Trao 22 triệu đồng của độc giả Báo CAND hỗ trợ đôi vợ chồng bị bạo bệnh

Thứ Năm, 20/07/2023, 10:59

Sáng 20/7, đại diện Báo CAND đã đến khoa Nội yêu cầu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để trao số tiền 22 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Tình (SN 1967, trú tổ dân phố An Bàng, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa).

Đây là số tiền do bạn đọc Báo CAND hỗ trợ vợ chồng bà Tình, nhân vật trong bài viết “Xót xa cảnh vợ ròng rã chạy thận, chồng ung thư giai đoạn cuối” đăng trên Báo CAND ngày 18/7 vừa qua.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Biên tập, trao 22 triệu đồng cho bà Tình, Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn, Trưởng Văn phòng đại diện Báo CAND khu vực miền Trung chia sẻ, đây là số tiền thể hiện tấm lòng thơm thảo của bạn đọc Báo CAND dành cho vợ chồng bà Tình. "Của ít, lòng nhiều, mong rằng số tiền này sẽ góp phần hỗ trợ vợ chồng cô có thêm điều kiện để chạy chữa bệnh tật", Trung tá Nguyễn Văn Bình nói.

Trao 22 triệu đồng hỗ trợ đôi vợ chồng bạo bệnh ở Quảng Ngãi -0
Đại diện Báo CAND thăm hỏi, động viên và trao 22 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ vợ chồng bà Nguyễn Thị Tình.

Nhận 22 triệu đồng của bạn đọc Báo CAND hỗ trợ, bà Tình xúc động bộc bạch, đây là lần đầu tiên trong đời bà được nhận số tiền hai mươi mấy triệu thế này.

"Vợ chồng tôi chân thành cảm ơn Báo CAND, cảm ơn các bạn đọc hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ chúng tôi trong lúc khốn khó này”, bà Tình chia sẻ.

Như Báo CAND đã phản ánh, hơn 5 năm nay, bà Tình phải đến bệnh viện để chạy thận 3 lần/tuần. Khi sức khỏe tạm ổn thì sau mỗi lần chạy thận, bà Tình về nhà. Khi mệt quá, bệnh nhân phải ở lại bệnh viện để được chăm sóc rồi chạy thận tiếp.

Trao 22 triệu đồng của độc giả Báo CAND hỗ trợ đôi vợ chồng bị bạo bệnh  -0
Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chăm sóc sức khỏe cho bà Tình.

Trong khi đó, chồng bà Tình là ông Phạm Đức Lãnh (SN 1962), khoảng 3 năm trước, được chẩn đoán bị ung thư bàng quang. Khi biết bị bạo bệnh, ông Lãnh cũng có đến bệnh viện điều trị, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn và bệnh đã ở giai đoạn cuối nên ông xin về nhà tịnh dưỡng.

Vợ chồng bà Tình có một người con trai năm nay đã 32 tuổi nhưng chưa lập gia đình, không có nghề nghiệp ổn định. Vì vậy, mọi chi phí sinh hoạt, chữa bệnh của vợ chồng bà chỉ biết dựa vào tiền trợ cấp tuất hằng tháng hơn 1,6 triệu đồng vì bà có bố là liệt sĩ.

Ngọc Thi
.
.
.