Tàng trữ ma túy, lãnh án 20 năm tù

Thứ Tư, 16/02/2022, 15:02

Nghiện ngập, mua ma tuý đem về cất giữ trong phòng ngủ của mình để sử dụng, một thanh niên bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ ra tòa lãnh án

Ngày 16/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thành Trung (SN 1994, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh) 20 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” .

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã xâm phạm quyền quản lý các chất cấm của nhà nước, ảnh hưởng an ninh trật tự, cần xử nghiêm minh.

Thanh niên tàng trữ ma túy lãnh 20 năm tù -0
Nguyễn Thành Trung tại tòa sau khi bị HĐXX tuyên án

Theo cáo trạng, vào lúc 23 giờ ngày 17/10/2020, tổ công tác thuộc Công an quận 8 kiểm tra hành chính nhà 301 K/9 Bình Đông, phường 14, quận 8; phát hiện hơn 6gr methamephetamine và 231 gr heroin được giấu trong phòng ngủ của căn nhà trên, có sự chứng kiến của ông Nguyễn Minh Đức, chủ ngôi nhà và là cha của Nguyễn Thành Trung.

Ông Đức khai nhận, căn phòng tìm thấy ma tuý là phòng ngủ của Nguyễn Thành Trung. Khi tổ công tác kiểm tra phòng ngủ của Trung thì đối tượng không có mặt tại địa phương. Cơ quan chức năng đã khởi tố và truy tìm Trung.

Đến tháng 5/2021, Công an quận 8 phát hiện, bắt giữ và bàn giao Trung cho Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý. Tại Cơ quan điều tra, Trung khai nhận, vào tháng 6/2020 Trung quen với một người tên Trí Bình (không rõ lai lịch), đối tượng này có mua bán ma tuý.

Ngày 16/10/2020, Trung hẹn mua của Trí Bình 1 gói ma tuý với giá 300 ngàn đồng và 3 gói heroin với giá 10 triệu đồng để sử dụng. Tối cùng ngày, Bình hẹn giao ma tuý cho Trung tại quận 8, Bình đưa thêm cho Trung một hộp nhựa đựng ma tuý kém chất lượng và một cân điện tử nhờ Trung giữ. Sau đó, Trung đem toàn bộ số ma tuý trên về nhà và cất giữ trong phòng ngủ của mình. Đến ngày 17/10/2020, thấy Cơ quan điều tra đến khám xét nhà và  phát hiện trong phòng ngủ của mình có cất giấu ma tuý, nên Trung bỏ trốn và sống ở nhiều nơi khác nhau. Đến ngày 30/5/2021, Trung đã bị bắt giữ.

Tại tòa Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Còn với cha mẹ Trung, cả hai không biết con mình cất giấu ma túy vì vậy không có căn cứ để truy tố.

Bùi Thanh - Hồng Phan
.
.
.