Công an Gia Lai đến nhà khuyên bà con tránh bẫy lừa "vượt biên đổi đời"

Thứ Năm, 24/03/2022, 08:32

Dưới cái nắng của tháng 3 Tây Nguyên, trong căn nhà sàn đơn sơ, anh Nay Si (SN 1992), thôn Plei Glung Mơ Lan, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, kể chúng tôi nghe về chuyện buồn của gia đình.

Đầu năm 2018, Si nghe lời kẻ xấu, bỏ mặc vợ và 2 con nhỏ dẫn theo bố mẹ là ông Ksor Blôm và bà Nay H'bưh tìm đường vượt biên sang Campuchia, nhằm trốn qua nước thứ ba để hưởng cuộc sống giàu sang, không phải lao động theo lời lừa mị kẻ xấu. Chi phí phải trả cho người dẫn đường là 45 triệu đồng. Nhưng khi đến được Thái Lan, họ mới nhận ra cuộc sống nơi "thiên đường" bọn lừa đảo vẽ ra không có thật. Sống trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp, họ bơ vơ, lạc lõng vì không biết tiếng bản địa và sợ bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ về tội nhập cư bất hợp pháp. Áp lực kinh tế đè nặng trên đôi vai Nay Si khi phải gồng gánh lo miếng cơm, manh áo nơi xứ người.

Nhớ lại quãng thời gian sống tại Thái Lan, Nay Si ân hận: "Cuộc sống bên đó rất khổ, không có việc làm ổn định, cơm không đủ ăn. Tháng 4-2019, vì nhớ vợ con nên tôi dành dụm được ít tiền để quay về. Bố mẹ cũng muốn về cùng nhưng không đủ tiền nên phải ở lại sống nương nhờ người quen. Bây giờ gia đình tôi rất lo, không biết phải làm cách nào để đưa ông bà về quê hương".

3.jpg -0
Lực lượng An ninh Công an huyện Phú Thiện thăm, động viên gia đình anh Kpăh Pôl (thôn Plei Lôk, xã Ia Ake, Phú Thiện).

Ngày Nay Si trở về, người vui nhất là chị Ksor H'Hà Bích Thủy. Giận chồng nhẫn tâm rời bỏ vợ con nhưng khi trò chuyện trên Facebook, biết được cuộc sống khổ cực của gia đình bên Thái Lan nên H'Hà Bích Thủy thường xuyên động viên chồng quay về. Sau hơn 2 năm, với sự giúp đỡ tích cực của cán bộ An ninh Công an huyện Phú Thiện và chính quyền xã Ia Ake, hiện tại kinh tế gia đình Nay Si từng bước phát triển với 2 sào lúa nước, 3 sào mỳ và mua được gia súc.

Cuộc sống gia đình thêm hạnh phúc khi đầu tháng 1/2022, họ đón thêm thành viên mới là đứa con trai kháu khỉnh. Anh Ksor Bắp - Thôn trưởng thôn Plei Glung Mơ Lan, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện chia sẻ: "Những người vượt biên trở về quê thường mang tâm lý mặc cảm, ngại giao tiếp và có đời sống kinh tế khó khăn. Nắm bắt được điều đó, chúng tôi thường xuyên phối hợp với cán bộ An ninh Công an huyện, Công an xã đến nhà động viên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ để tìm cách tháo gỡ, giúp họ phát triển kinh tế bền vững".

Với quyết tâm không để ai rơi vào tình cảnh như gia đình Nay Si, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã ngăn chặn kịp thời hành vi vượt biên trái phép của một số người dân trong xã. Đầu năm 2019, 5 người trong gia đình anh Kpăh Pôl (thôn Plei Lôk, xã Ia Ake, Phú Thiện) gom góp tài sản được 165 triệu đồng chuẩn bị vượt biên. Nắm thông tin trên, các trinh sát An ninh Công an huyện đã phối hợp với hệ thống chính trị thôn thường xuyên đến nhà Pôl tuyên truyền, giải thích, chỉ rõ hành vi vượt biên là vi phạm pháp luật nên gia đình anh Pool đã từ bỏ ý định.

Anh Kpăh Pôl tâm sự: "Người ta nói cuộc sống ở nước ngoài sung sướng hơn Việt Nam nên chúng tôi định trốn đi. May mà cán bộ Công an cho mình hiểu rõ chứ không giờ này chắc là hối hận lắm. Bây giờ nhìn lại trong thôn nhiều người từng vượt biên rồi tìm cách trở về. Nghe họ kể cuộc sống bên đó mới thấy bọn xấu tuyên truyền trên mạng đều là lừa đảo, mục đích lấy tiền mình thôi. Mong bà con đừng tin lời bọn chúng".

Trung tá Mã Ngọc Lâm - Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Phú Thiện cho biết: "Đội An ninh Công an huyện đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp có ý định vượt biên trái phép. Đặc biệt, với sự giúp đỡ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, những người từng vượt biên trở về địa phương đã hòa nhập cộng đồng, cùng lực lượng Công an chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống khó khăn, khổ cực tại Thái Lan, Campuchia, giúp bà con nhận rõ bản chất lừa phỉnh của số đối tượng xấu và hệ lụy của hành vi vượt biên trái phép".

Vượt qua lỗi lầm, những người từng vượt biên đã nhận ra giá trị khi được trở về quê hương. Không may mắn như họ, trên miền đất lạ phương xa vẫn còn những người đang chật vật mưu sinh, sống trong dằn vặt, ân hận… mong mỏi ngày đoàn viên.

Lê Ánh - Nguyễn Hữu
.
.
.