Pháp 0 : 0 Thuỵ Sỹ: "Les Bleus" gây thất vọng

Thứ Tư, 14/06/2006, 09:15
Trận đấu giữa 2 ƯCV cho ngôi đầu bảng G đã diễn ra buồn tẻ khi không có bàn thắng nào được ghi. Thêm một lần Pháp gây thất vọng trong trận đầu ra quân.

ĐT Pháp không giấu giếm ý đồ chơi tấn công khi bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với Henry đá cao nhất, nhận được sự hỗ trợ của bộ 3 gồm Wiltord, Zidane và cầu thủ trẻ Ribery. Trong khi đó, không bất ngờ khi Thụy Sỹ sử dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc.

Đội bóng của HLV Domenech cố gắng đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bóng thường được triển khai xuống nách của hàng phòng ngự, để 2 cầu thủ chạy cánh khai thác khoảng trống giữa hậu vệ cánh và trung vệ.

Niềm hy vọng mới của đội tuyển áo lam, Ribery không gây ấn tượng.

Tuy nhiên, ngón đòn này chỉ hữu hiệu trong vài phút đầu tiên với một cơ hội dành cho Henry sau quả tạt của Wiltord nhưng anh này lại đánh đầu quá thiếu chính xác ở phút thứ 6. Sau đó họ không còn nắm được thế chủ động theo ý muốn.

Thậm chí phút 25, suýt chút nữa "Les Bleus" đã phải trả giá nếu Thụy Sỹ may mắn hơn một chút. Từ quả phạt trực tiếp ở khoảng gần 30m, Barnetta treo bóng rất khó chịu vào vòng cấm địa và trái bóng đã đập trúng cột dọc trước sự ngỡ ngàng của các hậu vệ áo lam.

Pháp không phải là không có cơ hội ghi bàn, tuy nhiên, những pha bóng họ tạo ra lại bị Henry và Ribery phung phí một cách khó hiểu ở các phút  31, 37, 44 và 45. Trong khi chân sút của Arsenal đánh mất bản năng sát thủ thì niềm hy vọng mới mang tên Ribery đã có một trận đấu kém cỏi.

Zizou nay đã già rồi.

Tuy nhiên, "Những chú gà trống" cũng có lý do để phản đối một số quyết định khó hiểu của trọng tại Ivanov, trong đó có tình huống Henry đá bóng trúng tay Mueller trong vòng cấm ở gần cuối hiệp nhưng không được hưởng penalty.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Domenech vẫn không tạo được đột biến nào trong lối chơi của nhà vô địch năm 1998. ĐT Pháp tiếp tục thi đấu như mất hồn và cực kỳ bế tắc trước hàng thủ chơi quyết tâm và tập trung của đối thủ.

Henry vẫn chưa thể là một cầu thủ lớn.

Ở giữa sân, Zidane cố gắng cày ải để thêm một lần tỏa sáng trong giải đấu cuối cùng của sự nghiệp. Thế nhưng điều đó càng chứng tỏ anh đã quá xa thời kỳ đỉnh cao. Nhưng "Zizou" vẫn còn chơi tốt hơn nhiều các đồng đội của anh, những cầu thủ đã thể hiện một phong độ rất kém cỏi trong trận mở màn chiến dịch chinh phục cúp vàng lần thứ 2.

Trận đấu rơi vào thế giằng co trước khi thêm một lần nữa các CĐV "Les Bleus" hú hồn nếu thủ môn Barthez không xuất sắc cứu một bàn thua sau cú đánh đầu cận thành của cầu thủ mới vào sân là Gygax ở phút 65.

Thủ môn Barthez cứu thua cho đội tuyển Pháp.

Những phút cuối, 2 bên đều cố gắng tận dụng những cơ hội cuối cùng để kiếm một trận thắng. ĐT Pháp có được cơ hội rõ rệt nhất trong cả hiệp nhưng cú sút của Dhorasoo lại đưa bóng bay cắt mặt khung thành đối phương ra ngoài. Thụy Sỹ cũng đáp trả bằng quả tạt nguy hiểm nhưng tiền đạo Frei băng vào chậm một nhịp.

Trận đấu khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Domenech biết rằng ông sắp phải đối mặt với sự công kích từ dư luận quê nhà. Ngược lại, dù không giúp Thụy Sỹ giành phần thắng như lời hứa nhưng HLV Koebi Kuhn vẫn có thể nở nụ cười thỏa mãn.

Số liệu thống kê (nguồn fifaworldcup.com)

Pháp

Số liệu

Thuỵ Sỹ

9

Sút bóng

7

3

Sút trúng cầu môn

4

18

Phạm lỗi

18

4

Phạt góc

1

2

Đá phạt (trúng đích)

2

0

Penalty

0

5

Việt vị

0

0

Đá phản

0

3

Thẻ vàng

5

0

Thẻ đỏ

0

51%

Kiểm soát bóng

49%

Đội hình thi đấu

Pháp: 16-Barthez; 19-Sagnol, 15-Thuram, 5-Gallas, 2-Abidal; 4-Vieira, 6-Makelele; 11-Wiltord (8-Dhorasoo 84'), 10-Zidane, 22-Ribery (14-Saha 70'); 12-Henry.

Thụy Sỹ: 1-Zuberbuehler; 23-P.Degen, 20-Mueller (2-Djourou 75'), 4-Senderos, 3-Magnin; 6-Vogel, 7-Cabanas, 16-Barnetta, 8-Wicky (5-Margairaz 82'); 11-Streller (10-Gygax 56'), 9-Frei

Tổng hợp
.
.
.