Lilian Thuram: Lần thứ hai, giấc mơ có thực
Bước chân vào nghiệp quần đùi, áo số, ai chẳng ước ao một lần được chơi trận chung kết World Cup. Thế nhưng, có một hậu vệ đã biến giấc mơ thời thơ trẻ đó thành hiện thực. Không chỉ một lần mà là hai: Anh là hậu vệ kỳ cựu của đội tuyển Pháp Lilian Thuram...
Cùng với các đồng đội trong quân đoàn áo lam vượt qua Bồ Đào Nha để tiến vào trận chung kết World Cup 2006, nhưng chính Thuram cũng không tin là hạnh phúc lại đến với mình hai lần. "Đó là trận chung kết World Cup thứ 2 của tôi sao? Trời ơi, không thể tin được!", anh nói sau trận thắng nghẹt thở của đội tuyển Pháp trước người Bồ Đào Nha. Một chiến thắng mà Thuram đã góp phần không nhỏ trong việc thiết lập một thế trận phòng ngự hoàn hảo của tuyển Pháp trước sức công phá của các chân sút áo mầu bã trầu. Một trận đấu mà tài năng của Thuram đã được Tiểu ban kỹ thuật của FIFA tôn vinh bằng danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất".
![]() |
|
Lilian Thuram ở World Cup 98 (phải) và World Cup 2006. |
Thuram tâm sự: "Mỗi một trận chung kết là một giấc mơ thời ấu thơ của tôi. Và đây là lần thứ hai, giấc mơ đó có thực. Một trận chung kết mà tôi tưởng chừng như đã không có cơ hội, thậm chí là không mong đợi".
Quả đúng là một giấc mơ không tưởng đã trở thành hiện thực với Thuram. Bởi lẽ, sau khi nếm trải đủ đầy những vinh quang của chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000, cũng như cay đắng của World Cup 2002, Thuram đã tuyên bố "rửa tay gác kiếm" sau thất bại ở tứ kết EURO 2004.
Thế nhưng, khi Les Bleus loạng choạng ở vòng loại World Cup 2006, "công thần" của tuyển Pháp này cùng với Zidanne và Makelele đã đáp lại lời kêu gọi của HLV Domenech để "tái xuất giang hồ". Tuy nhiên, khác với hai "cựu binh" kia, Thuram đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định trở lại. Thậm chí sẽ là không quá nếu gọi đây là một sự miễn cưỡng vì anh hiểu những hố sâu ngăn cách, những dị biệt giữa hai thế hệ cầu thủ trong đội tuyển Pháp.
"Ba chàng ngự lâm" Zidanne, Thuram, Makelele trở lại, đoàn quân áo lam vượt qua vòng đấu bảng để có "tấm hộ chiếu" tới Đức. Và giờ đây, họ đã có mặt ở trận chung kết của Cuộc Chơi Lớn. Trận chung kết World Cup thứ 2 của Thuram và là trận đấu thứ 121 mà "viên ngọc đen" ở hàng hậu vệ khoác lên mình chiếc áo lam, vượt qua kỷ lục 116 lần khoác áo đội tuyển Pháp của cựu đội trưởng Marcel Desailly một khoảng cách khá xa.
Berlin, đêm 10/7 tới đây, Thuram sẽ ra sân để chơi trận chung kết thứ hai và có lẽ cũng là cuối cùng của đời mình. Một lần sau cuối rồi chia tay. Người Pháp chờ đợi vào anh, đúng hơn là vào kinh nghiệm của những năm tháng anh chơi bóng tại Serie A, trong cuộc chiến cuối cùng chống lại người Italia. "Arruzzi là một đội bóng mạnh nếu như không muốn nói là một đội mạnh nhất ở World Cup 2006. Thế nhưng, tuyển Pháp cũng đâu phải là thua kém, cho dù là một đội bóng khá "cứng" tuổi và có những lúc tưởng như đã không còn hy vọng đi tiếp", anh nói.
Mục tiêu lọt vào trận chung kết đã hoàn thành. "Ngự lâm quân" Thuram và các đồng đội lại tiếp tục bắt đầu một giấc mơ mới. Giấc mơ đánh bại Italia để bước lên đỉnh đầu thế giới. Vậy thì hãy giữ gìn giấc mơ đó, đừng biến nó thành ác mộng trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2006. Cửa thiên đường đã mở ra, tiến lên Thuram, tiến lên Les Bleus!

