Cảnh giác với thủ đoạn cướp giật… thuốc tây

Thứ Sáu, 19/08/2022, 09:10

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) xuất hiện nhiều vụ lừa đảo, cướp giật nhắm đến các tiệm thuốc tây. Do vậy, nhân viên bán thuốc cần nâng cao cảnh giác để tránh “sập bẫy” kẻ bất lương.

Dược sĩ H.N, nhân viên nhà thuốc tây nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B (TP Thủ Đức) kể lại: Vào khoảng 10h ngày 17/8, có hai thanh niên dừng xe trước nhà thuốc. Đối tượng ngồi sau vào mua thuốc, đối tượng còn lại nổ máy xe chờ sẵn.

Cảnh giác với thủ đoạn cướp giật… thuốc tây -0

Toa thuốc mà đối tượng mua gồm 3 loại với tổng số tiền khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhà thuốc không có 1 trong 3 loại thuốc đó nên số tiền thuốc chỉ khoảng 700 ngàn đồng. Chị H.N vừa trao tay bọc thuốc thì đối tượng nhanh chân leo lên xe đồng bọn tẩu thoát…

Trước đó, cũng ở địa bàn TP Thủ Đức, dược sĩ N.H cũng bị lừa số lượng sữa, thuốc tây trị giá hơn 6 triệu đồng. Hôm đó cũng tầm 10h, có một phụ nữ đến tiệm thuốc để mua sữa Ensure. Chị này bảo đi mua làm từ thiện, tặng cho các chùa nên còn bao nhiêu sữa thì cứ lấy hết cho chị ta. Người này chỉ tay qua phía đối diện nhà thuốc và cho biết nhà mình ở cạnh một shop bán quần áo nên chị H. không nghi ngờ gì.

Sau khi mua 4 thùng sữa Ensure, người này lấy thêm 6 chai dầu Sin, 1 lốc dầu Thái Lan và 7 hộp thực phẩm chức năng. Sau khi hàng được gói lại xong, người phụ nữ này yêu cầu chị H. xách phụ số sữa sang shop quần áo rồi tính tiền luôn, chị H. đồng ý. Đến nơi, người phụ nữ đi thẳng vào shop quần áo nói chuyện với nhân viên ở đây rồi giả đò kêu chị H. lấy thêm 20 hộp khẩu trang nữa mang sang giùm.

Cùng lúc này, do nhà thuốc có người đến mua (khả năng là đồng bọn với người phụ nữ này) nên chị H. bán thuốc xong mới mang 20 hộp khẩu trang sang thì người phụ nữ đã biến mất. Chị H. vào shop quần áo để hỏi thì nhân viên ở đây cho biết, người phụ nữ đó vào mua quần áo chứ không có quen biết gì…

M.Hải
.
.
.