Trao xe ân tình - Sửa nhà tình nghĩa

Thứ Sáu, 16/08/2024, 14:19

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2024), 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024), sáng 16/8, Công an TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bàn giao ngôi nhà tình nghĩa được sửa chữa cho đồng chí Nguyễn Văn Thành – hội viên Hội cựu CAND TP Bà Rịa.

Những vạt nắng dịu nhẹ chiếu rọi sau những chùm hoa hoàng yến đang độ khoe sắc bên con đường nhỏ thuộc ấp Đông, xã Hòa Long, TP Bà Rịa để dẫn vào ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của đồng chí Nguyễn Văn Thành như điểm tô thêm niềm vui, tình cảm, tiếng nói cười âm vang của CBCS, hội viên Hội cựu CAND bởi căn nhà đã được sửa chữa khang trang, sạch sẽ hơn.

Trao xe ân tình - Sửa nhà tình nghĩa -0
CBCS, hội viên Hội cựu CAND TP Bà Rịa cùng đồng chí Nguyễn Văn Thành trong căn nhà mới.

Những giọt nước mắt trên khóe mắt đầy nếp nhăn của người chiến sĩ an ninh kiên trung từng “nằm gai nếm mật” trong rừng chiến đấu vì hòa bình đất nước nay lại trực chờ vì hạnh phúc khi không còn phải trằn trọc nỗi lo khi căn nhà thấm dột, gió lùa qua khung cửa mối mọt gãy bản lề khi mùa mưa tới.

Trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, những tấm bằng khen, giấy khen hay bộ trang phục CAND luôn được đồng chí Nguyễn Văn Thành treo ở vị trí trang trọng nhất. Trong không khí ấm tình đồng chí, bên cạnh đồng đội đã từng chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng hội viên Hội cựu CAND TP Bà Rịa, CBCS Công an TP Bà Rịa đã ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng tri ân đối với thế hệ cha ông đã chiến đấu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên đồng chí Thành cùng gia đình vươn lên trong cuộc sống, luôn giữ vững tấm lòng sắt son của người cộng sản kiên trung, góp phần trong công cuộc bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

* Cùng ngày, trong ngôi nhà còn lưu đọng những tình cảm dạt dào của CBCS Công an TP Bà Rịa mỗi khi đặt chân tới của bà Lê Thị Vạn là vợ của Liệt sĩ Công an Lê Văn Đương (Công an huyện Châu Thành, nay là TP Bà Rịa) tọa lạc tại ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, nay lại được hun đúc thêm nhiều ân tình gắn bó khi bà Vạn không còn phải canh cánh lo toan phương tiện đi lại trong cuộc sống mưu sinh từng ngày khi người phụ nữ năm nay đã 70 tuổi vẫn gói ghém từng bó rau bán ngoài chợ để chăm lo cho người con trai 45 tuổi sức khỏe yếu, do bị tai biến và đứa cháu đang độ tuổi ăn học.

Trao xe ân tình - Sửa nhà tình nghĩa -0
CBCS Công an TP Bà Rịa trao tặng 2 chiếc xe cho bà Lê Thị Vạn.

Trong hào khí những ngày tháng 8 lịch sử, những tình cảm chân thành mà CBCS Công an TP Bà Rịa gửi trao, bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, với hy sinh mất mát của các bà, các mẹ. Những vết chân chim, đồi mồi được lấp đầy bởi nụ cười hạnh phúc khi bà Vạn được trao tặng 1 chiếc xe ba bánh điện phục vụ đi lại, sinh hoạt và 1 chiếc xe đạp điện cho cháu gái đến trường.

Căn nhà kiên cố, khang trang mà bà Lê Thị Vạn đang sinh hoạt cũng được CBCS Công an TP Bà Rịa trực tiếp đóng góp và sửa chữa cách nay tròn 1 năm. Trước đó, đơn vị cũng đã thăm hỏi đối với các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ Công an trên địa bàn. Tổng kinh phí cho các hoạt động là 90 triệu đồng do CBCS Công an TP Bà Rịa đóng góp.

Đây là hoạt động thể hiện truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái của CBCS Công an TP Bà Rịa trong không khí hào hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND Việt Nam.

Tặng Vũ
.
.
.