Lịch sử nghiêng về Les Bleus
Trong quá khứ, cho dù chưa từng gặp nhau tại các kỳ World Cup, nhưng tại các giải vô địch châu Âu, cái tên Bồ Đào Nha luôn mang tới cho người Pháp sự... dễ chịu. ở các VCK Euro 1984 và 2000, Les Bleus đều vượt qua đội quân xứ Iberia ở bán kết, để rồi sau đó đăng quang ngôi vô địch. Trong 7 trận đối đầu liên tiếp gần đây nhất, đội bóng áo lam đều giành chiến thắng, có thể nói đó sẽ là liều thuốc kích thích tinh thần vô cùng đáng kể dành cho Domenech và các học trò ngày hôm nay.
Xét một cách khách quan nhất không chỉ về mặt lịch sử mà cả phương diện chuyên môn, Pháp cũng chiếm được nhiều sự tin cậy hơn của giới mộ điệu trong trận đấu đêm nay. Niềm tin được trao gửi trên cơ sở sự tiến bộ không ngừng của tuyển Pháp qua từng trận. Khi những ngôi sao của Domenech chơi đúng sức và thể hiện được đẳng cấp của họ, có thể nói, Les Bleus sẽ không phải ngại bất kỳ đối thủ nào.
![]() |
|
Zidane càng đá càng hay ở mùa giải năm nay. |
Pháp được đánh giá cao hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là người Bồ không thể tự tin trong trận đấu này. Nếu như Pháp đã vượt qua Tây Ban Nha và Brazil để có mặt ở trận bán kết hôm nay thì bên phía đội bóng xứ Iberia, họ cũng đã đánh bại 2 đối thủ nặng ký: Hà Lan và Anh để tiến vào bán kết. Sự chắc chắn, khôn ngoan và lối chơi vô cùng khoa học - đó chính là những gì mà HLV Scolari đã mang tới cho đội quân áo màu bã trầu. Họ có quyền hy vọng lắm chứ!
Cả Pháp và Bồ Đào Nha đều chơi cùng một sơ đồ: 4-2-3-1. Có nghĩa là họ đều là những người tôn trọng sự chắc chắn trong phòng ngự, trước khi tìm kiếm những cơ hội trong phản công ở hai biên. Kể từ đầu giải, hàng phòng ngự của cả Pháp và Bồ Đào Nha đều chơi rất tốt. Người Bồ mới để thủng lưới 1 bàn sau 5 trận, còn với Pháp, con số này là 2 (trong đó 1 bàn là từ chấm 11m). Phòng thủ - có thể xem đó là chìa khóa thành công của 2 đội và cũng sẽ là thứ vũ khí lợi hại để họ vào cuộc trong hôm nay.
Tuy nhiên, trong 1 ngày đẹp trời của những chân sút cỡ Thierry Henry hay Pauleta, sẽ thật khó tin là trận đấu lại không có bàn thắng. Trong tham vọng cháy bỏng chinh phục chiếc Cúp vàng danh giá, cho dù hai đội có tập trung đến thế nào chăng nữa, rất có thể sai lầm vẫn sẽ không thể tránh khỏi. Bữa tiệc ở xứ Bavaria sẽ "ngon" hơn rất nhiều nếu như những chân sút của 2 bên cùng khai hỏa.
Ngoài những cuộc đua trên mặt trận tấn công của tiền đạo hai đội, trong trận đấu này, người ta sẽ được chứng kiến những cuộc đụng độ rất đáng chú ý giữa cặp Deco - Costinha, những người đã bị treo giò trong trận gặp Anh ở tứ kết, và bộ đôi khét tiếng bên phía Pháp: Vieira - Makelele. Ngoài ra, cuộc gặp gỡ giữa 2 lão tướng Zinedine Zidane và Luis Figo cũng sẽ hứa hẹn những diễn biến khó lường nhất. Cả hai cựu tiền vệ của Real Madrid này đều là những niềm hy vọng lớn của hai đội. Theo nhận định của nhiều người, trong trường hợp trận đấu bị đẩy vào thế bế tắc, chính họ sẽ là những người có thể quyết định mọi chuyện.
Dự đoán: Pháp thắng 2-1
Đội hình dự kiến
Bồ Đào Nha (4-2-3-1): 1-Ricardo; 13-Miguel, 16-Ricardo Carvalho, 5-Fernando Meira, 14-Nuno Valente; 6-Costinha, 18-Maniche, 20-Deco, 7-Luis Figo, 17-Cristiano Ronaldo; 9-Pauleta.
Pháp (4-2-3-1): 16-Fabien Barthez; 19-Willy Sagnol, 15-Lilian Thuram, 5-William Gallas, 3-Eric Abidal; 4-Patrick Vieira, 6-Claude Makelele; 22-Franck Ribery, 10-Zinedine Zidane, 7-Florent Malouda; 12-Thierry Henry

