Tặng nhu yếu phẩm cho người dân ngày đầu siết chặt giãn cách

Thứ Hai, 23/08/2021, 18:10

Hơn 500 phần quà nhu yếu phẩm thiết yếu được tổ công tác Công an, Quân đội phối hợp trao cho người dân trong ngày đầu thực hiện siết chặt giản cách xã hội

Trong ngày đầu siết chặt giãn cách (23/8), tạo điệu cho người dân thực hiện đúng tin thần “ai ở đâu ở yên đấy”, lực lượng Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng lực lượng Sư Đoàn 5, Quân khu 7 và lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an trao hơn 500 phần nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Mỗi nhu yếu phẩm gồm: 5kg gạo, 1kg cá, nhiều gia vị như hành, tỏi, mắm muối…

Lực lượng Tổ công tác đã trực tiếp vận chuyển đến cho từng hộ dân, các khu nhà trọ, tất bật phân loại và chuyển các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân, kể cả những hộ dân trong khu vực phong tỏa.

Tặng nhu yếu phẩm cho người dân ngày đầu siết chặt giản cách -0

Người dân nghiêm túc thực hiện xếp hàng giản cách, thực hiện 5K khi nhận quà 

Tặng nhu yếu phẩm cho người dân ngày đầu siết chặt giản cách -1

Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động vào tận nhà dân để trao quà nhu phẩm thiết yếu 

Tặng nhu yếu phẩm cho người dân ngày đầu siết chặt giản cách -2

Người dân vui mừng khi được tổ công tác trao nhu phẩm thiết yếu 

Tại Khu vực đường Tô Ngọc Vân, người dân tiếp nhận các phần quà hầu hết đều nghiêm túc xếp hàng, giữ khoảng cách, thực hiện 5K của Bộ Y tế, tự xịt sát khuẩn trước và sau khi nhận quà.

Theo Công an Phường Tam Bình cho biết, ngoài những nhu yếu phẩm cần thiết trong trường hợp người dân khó khăn, hết thực phẩm hay cần thuốc men mà không thể đi mua thì lực lượng của phường sẽ phối hợp cùng Quân đội, Công an hỗ trợ người dân.

Tại khu vực nhà ẩm thấp gần cầu Gò Dưa, lực lượng chức năng đã phát hàng trăm phần quà cho người dân. Theo Trung tá Khải, khu vực này chủ yếu là các công nhân, người chạy xe ôm nên cuộc sống khó khăn, từ khi dịch bùng phát, mọi người đều thất nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Nga, người dân được nhận quà cho biết, từ khi được Cảnh sát khu vực thông báo, hơn 100 hộ dân tại đây đã trông chờ từ sáng. Theo bà Nga, bà làm thuê phụ quán cơm, chồng chạy xe ôm. Khi dịch bùng phát quán cơm nghỉ, chồng bà Nga bệnh và qua đời ít ngày trước.

“Giờ tôi thất nghiệp và nuôi thêm một cháu ngoại, bữa giờ hoàn cảnh khó khăn tôi cũng không có đồ cúng cho chồng” – bà Nga nói thêm.

Phan Linh
.
.
.