Khi Gen Z hẹn hò qua mạng

Thứ Sáu, 03/03/2023, 21:51

Thế hệ Gen Z là những bạn trẻ được sinh vào giữa thập niên 1995 đến năm 2012, họ là những người đầu tiên được tiếp cận với công nghệ từ khi còn rất bé và có tư duy về tiền tệ, kinh tế, công nghệ và nhanh nhạy với thời cuộc, có thể thay đổi cả thế giới trong tương lai. Do đó, những người trong thế hệ này cảm thấy rất dễ dàng nắm bắt thông tin, sử dụng công nghệ, mạng xã hội facebook, instagram, twitter...

Chỉ cần cài ứng dụng hẹn hò trên điên thoại, gen z đã kết nối được với rất nhiều bạn bè trong và ngoài nước. bạn trẻ ước mong tm một người bạn “Ý hợp tâm đầu” nhưng đằng sau đó là những câu chuyện trong góc khuất khó lường...

“Phong trào” yêu qua app

Thùy Trang, 16 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh cho biết, cô cảm giác đơn độc và lẻ loi khi nhóm bạn của mình ai cũng có người yêu. Trang quyết định đi tìm người yêu, cô cài một lúc 3 app hẹn hò để có nhiều cơ hội và dễ bề sàng lọc đối tượng.

Trong thế giới hẹn hò online, Trang mặc sức tuyển lựa, ưng anh nào thì “nhảy vào” nick của anh đó chào hỏi làm quen. Nói chuyện với cùng lúc chục anh chàng, cuối cùng Trang cũng lựa được một anh sống cùng quận, 17 tuổi, học lớp 11.

Khi gen Z hẹn hò qua mạng -0
Thế hệ Gen Z hẹn hò qua app đã trở thành một phần trong cuộc sống .

Sau khi nói chuyện “hợp cạ”, đôi bên cùng nhau show ảnh. Một loạt ảnh đủ các kiểu dáng, góc cạnh được trao gửi cho nhau nhằm đánh giá mức độ nhan sắc. Khi ưng ý nhau thì cho nhau số điện thoại rồi hẹn gặp cuối tuần ở quán trà sữa. Lần hẹn hò đầu tiên ở ngoài đời thực nó vừa lạ lẫm, lại vừa hồi hộp, xao xuyến, Trang phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ trang điểm và diện đồ. Đã đặt bàn và chọn chỗ ngồi từ trước nên cuộc gặp diễn ra rất thuận lợi, không phải dáo dác tìm nhau, hỏi nhau mặc áo màu gì, đeo kính hay không như những cuộc xem mặt truyền thống.

Vừa nhìn thấy mặt đối tác thì Trang gần như suy sụp, thất vọng tràn trề. Anh chàng vừa mập lại vừa lùn, nhìn như một con gấu bông, lại đeo một cặp kính cận dày cộp, khuôn mặt thì một “rừng mụn” vì đang tuổi dậy thì. Đối tượng khác một trời một vực so với trong ảnh .

Trang cảm giác mình bị xúc phạm, bị lừa dối bởi anh chàng kia. Suốt buổi gặp, Trang không hỏi lời nào, cứ cắm đầu vào điện thoại. Anh chàng cảm nhận được sự không hài lòng của bạn gái nên rất ngại ngùng. Cuộc gặp nhanh chóng kết thúc và không bao giờ có lần hai, ngay cả nick chat cũng bị Trang chặn và xóa sạch các tin nhắn trước đó.

Thất bại trong lần hẹn hò dáng đòn tâm lý thật đau vào Trang, cô hậm hực và buồn mất mấy ngày, lòng thầm nghĩ sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc cho lần hẹn sau. Chỉ vài hôm, Trang chọn được một đối tác khác. Lần này, Trang yêu cầu gọi video call để duyệt nhan sắc. Anh chàng này 19 tuổi, đang theo học nghề xăm nghệ thuật, nhà ở huyện Củ Chi. Nhan sắc của đối phương khá ổn, Trang đồng ý gặp. Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, anh ta rất ga lăng và biết cách chăm sóc khiến cô bé cảm giác mình đã chọn đúng người.

