Đêm sẻ chia những tấm lòng thơm thảo đến người lao động nghèo

Chủ Nhật, 16/04/2023, 15:33

Cơn mưa như trút nước đêm cuối tuần xóa tan đi cái nóng hầm hập trên 37 độ mấy ngày qua ở TP Hồ Chí Minh. Mặc dù mưa lớn nhưng không ngăn được bước chân đoàn công tác của Cơ quan đại diện Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh mang phần quà ý nghĩa đến với những người lao động nghèo co ro dưới mái hiên hay những anh chị công nhân vệ sinh miệt mài công việc làm đẹp cho thành phố mang tên Bác về đêm.

Ngay buổi chiều, hơn 100 phần quà gồm bánh chưng, nước suối, xúc xích, bánh, sữa và một bao lì xì nhỏ nhỏ của Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh đã được chuẩn bị chu đáo. 20h, xe anh em trong đoàn bắt đầu lên đường nhưng cơn mưa lớn bất ngờ ập đến. Dọc 2 bên đường đi, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là những người lao động nghèo nằm co ro dưới mái hiên, bên cạnh họ là những chiếc xe đạp chứa đầy ve chai, phế liệu.

Đêm sẻ chia những tấm lòng thơm thảo đến người lao động nghèo -0
Có những người lao động khó khăn hằng đêm không có nơi để về.
Đêm sẻ chia những tấm lòng thơm thảo đến người lao động nghèo -1
Họ chọn những mái hiên nhà dân làm chỗ ngả lưng qua đêm.

Mưa hắt vào mái hiên nhà dân, những người không có sẵn áo mưa chịu chân co ro run rẩy khép vào một góc tường. Ánh mắt thẫn thờ, lo lắng nhìn vào màn mưa của những người vô gia cư lớn tuổi khiến chúng tôi chỉ mong sao cơn mưa ngừng lại.

Mưa càng ngày càng nặng hạt, những ánh đèn đường vàng vọt hắt vào mái hiên khiến thân phận người lao động nghèo trong đêm mưa càng khốn khổ, làm chúng tôi thêm xót xa. Cơn mưa cứ kéo dài mãi không có dấu hiệu chấm dứt. Trung tá Đặng Việt Hưng - Trưởng Cơ quan đại diện Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh quyết định dừng xe, chờ mưa tạnh mà không đồng ý với phương án quay về để ngày hôm sau mới bắt đầu chương trình.

Đêm sẻ chia những tấm lòng thơm thảo đến người lao động nghèo -2
Trung tá Đặng Việt Hưng - Trưởng Cơ quan đại diện Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh trao những phần quà ấm áp cho người dân lao động trong đêm mưa.

Chiếc áo mưa tiện lợi mỏng manh không giúp chị Trần Thị Hoa (SN 1973, quê Sóc Trăng) bớt lạnh khi cơn mưa lớn bất ngờ ập đến. Ngồi cạnh chiếc xe đạp chứa đầy ve chai, co ro trong trạm xe buýt gần Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị Hoa vui mừng khi nhận phần quà từ tay của đoàn công tác. Chị cho biết, ở trọ cùng con ở Thủ Đức nhưng ít khi về nhà trọ vì sức khỏe yếu, đạp xe quá xa, nhiều khi đạp giữa đường ngất xỉu nên tối đến, chị thường tìm mái hiên nhà dân ngủ tạm. Chị có 2 người con nhưng cả 2 lấy vợ lấy chồng, đều khó khăn. Mất việc trong đợt dịch nên chị chỉ biết đạp xe lang thang lượm ve chai để tự nuôi bản thân mình.

“Ngày cũng kiếm được năm ba chục đủ tiền ăn với mua bánh trái cho cháu ngoại. Nhiều khi ngủ ngoài đường gặp nhà khó họ không cho ngủ nên ngồi suốt đêm chờ sáng rồi đi lượm ve chai tiếp!”, chị Trần Thị Hoa kể.

Tại góc đường Phan Đăng Lưu - Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, không vồn vã tranh giành như những người khác khi thấy có người cho đồ từ thiện, chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1974, quê Cà Mau) lặng lẽ dẫn xe đạp đến đứng từ xa nhìn vào. Nhận món quà trên tay đoàn, chị Thanh nghẹn ngào. Cuộc sống của chị không khá giả gì nhưng chị có khoảng thời gian yên ấm bên chồng và 2 người con. Đùng một cái, dịch COVID-19 cướp đi chồng và 2 con của chị. Chới với, không nơi nương tựa, một thân một mình giữa TP Hồ Chí Minh, lại bị căn bệnh bướu cổ hành hạ, chị đạp xe đạp lang thang trên đường lượm xe chai kiếm sống qua ngày. “Bữa nào kha khá thì mướn chiếc võng 30 ngàn ngủ, không đủ tiền thì kiếm mái hiên nhà dân ngủ qua đêm. Vì bệnh tật nên cũng khó ngủ, có khi chỉ ngồi chờ sáng, nhớ chồng, nhớ các con và tủi cho số phận của mình! ”- chị Thanh chia sẻ. 

Đi qua nhiều tuyến đường, chúng tôi chứng kiến vẫn còn đó có những người có hoàn cảnh khó khăn, mưu sinh trong đêm, sống bám vào vỉa hè, lấy mái hiên làm chỗ ngả lưng. Người may mắn thì tìm được mái hiên rộng, người không may mắn thì phủ bạt hoặc nằm ngủ ngay trên vỉa hè. Với họ, đêm đến đừng có những cơn mưa bất chợt là hạnh phúc rồi.  

Anh K.L - quê Đồng Nai, lượm ve chai trên tuyến đường 3 tháng 2 chia sẻ: “Ở đây, ai cũng có một số phận riêng. Tôi từng có vợ và 2 đứa con nhưng vì không thể kham nổi cuộc sống của vợ con trong những ngày dịch COVID-19 nên vợ chồng lục đục đường ai nấy đi. Mất việc nên mới lang thang lượm ve chai. Ngày cũng kiếm được hơn 100 ngàn cố gắng dành dụm để gởi về cho các con ăn học".

Trong đêm, chúng tôi còn bắt gặp những công nhân vệ sinh miệt mài quét rác để sáng mai thành phố có những con đường tinh tươm, sạch đẹp. Họ phải đối mặt với những cơn mưa bất chợt, những nguy hiểm rình rập.  Mỗi người một hoàn cảnh, cuộc sống khó khăn nhưng khi chia sẻ, họ đều cho rằng đó là công việc, trách nhiệm của mình. Giở phần quà, bóc vội tấm bánh chưng lót dạ, nhiều người bày tỏ cảm xúc khiến chúng tôi ấm lòng.

Trung tá Đặng Việt Hưng- Trưởng Cơ quan đại diện Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Đối với Cục truyền thông CAND, đây là hoạt động thường niên được lãnh đạo Cục hết sức quan tâm, nhằm giáo dục mỗi CBCS, nhân viên, phóng viên về truyền thống quý báu của dân tộc “lá lành đùm lá rách”. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng là tình cảm của các CBCS Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh gửi đến bà con lao động còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố, mong họ vượt qua những giai đoạn khó khăn. Trong thời gian tới, Cơ quan đại diện Cục truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh sẽ còn nhiều hoạt động phong phú hơn nữa để lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với những mảnh đời không may mắn”.

M.Đức
.
.
.