Những em bé đón "Trung thu yêu thương" ở bệnh viện

Thứ Hai, 25/09/2023, 08:23

Những mái tóc lưa thưa, trên tay vẫn cắm kim truyền, những em bé đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo tại Trung tâm Ung thư - Bệnh viện Nhi Trung ương đã cất cao lời ca, tiếng hát trong chương trình "Trung thu yêu thương". Nhiều năm nay, cứ đến dịp Trung thu, Bệnh viện Nhi Trung ương và các nhà hảo tâm lại tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" dành tặng cho tất cả các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, đặc biệt có những em bé gắn liền cuộc sống với giường bệnh, chưa một lần được đón Trung thu, phá cỗ với bạn bè.

Chưa bao giờ được đón Trung thu vui như thế!

Dắt con gái đến tham gia chương trình "Trung thu yêu thương" tổ chức tại tầng 1 - Bệnh viện Nhi Trung ương vào sáng 23/9, chị Trần Thị Phùng (Đắk Lắk) cho biết, mẹ con chị ở bệnh viện đã 2 năm không về, vì nhà xa và do điều kiện kinh tế quá khó khăn. Cô bé 8 tuổi Vi Thị Bảo Dư với vóc dáng nhỏ bé, mái đầu không còn tóc sau 6 đợt truyền hóa chất bẽn lẽn nói: "Cháu chưa bao giờ được đón trung thu vui như ở bệnh viện. Ở đây, cháu có các bạn, được tặng gấu bông, đồ chơi, cháu rất vui".

Theo lời kể của chị Phùng, bắt đầu lên lớp 1, thị lực của bé Dư giảm sút, mắt nhìn mờ. Học hết lớp 1, cô bé phải nghỉ học vì mắt gần như không nhìn thấy. "Vợ chồng em từ Cao Bằng chuyển vào Đắk Lắk làm nương rẫy thuê, tháng nào không mưa thì được 5 triệu tiền công, nhà không có, phải ở trên lán, nên không có điều kiện cho con đi khám", chị Phùng kể.

Những em bé đón
Tiết mục văn nghệ đặc sắc của bệnh nhi và các y, bác sĩ Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vì vậy, tới khi cháu Dư xuất hiện tình trạng nôn, đau đầu, vợ chồng họ mới đưa con đến bệnh viện tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán con cảm cúm, kê đơn thuốc về uống, nhưng tới 2 tháng sau vẫn không đỡ. Tháng 9/2022, họ đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. "Nhận kết quả con bị u não, khối u to 6cm, hai vợ chồng suy sụp, em chỉ biết khóc, còn chồng thì xoay xở vay mượn để chữa bệnh cho con", người mẹ trẻ kể lại. Cũng từ khi đó, cuộc sống của cô bé gắn liền với bệnh viện, chống chọi với ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở tiểu não, sau đó bước vào cuộc chiến điều trị căn bệnh ung thư quái ác.

Tháng 2/2023, bé Dư bước vào liệu trình truyền hoá chất đầu tiên, mỗi một liệu trình có 4 lần truyền, kéo dài trong 2 tháng. "Đến nay con đã truyền được 6 đợt, mệt không ăn uống được, nhiều khi bạch cầu giảm, phải kích đến mũi thứ 10 mới lên được, nhưng con không khóc, rất ngoan. Bác sĩ đánh giá con đáp ứng với thuốc, điều trị có hiệu quả, bệnh ổn định", người mẹ chia sẻ. Vợ chồng chị đã vay mượn 300 triệu với tâm niệm cứ lo cho con trước đã, sau này con khoẻ thì về tính sau. Dù đã được phẫu thuật và điều trị, song mắt bé Dư vẫn còn nhìn mờ. Cô bé chăm chú nhìn lên sân khấu, xem các anh chị biểu diễn, cầm những món quà Trung thu được trao tặng, nở nụ cười sau một chặng đường mệt mỏi của những đợt hóa trị liên tiếp. Cô bé ao ước có đôi mắt sáng để tiếp tục được đến trường.

"Bữa tiệc" nghệ thuật đặc biệt

ThS.BS Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, chương trình "Trung thu yêu thương" năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì có sự tham gia của tập thể y bác sĩ Trung tâm Ung thư và các bệnh nhi nằm điều trị tại đây cùng xuất hiện trên sân khấu.