Những ngày sau, Trang và “bồ” liên tục chat và gọi điện cho nhau. Thời gian Trang bận đi học trên trường thì không nhắn tin, hễ trở về nhà là cô ôm chiếc điện thoại, cái này hết pin thì dùng sang iPad hoặc vừa sạc pin vừa chat. Tình yêu chớm nở, con tim lần đầu rung động thổn thức của cô bé 17 tuổi khiến cho mọi thứ xáo trộn hết cả lên. Trang không thể tập trung học tập, lúc nào cũng nghĩ về anh người yêu với những cử chỉ nhẹ nhàng và lời nói như rót mật vào tai. Trang chỉ mong ngày nghỉ học để được đi hẹn hò.

Khi gen Z hẹn hò qua mạng -0
Cặp đôi người Singapore Christina Tan và Ezekiel Koh làm quen với nhau qua ứng dụng hẹn hò và có kết thúc viên mãn bằng một lễ cưới cuối năm 2018 .

Cuộc tình kéo dài gần 2 tháng thì bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện báo về cho phụ huynh. Trang bị tịch thu điện thoại, máy tính, đi học có người đưa đón tận nơi chứ không cho tự bắt xe như thường lệ. Mọi hoạt động của Trang đều bị theo dõi sát sao. Anh chàng kia không thấy người yêu trả lời thì rồ lên, phóng xe đến cổng trường tìm gặp. Chỉ chờ có thế, ba mẹ Trang đã lôi cổ hai đứa vào một quán cà phê, tuyên bố phải chấm dứt mối quan hệ này. Không giống với Trang, M.T (18 tuổi) lại được tự do yêu đương mà không gặp phải trở ngại từ gia đình .

Nhà T. chỉ có hai mẹ con, người mẹ thuộc típ người cởi mở, có lối sống tự do, hiện đại nên không khắt khe chuyện yêu đương của con gái. Bà cho rằng, tuổi 18 chính là tuổi đẹp nhất đời người, tuổi mộng mơ và lắm khát khao yêu đương. Một khi con gái đã yêu thì phụ huynh ngăn cấm cũng chỉ làm cho con thêm khổ sở mà thôi, trái tim của con sẽ càng đau và tổn thương nhiều hơn khi bị kìm hãm. Thế nên, T. được tự do chọn lựa tình yêu cho mình . Là thế hệ sinh ra đã ăn ngủ ôm điện thoại nên T. cũng chỉ có bạn bè trên điện thoại mà thôi, ngoại trừ vài người bạn cùng học trong trường. Năm 17 tuổi, T. làm quen và yêu một chàng trai qua app. Yêu được một tuần thì bỏ vì anh chàng mới gặp đã dắt vào khách sạn .

T. yêu tiếp một người khác, anh này tế nhị hơn là chỉ rủ đi uống trà sữa và ăn vặt nhưng cũng chỉ được hơn 1 tháng thì xảy ra sự cố. T. liên tiếp nhận được tin nhắn... đánh ghen, dọa nạt của một cô gái tự xưng là người yêu 6 tháng của anh này. So vớiT. thì cô ta là người đi trước, yêu trước nên có quyền đánh ghen đối thủ. T. sợ cô này kéo người tới trường làm loạn sẽ khiến mình xấu hổ với bạn bè và cô giáo chủ nhiệm nên quyết định rút lui. Chia tay có chút buồn nhưng vài ngày là hết vì thực ra T. chưa “say tình” cho lắm.

Sau những cuộc tìm kiếm tình yêu qua mạng, T . cảm thấy mệt mỏi. Dự định học xong lớp 12, T. sẽ đi du học ở Úc nên cô nghĩ mình cần tìm một anh chàng ở bên đó.

Ngay từ đầu năm học, T. đã mở rộng phạm vi hẹn hò ra thế giới. T. chọn chàng trai người Úc hoặc du học sinh các nước đến Úc học tập. Chỉ một tuần là T. lựa được một anh Tây lai 20 tuổi, người Ấn Độ, đang du học tại Úc. Cả hai tìm hiểu nhau qua app chat và nhận ra sự hòa hợp về tính cách, sở thích, cả hai quyết định làm người yêu của nhau, dù chưa một lần gặp mặt.

Kể về người yêu, T. rất tự hào: “Anh ấy con gia đình làm ngành y, có mẹ người Canada, cha người Ấn Độ, đã sang Úc được hơn một năm. Em cũng giới thiệu người yêu cho mẹ biết rồi. Mẹ rất vui vì yêu xa, không gặp nhau thì em sẽ không phải mất thời gian cho việc hẹn hò, mà sẽ tập trung vào học tập thật tốt”.

