Người Pháp gốc không biết đá bóng?

Thứ Tư, 21/06/2006, 09:18

Trong 23 cầu thủ Pháp dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới 2006 chỉ có 6 cầu thủ gốc châu Âu, trong đó có 3 thủ môn... Điều này đã làm cho người Pháp tức giận nhất là khi các đối thủ của họ mỉa mai rằng: người Pháp không thể tự làm nên danh tiếng.

Tối 13/6, Đội tuyển Pháp ra quân gặp Đội Thụy Sĩ mở màn cho cuộc chinh phục ngai vàng bóng đá thế giới. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi đội quân đến từ kinh đô ánh sáng thế giới lại là một đội hình nhiều người da màu. Nếu bình luận viên không giới thiệu thì chắc chắn nhiều người hâm mộ đã nhầm đây là đội bóng châu Phi nào đó lọt vào World Cup.

Những tưởng kỳ tích cách đây 4 năm khi Chelsea (Anh) trình làng một đội hình chỉ có mỗi Denis Wise người Anh đã là ghê gớm lắm. Nhưng ít ai biết được rằng, đội hình Đội tuyển Pháp đá chính ở World Cup lần này cũng chỉ có 2 cầu thủ là người gốc Pháp, trong đó có một thủ môn.

17 cầu thủ còn lại của Đội Pháp là một “hợp chủng quốc” thật sự: đa số là người gốc châu Phi, Arập, Caribe, một người gốc Argentina và một người đến từ Ấn Độ. Những “lính đánh thuê” này không chỉ áp đảo về quân số mà còn áp đảo luôn tầm ảnh hưởng trong đội.

Bóng đá Pháp trong hai thập niên trở lại đây nhắc đến một số 10 huyền thoại. Zinedin Zidane (Zizou) chứ không ai khác là cầu thủ quan trọng nhất dẫn dắt Đội Pháp giành Cup Vô địch thế giới năm 1998 và quán quân Euro hai năm sau đó. Ở vòng chung kết France 98, Zizou cùng với Petit nhấn chìm Brazil đưa Pháp lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Hai năm sau đó chính Zizou là nguồn cảm hứng để Pháp “ẵm” luôn chiếc Cup châu Âu danh giá. Cho đến World Cup lần này, dù đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, Zizou vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển màu áo lam. Nhưng, con người mang vinh quang cho nước Pháp lại là một người đến từ lục địa đen: Algérie.

Những cầu thủ có tầm ảnh hưởng chỉ sau Zizou như Makelele, Thiery Henry, Thuram, Galas... đều là cầu thủ da màu và đều không phải là “con đẻ” của nước Pháp. Những cầu thủ gốc Âu chỉ có 6 người: thủ môn Barthez, Coupet, Landreau; hậu vệ Sagnol, Givet, Ribery. Những cái tên này đặt bên cạnh Zidane hay Henry xem ra... “chẳng có vị gì”. Tệ hơn nữa, những người “con đẻ” này lại phải chật vật để giành được vị trí thi đấu trong đội hình xuất phát. Chẳng khác gì những đứa con đẻ phải đấu tranh, vật lộn với... con hàng xóm để được ở trong ngôi nhà của... bố mẹ mình.

Gọi Đội Pháp là đội “lính đánh thuê” cũng không sai khi có đến 8/11 vị trí trong đội hình chính thức thi đấu ở nước ngoài, ở các giải Anh, Italia, Đức. Chỉ có 3 gương mặt đang thi đấu ở giải League I – giải đấu danh giá nhất nước Pháp có mặt trong đội hình ra quân.

“Lính đánh thuê” làm rạng danh nước Pháp

Chính điều này đã làm cho những phần tử cực đoan tỏ ra bực mình, giận dữ, họ muốn “Đội Pháp là của người Pháp”. Khi cả hành tinh đang nóng lên trong không khí World Cup thì xem ra người Pháp lại khá thờ ơ với trái bóng tròn. Tuy vậy, những đòi hỏi này không phải là hoàn toàn thiếu cơ sở.

Đơn giản với họ không phải là đội tuyển “con cưng” mà chỉ là đội tuyển “con nuôi”. Dân số nước Pháp có 85% là người da trắng, gốc Âu, vậy trong đội hình phải có khoảng 18 cầu thủ gốc Pháp mới phản ánh đúng. Tuy vậy, con số thực tế lại chỉ được một phần ba. Chính sự chênh lệch và cách hiểu đó đã sinh ra tư tưởng bài ngoại và phân biệt đối xử với người da màu. Ngay cả “siêu tiền đạo”, con cưng của nước Pháp Thiery Henry cũng trở thành nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc.

Nguyên nhân của sự chênh lệch là do tình trạng cầu thủ nước ngoài nhập cư và muốn khoác áo Đội tuyển Pháp. Ở đất nước hình lục lăng này họ sẽ có đời sống vật chất khá hơn, điều kiện tập luyện tốt hơn và có cơ hội chơi bóng đá đỉnh cao. Vì vậy, trở thành người Pháp là ước mơ của không ít thanh niên châu Phi theo nghiệp “quần đùi áo số”. Họ ao ước lọt vào tầm ngắm của những tay “săn người”. Trong khi người Pháp thờ ơ thì người da màu lại khát khao mang cup vàng về cho nước Pháp.

Kiêu hãnh là thế nhưng ít ai biết rằng Đội tuyển Pháp đã từng chịu một cú “bẽ mặt”. Có một cầu  thủ  da màu mang quốc tịch Pháp đang thi đấu cho một câu lạc bộ Pháp nhưng lại thẳng thừng từ chối lời mời thi đấu cho Đội Pháp. Là một tiền đạo hàng đầu thế giới Didier Drogba đã tuyên bố: “Tôi sống ở Pháp nhưng trái tim tôi thuộc về Bờ Biển Ngà”.

Tuy vậy cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng: Mang vinh quang về cho Đội tuyển Pháp chủ yếu là các “lính đánh thuê”. Từ điển bóng đá nước Pháp nhắc đến “Tam giác huyền ảo” gồm Michel Platini – Jean Tigana – Giesse như là những tượng đài của mọi thời đại. Tuy vậy, hai trong ba đỉnh của tam giác này lại không phải là người gốc Pháp: Tigana và Giesse.

World Cup lần này nước Pháp lại phải đặt niềm hy vọng vào những đứa “con nuôi”, những "lính đánh thuê". Tuy vậy, nếu lại giành vinh quang thì lịch sử lại chỉ nhắc đến hai từ: nước Pháp

Hoàng Chiến Thắng
.
.
.