Tặng học bổng cho học sinh khuyết tật

Thứ Sáu, 27/05/2011, 16:47
Bố mất sớm, gia đình lại khó khăn, mặc dù bị cụt cả 2 tay nhưng em Nguyễn Xuân Nghĩa đã vượt lên chiến thắng số phận. Cảm kích trước nỗ lực vượt khó của em, đồng chí Đổng Thị Kim Vui, Bí thư Quận ủy quận 8, đại diện Báo CAND và anh Lưu Quốc Quyền trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho học sinh khuyết tật Nguyễn Xuân Nghĩa.

Cùng với các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2011); 57 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2011), 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19-5-1890 - 19-5-2011), cơ quan đại diện Báo CAND tại TP HCM phối hợp với Quận ủy quận 8 và Doanh nghiệp Lập Quyền trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho em Nguyễn Xuân Nghĩa (23 tuổi), sinh viên năm thứ 4, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP HCM bị cụt 2 tay từ lúc bẩm sinh.

Đồng chí Đổng Thị Kim Vui, Bí thư Quận ủy quận 8, đại diện Báo CAND và anh Lưu Quốc Quyền trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho học sinh khuyết tật Nguyễn Xuân Nghĩa.

Được biết hoàn cảnh gia đình em Nghĩa rất khó khăn, cha bị tai nạn giao thông chết năm 1992 khi Nghĩa chưa đầy 4 tuổi, mẹ phải bươn chải làm đủ các nghề như bán vé số, nuôi heo, bán bánh mì, giữ trẻ thuê…để nuôi dưỡng 3 chị em Nghĩa và hàng ngày chở Nghĩa đi học. Bằng nghị lực và quyết tâm, mặc dù bị cụt cả 2 tay nhưng em Nguyễn Xuân Nghĩa đã vượt lên chiến thắng số phận.

Ngoài việc đang là sinh viên năm thứ 4 Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP HCM, Nghĩa còn học tại chức năm thứ 3, Trường Đại học Luật TP HCM…

Trao tặng số tiền 10 triệu đồng do anh Lưu Quốc Quyền, chủ doanh nghiệp Lập Quyền ủng hộ, đồng chí Đổng Thị Kim Vui, Bí thư Đảng ủy quận 8, TP HCM đã động viên em Nghĩa tiếp tục học tập tốt để sau này ra trường có công việc làm ổn định, có thể tự kiếm được tiền lo cho cuộc sống bản thân và phụ giúp gia đình, trở thành công dân có ích cho xã hội…

PV
.
.
.