HLV Đinh Hồng Vinh: "Hàng tấn công vô danh của Italia bước ra ánh sáng"

Chủ Nhật, 04/07/2021, 11:00
Không ai nhắc đến cái tên Italia trong danh sách những ứng cử viên vô địch Euro 2020. Hành trình của Italia chắc chắn vẫn sẽ còn trước mắt nhưng đội tuyển này cũng đã thành công ở mục tiêu đầu tiên....

Pháp đưa dàn cầu thủ nổi tiếng dự Euro 2020. Bồ Đào Nha mang lực lượng mà ai cũng thuộc tên vanh vách để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Những cầu thủ trẻ của Anh hiện diện mỗi tuần ở giải Ngoại hạng Anh.

Thế hệ vàng của Bỉ nhẵn mặt ở các giải đấu lớn thế giới 3 năm rồi. Duy chỉ có Italia, với một hàng tấn công mà nhiều người có lẽ còn viết sai tên là vô danh…

"Không ai nhắc đến cái tên Italia trong danh sách những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro 2020", cựu HLV Đinh Hồng Vinh, người từng sát cánh với ông Hoàng Anh Tuấn ở VCK U20 World Cup của U20 Việt Nam vào năm 2017 chia sẻ.

"Tất cả chú ý đến bảng tử thần, đến Đức, Pháp, Bồ Đào Nha. Họ dè dặt hơn một chút nhưng cũng không bỏ qua đội tuyển Anh trong nhóm những đội bóng có thể đi đến trận cuối cùng của Euro này. Chỉ hai cái tên Hà Lan và Italia, những cường quốc bóng đá châu Âu của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI là không được nhắc đến.

Cũng phải thôi, những gì tinh tuý nhất của Italia đã để lại ở World Cup 2006 và Euro 2021. Cũng phải thôi, dĩ vãng của Hà Lan là ngôi á quân World Cup 2010. Lực lượng mà Hà Lan và Italia mang đến Euro 2020 không phải ai cũng thuộc mặt nhớ tên. Giải VĐQG Hà Lan hay Serie A, giải VĐQG Italia giờ chỉ là hoài niệm của những người như thế hệ chúng tôi, những… ông già đã 40, 50 tuổi".

HLV Đinh Hồng Vinh hồ hởi: "Nhưng Italia của Euro 2020, giải bóng đá đầu tiên của thập niên mới chứng kiến sự đổi mới đến ngỡ ngàng. Đó là một Italia của trường phái tấn công thay vì sự cố chấp trong phòng ngự vốn đã mỏi mòn suốt một giai đoạn dài của những năm 2010 trước đó.

Nếu như Hà Lan, một đại diện của trường phái tấn công đã dừng bước ở vòng 1/8 thì Italia tiếp nối hình ảnh một đội tuyển hừng hực chiến đấu, luôn đưa bóng luân chuyển liên tục và gây sức ép thường trực lên hàng thủ đội bạn.

Chiến thắng trước đội tuyển Bỉ, một đại diện của trường phái tấn công bằng chính cách tấn công áp đặt là minh chứng cho một thứ bóng đá sắc sảo hơn nơi Italia. Nói không ngoa, Italia trước kia thành công bởi tấm khiên, thì hiện tại, người Ý có thể tự hào khi "chiến binh La Mã" cầm trên tay mũi giáo để xông thẳng vào đối thủ".

Tất nhiên, Italia vẫn có nhiều cầu thủ nổi tiếng ở hàng thủ. Có thể kể đến như Jorghinho, Veratti ở hàng tiền vệ hay phía dưới là Donaruma (thủ môn), Chiellini và Bonucci (trung vệ). Nhưng như đã nói, sức mạnh của Italia nằm ở hàng tấn công, với những cái tên mà rất nhiều người vốn đã để Serie A vào dĩ vãng phải khiến người ta nhắc đến mình, quan tâm đến mình một cách nghiêm túc.

HLV Đinh Hồng Vinh.

HLV Đinh Hồng Vinh hồ hởi: "Hàng tấn công vô danh của Italia đã bước ra ánh sáng. Serie A cũng vì thế mà xứng đáng được tôn trọng. Người ta sẽ không chỉ nhắc đến Serie A là nghĩ đến những lính đánh thuê ở giải đấu này như Romelu Lukaku hau Cristiano Ronaldo. Giải đấu này hay Italia còn có Nicolo Barella (Inter Milan), Lorenzo Insigne (Napoli) hay Federico Chiessa (Juventus). Chắc chắn sau giải đấu này, người hâm mộ sẽ quan tâm đến Italia nhiều hơn. Serie A vốn từng bị hắt hủi bởi thế hệ trẻ cũng sẽ được chú ý hơn, với một thứ bóng đá biến hoá, tấn công cống hiến. Quan điểm về một Italia thực dụng, khô khan sẽ được thay đổi bằng một màu thiên thanh quyến rũ hơn, thu hút hơn nhiều".

Ông Đinh Hồng Vinh khép lại: "Hành trình của Italia chắc chắn vẫn sẽ còn trước mắt. Thử thách kế tiếp của Italia là một Tây Ban Nha khó lường. Nhưng dù hành trình này với Italia có biến số thế nào thì đội tuyển này cũng đã thành công ở mục tiêu đầu tiên. Đó là những tiền đạo còn vô danh tại châu Âu và thế giới đã bước ra ánh sáng".

Lâm Linh
.
.
.