“Tôi đã khổ, bà The còn khổ hơn”
Trong một túp lều nhỏ được che chắn bằng tấm bạt xanh rách toạc nhiều lỗ to, một bà cụ bị tật ở người ngồi một chỗ đi lại khó khăn. Xót thương hơn, túp lều đó chính là nơi che nắng, che mưa của bà lão đã gần 10 năm.
Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được đây là nơi cư ngụ của bà Nguyễn Thị The (80 tuổi, quê quán: Hà Nội, tạm trú: tổ 31, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM) với làn da nhợt nhạt, người gầy yếu, tiều tụy. Dù sống trong túp lều ọp ẹp nhưng bà vẫn cười, nói chào đón mọi người rất ân cần.
![]() |
|
Bà The trong túp lều bằng bạt của mình. |
Bà The xúc động tâm sự: "Khi nhỏ gia đình sống ở Hà Nội. Năm lên 18 tuổi, bà bị thực dân Pháp bắt vào làm công nhân đồn điền cao su ở phía
Ông Huỳnh Ngọc Thành (65 tuổi, ngụ tổ 31, phường 26), cho biết: "Bà The sống có tình nghĩa với bà con hàng xóm nên mọi người đều xót thương. Tôi đã khổ mà cuộc sống của bà The lại khốn khó hơn. Bà sống một thân một mình ở đây. Ngày ngày, chúng tôi góp mỗi người một ít tiền, gạo, mắm muối… để giúp đỡ bà cụ sống qua ngày. Bà con ở đây thay phiên nhau trông nom bà The".
Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm rộng lòng giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà The trong cơn hoạn nạn.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595

