Croatia, Nhật Bản tự kìm chân nhau

Chủ Nhật, 18/06/2006, 22:28
Hoà nhau 0-0 trong một trận cầu có những cơ hội bị bỏ phí rất đáng tiếc, Croatia và Nhật Bản đã tự ghìm chân nhau ở cuối bảng F.

Cùng thất bại trong trận ra quân nên Croatia và Nhật Bản hiểu rằng chỉ có một chiến thắng mới có thể giúp họ tiếp tục có mặt ở World Cup.

Chính vì thế, trận đấu đã diễn ra khá cởi mở khi 2 đội bóng đều tổ chức tấn công về phía khung thành của nhau ngay sau khi trọng tài thổi còi khai cuộc mà không cần thăm dò.

Phút 21, Croatia có cơ hội rất tốt để mở tỷ số khi trung vệ đội trưởng Tsuneyasu Miyamoto khiến Nhật Bản phải chịu một quả penalty do đốn ngã tiền đạo Dado Prso trong vòng cấm.

Pha cứu thua của thủ môn Kawaguchi.

Tuy nhiên, trong cuộc đọ sức một chọi một với Darijo Srna trên chấm 11m, thủ môn Yoshikatsu Kawaguchi đã sửa sai cho Miyamoto bằng một pha cứu thua xuất sắc.

Phút 28, suýt nữa Croatia đã mở được tỷ số nếu như xà ngang khung thành Nhật Bản không chặn lại cú sút như búa bổ từ khoảng cách 20m của Niko Kranjcar.

Phút 30, lại là Kranjcar chuyền bóng rất thoáng để Ivan Klasnic thoát xuống trống trải bên cánh phải, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm chệch cột.

Phút 33, sự mất tập trung của Kawaguchi thiếu chút nữa buộc Nhật Bản phải trả giá đắt khi thủ môn đỡ hụt bóng sau đường chuyền về của đồng đội, nhưng rất may là bóng đã không đi thẳng vào lưới.

Khuôn mặt thất thần của Dajiro Srna sau khi sút hỏng quả penalty.

Phút 36, Nhật Bản tạo được cơ hội đáng kể đầu tiên với cú sút rất căng từ ngoài 20m của Hidetoshi Nakata, nhưng thủ môn Stipe Pletikosa đã bay người cản phá thành công.

Sang hiệp 2, HLV Zico quyết định tung Junichiro Inamoto vào sân để tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa, và ngay ở những phút đầu hiệp 2, Nhật Bản đã có một tình huống ghi bàn cực kỳ thuận lợi, nhưng Atsushi Yanagisawa lại sút bóng ra ngoài khi trước mặt chỉ còn là cầu môn trống.

Trước đó, pha bật tường trung lộ ăn ý giữa Naohiro Takahara và Akira Kaji đã đặt Yanagisawa trước khung thành mở toang trong tư thế đá ra ngoài còn khó hơn đá vào trong, nhưng chân sút của đội bóng Phù Tang lại bỏ lỡ.

Các nữ cổ động viên Nhật Bản sang Đức cổ vũ cho đội nhà.

Croatia nhanh chóng đáp trả bằng một tình huống phản công nhanh ở phút 53m, nhưng do đường chuyền vào trong của Klasnic hơi sâu nên Kranjcar đã không có được tư thế thuận lợi để dứt điểm.

Nửa cuối hiệp 2 tiếp tục chứng kiến những pha tấn công liên tục của cầu thủ 2 bên, và cả 2 HLV Zico lẫn Zlatko Kranjcar đều gia cố sức mạnh cho hàng tiền đạo, nhưng khả năng dứt điểm yếu kém đã khiến cho 2 đội buộc phải hài lòng với tỷ số hoà 0-0.

Số liệu thống kê (nguồn fifaworldcup.com)

Croatia

Số liệu

Nhật Bản

16

Sút bóng

12

6

Sút trúng cầu môn

5

18

Phạm lỗi

19

11

Phạt góc

5

0

Đá phạt (trúng đích)

3

0

Penalty

0

6

Việt vị

1

0

Đá phản

0

2

Thẻ vàng

3

0

Thẻ đỏ

0

44%

Kiểm soát bóng

56%

Đội hình ra sân

Nhật Bản: Yoshikatsu Kawaguchi; Takashi Fukunishi (Junichi Inamoto 46'), Yuji Nakazawa, Tsuneyasu Miyamoto, Alex; Shunsuke Nakamura, Hidetoshi Nakata, Akira Kaji, Mitsuo Ogasawara; Atsushi Yanagisawa (Keiji Tamada 61'), Naohiro Takahara (Masashi Oguro 85')

Croatia: Stipe Pletikosa; Dario Simic, Robert Kovac, Josip Simunic; Darijo Srna (Ivan Bonsjak 87'), Niko Kovac, Igor Tudor (Ivica Olic 70'), Marko Babic, Niko Kranjcar (Luka Modric 78'); Ivan Klasnic, Dado Prso

Tổng hợp
.
.
.