Góp chút tình xuân với cơ sở mái ấm chùa Thanh Sơn trước thềm xuân mới

Thứ Năm, 01/02/2024, 19:29

Không riêng vị đại đức, trụ trì chùa Thanh Sơn ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, mà 63 người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi đang sinh sống trong mái ấm ở ngôi chùa này đều xúc động khi cán bộ, chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh đến thăm, tặng quà trước thềm xuân mới.

Ngày 1/2, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh - Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an phối hợp với Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn – Cam Ranh tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” tại cơ sở mái ấm chùa Thanh Sơn ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Góp tình với cơ sở mái ấm chùa Thanh Sơn trước thềm xuân mới -0
Thượng tá Lê Thế Phong trao tặng quà cho cơ sở mái ấm chùa Thanh Sơn. (Ảnh: Lê Quý Hùng)

Cùng với việc thăm hỏi sức khỏe, động viên 63 người già neo, trẻ em khuyết tật, mồ côi đang được nuôi dưỡng tại cơ sở mái ấm chùa Thanh Sơn, Thượng tá Lê Thế Phong, Phó trưởng Công an Cửa khẩu cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh cùng các đồng đội đã trao tặng nhiều phần quà là quần áo, sách vở, đồ chơi, gạo, đường, sữa, bánh kẹo cùng một số nhu yếu phẩm có tổng trị giá 40 triệu đồng.

“Dù không lớn về vật chất, nhưng những phần quà trao tặng cho người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi trước thềm xuân mới đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái từ tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh dành cho những hoàn cảnh đặc biệt ở cơ sở mái ấm chùa Thành Sơn với mong muốn góp lửa sưởi ấm tình người đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn đầm ấm, an vui”, Thượng tá Lê Thế Phong chia sẻ.

Góp tình với cơ sở mái ấm chùa Thanh Sơn trước thềm xuân mới -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Cam Ranh chụp ảnh lưu niệm với 63 người già, trẻ em khuyết tật, mồ côi ở mái ấm chùa Thanh Sơn. (Ảnh: Lê Quý Hùng)

Đại đức Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Thanh Sơn xúc động bày tỏ, nhiều năm qua, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh luôn mang đến cơ sở mái ấm chùa Thành Sơn những tình cảm chân thành, đậm chất nhân văn, nên tôi cùng những người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi đang cư trú ở nơi này luôn cảm nhận ấm áp tình người và nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh cán bộ, chiến sĩ CAND, vì nhân dân phục vụ”.

Hữu Toàn
.
.
.