Nữ sinh bị tai nạn vỡ hộp sọ cần được cứu giúp

Thứ Sáu, 01/03/2019, 09:31
“Thương tích của Diệu Hiền rất nặng nhưng gia đình tôi không biết tìm đâu ra tiền để điều trị cho con ổn định sức khoẻ, sớm trở lại trường học”, chị Trần Thị Diệu Linh xót xa khi mỗi lần nhìn con gái lên cơn đau do tai nạn.


Gần nửa tháng qua, vợ chồng anh chị Trần Đăng Thanh (39 tuổi), Trần Thị Diệu Linh (35 tuổi, cùng trú ở khu phố 7, phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) phải tất bật lo toan cứu chữa sinh mệnh đứa con gái Trần Thị Diệu Hiền (13 tuổi) học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Đình Chinh bị TNGT nghiêm trọng, trong khi hoàn cảnh của gia đình họ luôn đối mặt rất nhiều khó khăn, chật vật.

Trước đó, vào chiều 16-2, nữ sinh Trần Thị Diệu Hiền đi xe đạp từ nhà riêng đến nơi học kèm 2 môn Anh văn và Toán,  không may bị một người đàn ông điều khiển xe máy tông ngã trên đường phố. Sau cú va đập mạnh, cháu Hiền ngã xuống mặt đường nằm bất động, trong khi người cầm lái xe máy hoảng sợ rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến vụ việc, một số người dân đưa cháu Diệu Hiền đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để cấp cứu. Khi vợ chồng anh chị Thanh – Linh đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết nạn nhân bị vỡ hộp sọ, dập não, một mảnh nhỏ xương sọ cắm vào não. Sau ca phẫu thuật cấp cứu, cháu Diệu Hiền thoát chết và đang được điều trị tại khoa chấn thương – chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận trong tình trạng thương tích nặng.

Nữ sinh Trần Thị Diệu Hiền trên giường bệnh ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Theo chị Trần Thị Diệu Linh, mẹ ruột nạn nhân cho biết, do người điều khiển xe máy gây tai nạn cũng vấp phải không ít khó khăn trong cuộc sống, vợ và mẹ của người này có đến bệnh viện chia sẻ, động viên và gửi 1 triệu đồng, nên chị cùng chồng không báo cáo và đề nghị cơ quan Công an điều tra, xử lý vụ tai nạn theo quy định pháp luật mà họ coi đó là sự cố rủi ro đáng tiếc.

Thế nhưng đời sống thường nhật trong gia đình chị Linh chỉ trông chờ khoản tiền công phụ hồ mỗi ngày của người chồng, vì hai năm qua chị mắc bệnh tim và u bướu mới phát sinh ở vùng lưng, không thể đi làm thuê như trước. Giữa lúc chị Linh chưa biết vay mượn tiền ở đâu để điều trị thì xảy ra sự cố đứa con đầu bị TNGT nghiêm trọng, trong khi ba đứa em còn nhỏ.

Để phẫu thuật và điều trị thương tích cho cháu Diệu Hiền, vợ chồng chị Linh không chỉ vay mượn tiền của người thân quen, mà còn xin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận miễn giảm một phần chi phí. Sau ca mổ, bác sĩ chỉ định người thân hạn chế tiếp xúc và không tiết lộ cho bệnh nhân biết về tình trạng dập não để tránh chấn động thần kinh, nhưng những cơn đau đầu dữ dội tái diễn ngày đêm khiến cho cháu Diệu Hiền kêu la.

Dù rất muốn chuyển con vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh điều trị tiếp tục nhưng do không có tiền nên vợ chồng chị Linh chỉ biết lau nước mắt mỗi khi đứa con gái lên cơn đau đầu, vì bên trong căn nhà xập xệ được chắp vá từ những mảnh tôn, tấm ván của gia đình họ không có tài sản giá trị để bán.

“Thương tích của Diệu Hiền rất nặng nhưng gia đình tôi không biết tìm đâu ra tiền để điều trị cho con ổn định sức khoẻ, sớm trở lại trường học”, chị Trần Thị Diệu Linh bày tỏ khi nhớ lại tâm trạng xót xa của mình mỗi khi nhìn con gái lên cơn đau.

Trước gia cảnh khó khăn hoạn nạn của cháu Diệu Hiền, rất mong những nhà hảo tâm rộng mở tấm lòng nhân ái.

Mọi sự hỗ trợ xin được gửi về anh Trần Đăng Thanh, tài khoản  0811000007272 – Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) tỉnh Ninh Thuận, ĐT chị Trần Thị Diệu Linh: 0369126443 hoặc Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, điện thoại (024) 39420595; Cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh, số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

HỮU TOÀN
.
.
.