Xin cứu giúp cháu Nguyễn Thị Khánh Phương
Vợ chồng chị Huệ đã đưa cháu Phương đi chữa ở Bệnh viện Nhi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhưng bệnh chưa thuyên giảm. Đến nay hơn 3 tuổi rồi mà vẫn nằm một chỗ, chân tay co quắp, tay không cầm được, không biết nói cười, không ngồi được.
Chị Huệ đang là giáo viên phải nghỉ dạy để chăm sóc cháu Phương. Do phải chạy chữa lâu ngày tốn kém, lại không có việc làm nên hoàn cảnh gia đình hiện rất khó khăn. Không có nhà ở, phải thuê căn nhà tại tổ 6, Phước Lộc, phường Phước Hải, TP Nha Trang, mỗi tháng 300 ngàn đồng, không có đủ tiền chữa bệnh và sinh hoạt. Trong khi đó hàng ngày vẫn phải cho cháu uống thuốc và tập vật lý trị liệu để bệnh của cháu không nặng thêm.
Cháu Nguyễn Thị Khánh Phương đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình theo địa chỉ trên hoặc về Báo Công an nhân dân, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
