Gay cấn ở giải Ngoại hạng Anh: Từ "võ mồm" đến "võ chân tay"!?

Chủ Nhật, 07/01/2018, 07:38
Làng bóng Anh lại xôn xao bàn tán xung quanh cuộc "võ miệng" giữa Jose Mourinho - HLV trưởng CLB Manchester United và Antonio Conte - HLV trưởng Chelsea, và cuộc "võ miệng" ấy một lần nữa khiến giới quan sát phải đặt ra câu hỏi: Rốt cuộc, có giới hạn nào cho những phát ngôn của các ông thầy Anh không?

Mọi thứ bắt nguồn từ câu hỏi mà một nhà báo dành cho Jose Mourinho, rằng có phải đã mất đi động lực chiến thắng hay không, khi thường đứng im trên đường piste, chứ không thể hiện những chỉ đạo - những cảm xúc quyết liệt giống như HLV Conte hay Jurgen Kloop (Liverpool)?

Câu trả lời của Mourinho: "Chỉ vì tôi không hành động như một gã hề mà mọi người nghĩ tôi mất đi động lực hay sao?". Rồi ông nhấn nhá: "Động lực hay khát vọng của một HLV được thể hiện ở sự tận tuỵ của ông ta từng ngày, từng giờ, qua từng buổi tập mỗi ngày, chứ không phải cứ ra vẻ như một thằng điên trên đường piste".

Quả thật, ở giải Ngoại hạng Anh lúc này, hai HLV Conte và Kloop thường xuyên có những chỉ đạo rất mạnh mẽ trên đường piste. Riêng HLV Kloop thậm chí còn có biệt hiệu là "gã điên". Nhưng trong khi bản thân Kloop chưa "nổi điên" với những phát biểu của Mourinho thì Conte đã không thể kiềm chế được bản thân mình.

Conte sẵn sàng cùng Mourinho... động thủ!

Trong một cuộc họp báo không lâu sau đó, Conte đáp trả Mourinho: "Dường như ông ấy đã quên những gì ông ấy từng làm trong quá khứ. Và chúng ta thường gọi những người như thế là... những người mất trí".

Thế nhưng, cuộc đấu giữa ông thầy Bồ Đào Nha nổi tiếng láu lỉnh với ông thầy người Italia nổi tiếng máu lửa chưa dừng lại ở đây. Rất nhanh sau đó, Mourinho phát biểu: "Tôi không cần HLV trưởng Chelsea phải nhắc lại những gì tôi đã làm trong quá khứ. Có một điều chắc chắn rằng, tôi chưa từng bị cấm thi đấu vì dàn xếp tỉ số bao giờ".

Có một sự thực tất cả đều biết là mùa giải 2012 - 2013, khi dang dẫn dắt CLB Juventus (Italia), HLV Antonio Conte đã từng bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá 4 tháng vì nghi án dính tới việc dàn xếp tỉ số ở CLB cũ Siena. Phải đến tận năm 2016, Conte mới được minh oan là không hề tham gia vụ tiêu cực này.

Về mặt câu chữ, khi Mourinho bảo: "Trong quá khứ, tôi chưa từng bị cấm thi đấu vì dàn xếp tỉ số" thì đúng là ông chỉ đơn giản đang nói về bản thân mình, nhưng về mặt ý tứ thì cách nói ấy quả nhiên khiến một người như Conte khó lòng ngồi yên. Thế nên không bất ngờ khi Conte cho biết, nếu cần ông sẵn sàng đánh nhau tay đôi với Mourinho.

Thực ra thì vụ việc này chỉ giống như giọt nước làm tràn chiếc ly mâu thuẫn giữa hai HLV cá tính này. Mùa giải năm ngoái, Conte được mời về cầm quân Chelsea và ông đã nhiều lần cho biết mình phải thừa hưởng "một đội hình thảm hoạ" do người tiền nhiệm Mourinho để lại. Sau đó khi Chelsea của Conte đánh bại M.U của Mourinho với một tỷ số đậm thì Conte đã ăn mừng cực kỳ... bùng nổ.

Mourinho công khai cho biết ông cảm thấy khó chịu vì cách ăn mừng ấy, vì nó không thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Cứ như thế, sau từng vụ việc, từng chi tiết, hai nhà cầm quân này lại đẩy những mâu thuẫn lên cao.

Và bây giờ, khi Conte công khai nói đến chuyện "có thể đánh nhau" thì không hiểu những nhà tổ chức giải Ngoại hạng Anh có cái viễn cảnh hai người đàn ông này “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” khi hai đội bóng gặp nhau?

Trước đây, khi Conte chưa xuất hiện ở giải Ngoại hạng Anh thì "đối thủ" số 1 của Mourinho là "giáo sư" Wenger của Arsenal. Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa Mourinho và Wenger là khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gọi Wenger là "một chuyên gia thất bại". Thế là trong cuộc đụng độ giữa hai CLB sau đó, sau một pha bóng tranh cãi, Wenger đã chủ động lao về Mourinho đòi ăn thua đủ. May mà trọng tài thứ tư can ngăn kịp thời.

Vẫn biết trong thế giới bóng đá hiện đại thì các HLV thường sử dụng phát ngôn như những thuật tâm lý chiến để giúp đội bóng của mình tự tin và khiến đối phương hoảng loạn, nhưng nếu những màn "tâm lý chiến" cứ bị đẩy tới mức mất kiểm soát thì nguy cơ từ "võ mồm" đến "võ chân tay" là sự thực.

Nghe đâu, Chelsea đang tính đến việc mời nhà cầm quân Simeone về thay Conte trong mùa giải mới. Nếu đúng thế thì một HLV cũng nổi tiếng là cá tính và giỏi hùng biện như Simeone khả năng sẽ làm những cuộc "võ mồm" ở giải Ngoại hạng Anh tiếp tục nóng ran.

Phút cuối, Mourinho hạ hoả...

Có lẽ đã cảm nhận được những phát biểu của mình thực sự "quá đà", trong một diễn biến mới nhất, Mouirnho đã đổ hết lỗi lầm cho báo giới. Ông thanh minh: "Khi tôi nói với một nhà báo rằng mình không việc gì phải thể hiện như một gã hề trên đường piste thì tôi đang muốn nói rằng so với trước đây, tôi đã điềm đạm và kiểm soát cảm xúc tốt hơn nhiều. Tôi không có ý nói tới HLV trưởng Chelsea, hay bất cứ ai khác, nhưng các nhà báo sau đó lại đặt câu hỏi này cho HLV trưởng Chelsea, cứ như thể tôi đang muốn nói tới ông ấy vậy".

Trước đây, sau khi chỉ trích HLV trưởng Arsenal, Wenger là một "chuyên gia thất bại" Mourinho cũng đã chủ động hạ hoả bằng cách đến bắt tay Wenger trong một trận đấu sau đó, nhưng cái bắt tay đã bị từ chối thẳng thừng. Phải đến mùa giải năm nay, hai người mới lại thực hiện một cái bắt tay chiếu lệ. (Ngọc Anh)

Hiếu Hà
.
.
.