, niềm vui tiếp tục đến với người Đức với dấu ấn vẫn thuộc về bộ đôi tấn công Klose - Podolski. Klose đi bóng đẹp mắt, rồi thực hiện động tác đẩy sang cho "cậu em" Podolski để chàng "Hoàng tử" tung một cú dứt điểm chân trái không thể chuẩn xác hơn, nhân đôi cách biệt cho tuyển Đức khiến SVĐ Munich như muốn nổ tung vì tiếng hò reo.

Pha làm bàn của Podolski vào lưới Thuỵ Điển.

2-0 khi trận đấu chưa bước sang phút thứ 15, có thể nói, chính người Đức cũng không thể ngờ tới và tất nhiên, đội bóng đến từ Bắc Âu càng không thể mường tượng họ lại sớm rơi vào thế khó khăn đến vậy. Bị "đánh phủ đầu" một cách tới tấp, có lẽ, các cầu thủ Thụy Điển không thể hiểu nổi, điều gì đang xảy ra với chính họ.

Phút 31, suýt chút nữa tỷ số đã là 3-0 cho các chiến binh của HLV Klinsmann. Từ một góc hẹp bên cánh trái, Lahm (16) vẫn nỗ lực tạt bóng đến cho Klose để tiền đạo này dứt điểm, may cho Thụy Điển là thủ môn Isaksson kịp cứu nguy.

Trong lúc còn đang cố gắng giảm thiểu sức tấn công như vũ bão của đối thủ chủ nhà, đồng thời tìm kiếm cơ may ghi bàn trước cầu môn của Lehmann thì "tai họa" giáng thêm xuống các cầu thủ áo vàng. Phút thứ 35, Thụy Điển chỉ còn 10 người trên sân do Lucic (4) nhận thẻ vàng thứ 2, bị trọng tài Simon truất quyền thi đấu.

Tội đồ Lucic nhận thẻ đỏ rời sân.

Mất người buộc HLV Lars Lagerback buộc phải có sự điều chỉnh, ông quyết định rút Kallstrom (16) ra để thay bằng Hansson (13). Trong khi đó, với lợi thế hơn người, lại đang dẫn bàn khá an toàn, Klinsmann đã chỉ đạo cho các học trò giảm bớt nhịp độ trận đấu để tránh rơi vào "cái bẫy" của Thụy Điển trong thế không còn gì để mất, đang cố vùng vẫy, thay đổi số phận bằng mọi cách.

Hi vọng nhen nhóm lên với Thụy Điển 8 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu khi họ được hưởng quả phạt 11m do Metzelder (21) phạm lỗi với Larsson (11) trong vòng cấm. Thế nhưng, đứng trước cơ hội vàng, có lẽ vì quá căng thẳng, tiền đạo kỳ cựu Larsson lại sút bóng vọt xà trong sự thở phào của người Đức.

Ăn mừng bàn thắng kiểu ...Klinsmann.

Vuột mất cơ may quý giá, sức ép đến với người Thụy Điển càng nhiều hơn, trong khi tuyển Đức không có lý do để vội vàng. Thế nhưng, họ vẫn làm nên những sóng gió trước cầu môn Isaksson, đặc biệt là những cú sút xa đầy nguy hiểm của đội trưởng Ballack. Tuy nhiên, ngoài 2 bàn thắng không thể chống đỡ, thủ môn Thụy Điển đã thi đấu rất tốt, phản xạ cực nhanh.

Chính nhờ sự tỉnh táo của Isaksson và cả cột dọc khiến cho lưới của Thụy Điển không bị rung thêm lần nào nữa. Nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi ở cầu môn bên kia, các chân sút của đội bóng Bắc Âu không thể một lần hạ Lehmann. Có lẽ, Larsson sẽ là người tiếc nuối và day dứt nhất, bởi nếu anh thực hiện thành công quả 11m, rất có thể, mọi chuyện đã diễn ra khác đi với Thụy Điển.

Tuy nhiên, trên tất cả là tinh thần thi đấu tuyệt vời của người Đức. Sự hưng phấn cao độ chính là nhân tố then chốt giúp các học trò của ông Klinsmann chơi thăng hoa và giành quyền đi tiếp một cách xứng đáng.

Đội hình ra sân

Đức: Lehmann (1), Friedrich (3), Metzelder (21), Mertesacker (17), Lahm (16), Schweinsteiger (7) - Borowski (18) 72', Frings (8), Ballack (13), Schneider (19), Podolski (20) - Neuville (10) 74', Klose (11).

Thụy Điển: Isaksson (1), Alexandersson (7), Mellberg (3), Lucic (4), Edman (5), Ljungberg (9), Linderoth (6), Kallstrom (16) - Hansson (13) 39', Jonson (18) - Wilhelmsson (21) 52', Ibrahimovic (10)- Allback (10) 72', Larsson (11).

Số liệu thống kê (nguồn fifaworldcup.com)

    Đức   

Số liệu

Thuỵ Điển

26

Sút bóng

5

11

Sút trúng cầu môn

2

16

Phạm lỗi

20

4

Phạt góc

4

0

Đá phạt (trúng đích)

0

0

Penalty

1

3

Việt vị

2

0

Đá phản

0

1

Thẻ vàng

4

0

Thẻ đỏ

1

63%

Kiểm soát bóng

37%

Tổng hợp
.
.
.