Góc khuất phía sau những màn hình

Đó là câu chuyện buồn của H.T, 19 tuổi, quê Đồng Nai. Đang học lớp 12, H.T bị người yêu phản bội. Cô đau khổ không thiết gì học hành nữa dẫn đến kết quả học tập cuối cấp kém, không đủ điểm xét tuyển vào trường đại học mình từng ước mơ.

H.T quyết định đi học nghề. Trong thời gian trống vắng, cô tải app để hẹn hò cho khuây khỏa. Lựa tới lựa lui cũng kiếm được một anh chàng ở TP Hồ Chí Minh, 21 tuổi. Cuộc gặp trực tiếp diễn ra chỉ sau 4 ngày hẹn hò online. Anh chàng thuộc hàng đẹp trai, lại khéo miệng và rất biết cách chiều lòng con gái. H.T thấy mình may mắn khi tìm được người yêu xứng tầm. Những cuộc gặp diễn ra thường xuyên, tình yêu lớn dần lên và chuyện gì đến rồi cũng đến. H.T có thai, thông báo với người yêu mong một đám cưới hoặc chí ít cũng nhận câu chúc mừng của cha đứa bé.  Nhưng, H.T hoàn toàn tuyệt vọng khi anh ta không những không chúc mừng mà còn lặn mất tăm, xóa tất cả những gì liên quan đến hai người trong nick chat.

Khi gen Z hẹn hò qua mạng -0
H.T và chuỗi ngày đơn độc sinh con sau cuộc hẹn hò chóng vánh năm 2018 .

Không một lời hồi âm, tất cả đều không. H.T cố gắng lần mò manh mối anh ta nhưng vô vọng. Sợ cha mẹ biết,H.T một mình xuống An Giang, lên núi Cấm trốn trong một ngôi nhà bỏ hoang. May mắn là cô gặp được người tốt, cho gạo và thức ăn rồi họ cho cô phụ việc bán hàng rong ở cổng chùa. H.T sinh hạ được một em bé, cũng là thời điểm cô đón sinh nhật lần thứ 19 của mình. Gia đình ở nhà tưởng con gái bị bắt cóc sang nước ngoài hoặc chết bờ chết bụi đâu đó, bỗng một ngày đẹp trời, cô ôm đứa con bé bỏng trở về, nước mắt nghẹn ngào.

Trong thế giới hẹn hò của Gen Z, những câu chuyện buồn vẫn diễn ra mỗi ngày. Ngoài chuyện của H.T, thì nhiều bạn trẻ còn bị dụ dỗ vào khách sạn, bị làm nhục hoặc bị lừa tiền bạc, mất tài sản chỉ bởi tình yêu không biên giới trên không gian mạng. Không chỉ bạn nữ bị lừa, ngay cả bạn nam cũng gặp không ít bi hài, khi người yêu là những “tú bà” núp sau cái bóng của app hẹn hò.

Nhu cầu giao lưu, mở rộng mối quan hệ của Gen Z hiện nay là rất lớn. Nhưng, thay vì lệ thuộc vào các ứng dụng, vẫn có rất nhiều cách khác. Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Minh Hoài cho rằng, không phải cuộc hẹn hò nào trên app cũng là xa vời và hệ lụy. Với thế hệ Gen Z hiện nay, việc mở rộng mối quan hệ trên khắp thế giới này là một lợi thế.

Ở đó, họ được trao đổi và học hỏi mọi thứ, từ công việc, sở trường, tính cách cho đến quan niệm về tình yêu, hôn nhân gia đình. Họ không cần phải đi đâu xa, chỉ ở một chỗ với một chiếc điện thoại thông minh mà thôi. Nếu các bạn tỉnh táo và sáng suốt thì hoàn toàn có thể tìm kiếm tình yêu trên app. Để tránh rủi ro, bạn trẻ hãy tận dụng sở trường của mình để tham gia những câu lạc bộ, các lớp ngoại khóa, chúng ta có thể chia sẻ câu chuyện của mình, lắng nghe ý kiến từ mọi người để luyện thêm kĩ năng sống và kinh nghiệm chọn được tình yêu lý tưởng cho mình.

Ngọc Thiện
.
.
.