Nỗi buồn của hai chị em có căn bệnh hiểm nghèo
Hai em sinh ra trong một gia đình nông dân, ông nội và ông ngoại đều từng đi bộ đội. Ông nội tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, ông ngoại từng cầm súng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Cha mẹ của hai em đều là những nông dân, quanh năm làm ruộng.
Võ Thị Anh là chị cả, sinh năm 1990, khi sinh ra khỏe mạnh bình thường, nhưng khi bắt đầu tập đi, em bị ốm rồi bị di chứng bại liệt, nay đã 18 tuổi song em chỉ như một đứa bé lên 5, nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải trông cậy vào cha mẹ.
Em gái thứ ba cũng là em út Võ Thị Hoài Chi, sinh năm 2001, khi em bắt đầu biết đi, hai chân cứ mềm oặt dần. Gia đình đã mang em lên Bệnh viện Nhi Nghệ An, tại đây bác sĩ khuyên gia đình đưa ra Bệnh viện Nhi Thụy Điển, Hà Nội.
Tại Bệnh viện Nhi Thụy Điển, sau một thời gian điều trị, bệnh không thuyên giảm, các bác sĩ chẩn đoán em mắc căn bệnh hiểm nghèo là loạn dưỡng cơ tủy, không có cách nào cứu chữa. Quá thương con, cha mẹ em lại bán hết trâu, bò, vay mượn tiền ngân hàng đưa em vào Bệnh viện Nhi đồng I TP Hồ Chí Minh để chữa trị.
Bệnh viện Nhi đồng 1 không chẩn đoán được bệnh gì, khuyên gia đình đưa em xuống Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bình Dương. Một năm kiên trì ở đây cũng không thu được kết quả gì, lúc này tình hình tài chính đã cạn kiệt, nợ nần chồng chất, gia đình em đành ngậm ngùi đưa em về nhà…
Nhà có ba chị em gái thì duy nhất em thứ hai cho đến nay chưa có biểu hiện gì về sức khỏe, em vẫn đang theo học lớp 10 ở trường làng. Gia cảnh của hai em Võ Thị Anh và Võ Thị Hoài Chi hiện tại vô cùng khó khăn. Mong rằng qua nhịp cầu nhân ái của Báo CAND, xin mọi người hãy vì lòng hảo tâm giúp đỡ động viên cho hai em phần nào vơi bớt những khó khăn bất hạnh.
Mọi đóng góp xin gửi về Quỹ xã hội từ thiện Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc gửi trực tiếp tới gia đình hai em, con ông Võ Nam và bà Nguyễn Thị Thoan ở thôn 1, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
