Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Chủ Nhật, 12/04/2026, 12:19

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Dưới cái nắng dịu êm của một buổi sáng đầu hạ, tiếng cười nói vang lên rôm rả trong căn nhà của Mẹ Đỗ Thị Tâm (trú tại phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai). Dù đã 94 tuổi, Mẹ vẫn rất minh mẫn, kể lại rõ ràng, rành mạch những câu chuyện của rất nhiều năm về trước. Năm 17 tuổi, Mẹ đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cả chồng và con trai của Mẹ đều hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

a1.jpg -0
 Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai và đại diện Quỹ Lá xanh đến thăm Mẹ Đỗ Thị Tâm.

Mẹ xúc động chia sẻ: “Cuộc đời tôi trải qua nhiều buồn tủi nhưng tôi rất vui và tự hào khi được cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc. Chiến tranh cướp mất chồng con tôi nhưng đất nước lại mang đến cho tôi nhiều đứa con khác. Tôi rất vui khi các đồng chí Công an thường xuyên đến nhà thăm hỏi, trò chuyện”.

Mô hình “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị phối hợp Quỹ Lá xanh (chùa Đống Cao, tỉnh Hưng Yên) thực hiện từ tháng 1/2026, với hoạt động thiết thực là hỗ trợ mỗi mẹ Việt Nam Anh hùng 2 triệu đồng mỗi tháng đến suốt đời và những phần quà đặc biệt vào các dịp lễ tết.

a2.jpg -1
Niềm vui hiện diện trên khuôn mặt mẹ Nguyễn Thị Lư khi đoàn công tác đến thăm hỏi, chuyện trò. 

Đến hiện tại mô hình đã nhận phụng dưỡng 4 Mẹ gồm Mẹ Huỳnh Thị Hiền, Mẹ Nguyễn Thị Lư, Mẹ Nguyễn Thị Qua (trú tại phường Tam Quan) và Mẹ Đỗ Thị Túc (trú tại phường Hoài Nhơn Đông). Trong khuôn khổ mô hình này, Ban Thanh niên Công an tỉnh đã nhận phụng dưỡng Mẹ Đỗ Thị Tâm, Mẹ Nguyễn Thị Hơn (trú tại phường Tam Quan) và Mẹ Phan Thị Hưng (trú tại xã Vĩnh Quang). 

Anh Nguyễn Văn Miên (con trai Mẹ Đỗ Thị Túc) chia sẻ: “Gia đình chân thành cảm ơn sự tri ân, ghi nhớ về những đóng góp thầm lặng của cha anh chúng tôi. Có người tới lui thăm hỏi động viên, mẹ tôi vui hơn rất nhiều”.

a3.jpg -2
Lễ nhận phụng dưỡng mẹ Đỗ Thị Túc diễn ra với sự tham gia của chính quyền địa phương, lực lượng Công an, đại diện Quỹ Lá xanh.

Những món quà vật chất dù đủ đầy đến đâu cũng không thể thay thế sự hiện diện, kết nối của các “con”. Cuộc chuyện trò về sức khỏe, gia đình và sự quan tâm chân thành chính là điểm tựa giúp các Mẹ an tâm nghỉ ngơi tuổi già.

Bà Đặng Kim Hồng – Đại diện Quỹ Lá xanh cho biết: “Khi các đồng chí Công an liên hệ với quỹ để phối hợp, tôi cảm nhận được nhiệt huyết và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sỹ của thế hệ trẻ. Lực lượng Công an bám sát địa bàn nên nắm rõ hoàn cảnh, sức khỏe và tâm tư của từng Mẹ. Quỹ hoàn toàn yên tâm khi chọn đồng hành cùng các đồng chí”.

a5.jpg -4
Định kỳ hằng tháng, đoàn công tác sẽ đến thăm hỏi, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Bảo Hân

Thượng tá Lê Thị Tuyết Nga – Phó Trưởng phòng Công tác chính trị thông tin: “Mô hình Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng được triển khai với mục đích tri ân bằng hành động thiết thực để các Mẹ có tuổi già an yên. Thông qua việc phụng dưỡng Mẹ, đơn vị cũng mong muốn bồi đắp bản lĩnh nhân văn, giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ chiến sĩ trẻ. Triển khai và duy trì mô hình này là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, xây dựng được thế trận lòng dân, góp phần vào sự nghiệp giữ vững bình yên cho Tổ quốc”.

Bảo Hân – Thu Huyền
.
.
.