Tặng nhà tình nghĩa cho các thân nhân của liệt sĩ

Thứ Tư, 06/04/2005, 07:02

Ngày 2/4, tại ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) cơ quan đại diện Báo CAND tại Tp Hồ Chí Minh đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Dương Văn Hùng là con của liệt sỹ Dương Văn Thủ, hy sinh năm 1962.

Đây là căn nhà được xây dựng nằm trong chương trình "Uống nước nhớ nguồn"  kỷ niệm 30 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Số tiền xây dựng căn nhà (18 triệu đồng) do ông Nguyễn Bình An ở Tp. Hồ Chí Minh thông qua Báo CAND giúp đỡ, Công ty Hà Long (Tp. Hồ Chí Minh) cũng đã gửi 2 triệu đồng để ông Hùng mở sổ tiết kiệm.

Được biết, xã Gia Bình là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân cũng như sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, xã Gia Bình đã xây dựng được 30 nhà tình nghĩa và 30 nhà tình thương. Song hiện tại, xã Gia Bình còn 2 mẹ liệt sỹ, 4 con của liệt sỹ và 12 gia đình nghèo cần được tạo điều kiện để có chỗ ở ổn định.

Ngày 24/3, được ủy quyền của Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tại ấp Lộc Trị, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, Công an tỉnh Tây Ninh  đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Quy là con của liệt sỹ Võ Văn Trắng, hy sinh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Cũng trong ngày này, Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã tiến hành xây dựng nhà tình thương cho ông Lê Văn Khải và hỗ trợ cho 3 gia đình khác có nhà ở tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu với tổng số tiền là 27 triệu đồng

Thu Thảo
.
.
.