Công an xã tặng nhà tình thương cho người phụ nữ có chồng chết do lật thuyền
Trước đó, anh Trần B. cùng vợ là chị Huỳnh Thị Chót trong lúc đánh bắt cá tại khu vực âu thuyền Bồ Lát (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) thì bị lật ghe khiến anh B mất tích và tử vong do bị ngạt nước.
Sau 3 tháng khởi công, ngày 1/12, Công an xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà tình thương cho chị Huỳnh Thị Chót (SN 1994, trú thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền) – là hộ nghèo của xã.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an xã Lộc Điền phát hiện trường hợp hộ chị Chót có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Trần B. cùng vợ (chị Chót) trong lúc đánh bắt cá tại khu vực âu thuyền Bồ Lát, xã Lộc Điền thì bị lật ghe khiến anh Trần B mất tích và tử vong do bị ngạt nước.
Trong khi đó, anh Trần B là trụ cột trong đời sống kinh tế của gia đình. Sau khi chồng qua đời, chị Chót cùng 2 con còn nhỏ thường xuyên bị bệnh vẫn sống trong căn nhà nhỏ khoảng 40m2 bằng tranh, bạt nilon được xây dựng tạm trên đất của gia đình chồng.
Nhận thấy hoàn cảnh thương tâm đó, CBCS Công an xã Lộc Điền đã tự nguyện đóng góp kinh phí và vận động được 60 triệu đồng để xây nhà tình thương cho chị Chót. Ngoài số tiền trên, gia đình chị Chót và người thân cũng góp thêm một khoản kinh phí để xây căn nhà kiên cố với diện tích 72m2 nhằm che mưa tránh bão.