Sẻ chia yêu thương giữa mùa dịch

Thứ Tư, 04/08/2021, 08:02

Mới 5h sáng, một số CBCS đã lên xe đến Bến xe Miền Đông nhận hàng cứu trợ của lực lượng Công an các tỉnh, thành và người dân từ khắp mọi miền của Tổ quốc gửi về cho lực lượng Công an thành phố trên tuyến đầu chống dịch.

Những chiếc xe tải lớn chất đầy những thùng hàng rau củ và cả những hộp cá khô, hộp đậu phộng đã rang chín được chắt chiu và đóng gói cẩn thận xếp ngay ngắn, phía bên ngoài gắn thêm một mảnh giấy nhỏ ghi rõ tên và địa chỉ người gửi…

Đại úy Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết những ngày qua Công an TP Hồ Chí Minh cũng như cá nhân các CBCS đều nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên, tình cảm của bạn bè, đồng đội khắp nơi.

Chất đầy hàng lên những chiếc xe tải nhỏ, CBCS chia nhau tỏa đi các đơn vị trên tuyến đầu chống dịch. Đơn vị đầu tiên mà họ đến là Công an các phường trên địa bàn quận 8. Đây là quận có nhiều khu vực phong tỏa và số ca dương tính. Nhiều tháng ngày nay, CBCS của đơn vị đã ứng trực 24/24h, tất bật từ sáng đến tận đêm khuya với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, soát xét, sàng lọc từng người dân có tiếp xúc gần với những ca nhiễm để phân loại, phối hợp với UBND các cấp lên phương án khoanh vùng, tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

Sẻ chia yêu thương giữa mùa dịch -0
 Những chuyến xe tải lớn chất đầy những thùng hàng và nhu yếu phẩm được chắt chiu và đóng gói cẩn thận.

Những ca tuần tra, chốt chặn thông tầm trên các tuyến phố thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành ủy TP Hồ Chí Minh được lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động tăng cường với tần suất dày đặc hơn. Công việc vất vả, thiếu thốn trăm bề, lương thực, thực phẩm không đủ để các anh no bữa, khó khăn chồng chất khó khăn và cả những trang thiết bị y tế không đủ để các anh có thể bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh, nhưng với ý chí, nghị lực và trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân, các anh vẫn rảo bước trên những tuyến đường.

Tiếp nhận những phần quà vừa chuyển đến, CBCS Công an quận 8 như được tiếp thêm sức mạnh, họ vui không phải vì bữa ăn sẽ được cải thiện, có thêm rau xanh và có cả những hạt đậu lạc rang muối, mà vui vì được nhân dân cả nước đồng cảm và sẻ chia, yêu thương.

Đại diện lãnh đạo Công an quận 8 xúc động chia sẻ: “Thật trân quý những món quà mà Công an các tỉnh, thành trên cả nước đã bỏ công sức và cả thời gian để chế biến, gói ghém và thật trân trọng những bó rau cải, củ khoai lang của những người nông dân bình dị chất phác, một nắng hai sương làm ra, để rồi sẵn sàng cho đi không cần toan tính. Đúng là có trải qua hoạn nạn, mới hiểu được tình đồng đội, tình yêu thương mà người dân dành cho lực lượng Công an”.

Rời quận 8, đoàn tiếp tục đến là khu vực phong tỏa trên địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân nằm sâu trong vùng tâm dịch và tập trung số lượng lớn người lao động có hoàn cảnh khó khăn sinh sống để san sẻ những phần quà của lực lượng Công an và người dân cả nước đã gửi gắm.

Dịch COVID-19 hoành hành, một số hộ gia đình trong khu phong tỏa có hoàn cảnh khó khăn, họ là những lao động tự do, dịch bệnh đã làm họ mất việc, nhưng tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt phí vẫn phải trả nên khó khăn càng thêm chồng chất. Cầm bì gạo và những bó rau, trái bí ngô trên tay, ông Bảy làm nghề bán hủ tiếu ở phường 4, quận 8, xúc động đến rơi nước mắt.

Những ngày qua, Công an nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã vận động, tự làm, mua nhu yếu phẩm rau củ quả, thực phẩm thiết yếu... chuyển về TP Hồ Chí Minh. Công an tỉnh Bình Thuận với gần 30 tấn thanh long cùng nhu yếu phẩm; Công an tỉnh Nghệ An với những món quà hỗ trợ như lạc rang, chà bông, cá khô mặn ngọt…; Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) gửi tặng hơn 15 tấn nhu yếu phẩm gồm bí đao, bí đỏ, đậu bắp, củ sắn, chanh, gạo, nếp, cá khô, mì sợi…; Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế với hàng chục tấn lương thực, thực phẩm tổng trị giá gần 500 triệu đồng; Công an tỉnh Lâm Đồng với gần 5 tấn nông sản; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa với gần 68 tấn lương thực, thực phẩm gồm: gạo, miến, cá khô, mì tôm, đậu phộng…

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ: Đây không chỉ là nhu yếu phẩm bình thường mà đó còn là tình cảm, tình yêu thương mà bà con, nhân dân các tỉnh, thành đã gom góp, gói ghém gửi vào Miền Nam ruột thịt. Tiếp lương thực đồng thời cũng là tiếp thêm tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, là nguồn động viên vô cùng to lớn cho TP Hồ Chí Minh trong công tác chống dịch. Thiếu tướng Trần Đức Tài cũng gửi gắm tới CBCS đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, rằng: “Chúng ta không đơn độc trong trận chiến này”!

Phú Lữ - Hoa Vinh
.
.
.