"Có khoảng 100 cháu đang nằm tại Trung tâm Ung thư, chúng tôi vận động các bé, cân nhắc về mặt sức khỏe để các bé có thể tham gia được chương trình. Các tiết mục đều gây xúc động làm cho các bố mẹ ở đây không kìm được nước mắt", BS Hải chia sẻ.

Theo các bác sĩ tại Trung tâm Ung thư, có bệnh nhi điều trị nội trú, có cháu điều trị ngoại trú, nên để tập hợp các cháu tập luyện cho chương trình là rất khó khăn. Thế nhưng, các bệnh nhân "nhí" đã tạm quên đi mệt mỏi, bệnh tật, vui vẻ tập luyện trong 1 tuần, mang đến cho chương trình một tiết mục nghệ thuật đặc sắc dù lúc đứng trên sân khấu, những cô bé, cậu bé, tay vẫn luồn kim truyền, mái tóc đã rụng gần hết, cùng hòa ca trong ca khúc "Đêm nay trăng rằm". Cô bé dẫn chương trình cho tiết mục này là Đỗ Quyên (8 tuổi). Bốn tháng gắn liền với bệnh viện sau khi phát hiện bệnh u mầm tuyến yên, trải qua 3 lần điều trị hóa chất, mái tóc đã rụng hết, nhưng Đỗ Quyên vô cùng lạc quan, tự tin khi dẫn đầu đoàn "nghệ sĩ nhí" của Trung tâm Ung thư lên sân khấu.

"Phần cảm ơn này, con đã tự thêm vào lời dẫn. Ba ngày vừa qua, sau khi rời trường về nhà, con đều ôm kịch bản để học thuộc, để tự tin không phải cầm giấy lên sân khấu", mẹ bé Đỗ Quyên chia sẻ.

Chia sẻ thêm về bệnh của con, người mẹ trẻ cho biết, sức khoẻ của bé đã đỡ hơn rất nhiều so với hồi cuối tháng 5 khi phát hiện ra bệnh. Khi đó, con thường xuyên đau đầu, ngủ li bì 20/24 giờ một ngày. "Hiện con đã hóa trị 3 đợt, không còn buồn ngủ, đau đầu, buồn nôn. Tôi hy vọng con sẽ lui bệnh sớm", mẹ bé tâm sự.

Sân khấu "Trung thu cho em" của Bệnh viện Nhi Trung ương đón hàng nghìn bệnh nhi nội, ngoại trú. Có những em gắn liền với bệnh viện từ khi còn nhỏ tới tuổi vị thành niên, chưa từng biết tới không khí của trường, lớp, của những lễ hội ngoài kia. Bởi vậy, cứ đến dịp lễ dành cho trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng các nhà hảo tâm lại cùng chung tay, tổ chức bữa tiệc âm nhạc và tặng quà cho các em, góp phần giảm đi nỗi đau về mặt thể chất các em đang phải chịu đựng.

Ths.BS Trịnh Ngọc Hải cho biết, hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho 2.200 bé, mỗi ngày có 4.000-5.000 bệnh nhân đến khám. Chương trình "Trung thu yêu thương 2023" dành tặng cho 2.200 bệnh nhi điều trị tại bệnh viện (bao gồm cả các bé điều trị ngoại trú) với 32 gian hàng hội chợ trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng gồm: Quầy đèn trung thu, đồ chơi, gấu bông, phụ kiện, bánh Trung thu, quầy bánh, sữa tươi, quầy sáp nặn và bút tô, quầy tò he, thư pháp, chụp ảnh... Thông qua chương trình nghệ thuật, các gian hàng trò chơi, quà tặng sẽ đóng góp hiệu quả trong chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện. Có rất nhiều nhà hảo tâm đã đồng hành, tài trợ để các em có được chương trình ý nghĩa này. Chúng tôi chỉ mong các cháu luôn mạnh khỏe, có tương lai tốt đẹp, sớm trở về với gia đình và cộng đồng", BS Hải bày tỏ.

Trần Hằng
.
.
.