Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi tỉnh Bình Dương: Cần lắm những tấm lòng nhân ái

Thứ Sáu, 02/02/2007, 08:28
Theo chế độ, các cháu dưới 18 tháng được tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Bình Dương được cấp 300.000 đồng/tháng; trên 18 tháng là 250.000 đồng/tháng. Với thời giá đắt đỏ hiện nay, Trung tâm cố phải gắng lắm mới giữ được bữa ăn của các cháu có đủ chất dinh dưỡng.

Chỉ vào một cặp song sinh đang nằm thiếp ngủ, cô Hồ Thị Ánh Tuyết - nhân viên nuôi dạy trẻ mồ côi tỉnh Bình Dương kể: "Ngày 25/1/2003, Trung tâm tiếp nhận 2 cháu sinh đôi là Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Ngân khi các cháu mới cất tiếng khóc chào đời. Nay cháu Ngọc và Ngân đã được 4 tuổi nhưng bởi cả hai đều mắc bệnh bại não nên chỉ nằm một chỗ, ăn uống, đại, tiểu tiện đều ở trên giường.

Ở Trung tâm hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng 9 cháu bị bệnh bại não, não úng thủy. Thường xuyên gần gũi và được chăm sóc các cháu có hoàn cảnh đặc biệt này, chúng em mới thấu hiểu hết nỗi khổ đau và những thiệt thòi vô hạn mà các cháu phải gánh chịu ngay từ lúc mới chào đời".

Đưa những cặp mắt đượm vẻ u buồn nhìn chúng tôi, các cháu Nguyễn Thị Minh, Lưu Tiên Tùng, Nguyễn Công Đức, Nguyễn Minh Sang… như muốn nói lời cảm ơn xã hội đã đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng các cháu. Nếu không chẳng hiểu bây giờ, các cháu sẽ sống với ai và sống ra sao?

Mở những tập hồ sơ trong tủ, anh Lê Ngọc Dụ - một cán bộ quản lý của Trung tâm cho biết: "Cháu Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Ngân là một trong nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt so với các cháu ở Trung tâm. Mẹ cháu là một phụ nữ mắc bệnh tâm thần, cư ngụ tại ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, huyện Thuận An.

Do bị kẻ xấu lợi dụng nên có thai. Còn hai chị em ruột Tạ Thị Mỹ Hạnh và Tạ Thị Mỹ Dung, ở khu phố Thạnh Lộc, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, được đưa vào Trung tâm năm 1996 lại có hoàn cảnh khác: Cha là Tạ Văn Giòn chết từ khi Dung mới tròn 5 tháng tuổi, sau đó, mẹ cháu là Trần Thị Sang cũng theo chồng ra đi trong một tai nạn giao thông.

Không nơi nương tựa, Hạnh và Dung được đưa về Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi tỉnh. Cùng với sự yêu thương của cán bộ Trung tâm và lớn lên trong tình cảm bạn bè, nay Hạnh đã 16 tuổi, đang được Trung tâm cho học nghề dệt may.

Chỉ còn hơn năm nữa cháu sẽ ra trường và sẽ được bố trí làm cô giáo tại Trường Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Bình Dương. Còn cháu Dung đang theo học lớp 5 Trường THCS Phú Hòa, không giấu được nỗi xúc động, Dung tâm sự: "Nhờ được các cô, các chú ở Trung tâm dạy bảo, chị em cháu mới được như ngày nay. Cháu hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng các cô, các chú và những người đã quan tâm giúp đỡ chúng cháu".

Ngoài việc tận tâm chăm sóc các cháu, cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi tỉnh Bình Dương rất quan tâm tới việc học hành của các cháu. Có 11 cháu ở Trung tâm đang theo học tại các trường cấp 1,2,3 tại thị xã và 7 cháu đang theo học lớp học tình thương do Trung tâm mở.

Năm học 2005-2006, có 4 cháu của Trung tâm đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Đặc biệt, cháu Lê Văn Kiệt, học sinh lớp 10A2 Trường THPT An Phú, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi.

Theo chế độ, các cháu dưới 18 tháng được Nhà nước cấp 300.000 đồng/tháng; trên 18 tháng, được cấp 250.000 đồng/tháng. Với thời giá đắt đỏ như hiện nay, Trung tâm cố gắng lắm mới giữ được bữa ăn của các cháu có đủ chất dinh dưỡng.

Để những mảnh đời bất hạnh tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi tỉnh Bình Dương có thêm niềm hạnh phúc về vật chất, tinh thần đón Xuân Đinh Hợi, các cháu đang rất cần sự quan tâm chia sẻ của những tấm lòng nhân ái

Ngọc Ánh
.
.
.