Báo CAND đến với đồng bào nghèo Tây Nguyên:

Nghĩa tình Đam Rông, nơi mùa Xuân đang về

Chủ Nhật, 12/01/2014, 11:48
Đợt trao quà Tết cho đồng bào nghèo tại Tây Nguyên, Công ty cổ phần đầu tư Mai Linh tài trợ 150 triệu cho 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ 100 triệu đồng cho 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum.

Dẫu những ngày cuối năm đầy bận rộn nhưng đoàn công tác xã hội – từ thiện của Báo CAND và Công an tỉnh Lâm Đồng đã vượt hàng trăm cây số về với bà con nghèo thuộc 3 xã vùng sâu: Đạ Tông, Đạ Long và Đạ M’rông của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, Tết này bà con Đam Rông lại được nhận quà, thật vui. Các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đam Rông cũng được vui lây. Kể về kỷ niệm những ngày tháng bám làng, bám dân ở Đam Rông, các CBCS Công an huyện Đam Rông và Phòng Phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Lâm Đồng, ai cũng rành rọt như những người con sinh ra, lớn lên ở quê hương Đam Rông vậy.

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và đại diện lãnh đạo Công an Lâm Đồng trao quà cho đồng bào nghèo huyện Đam Rông.

Thượng úy K’Quân, cán bộ Công an phụ trách xã, Công an huyện Đam Rông cho biết: “Đồng bào mình ở đây ai cũng yêu quý Công an vì hiểu được lòng dân, cùng chia ngọt sẻ bùi với bà con trong những lúc khó khăn, gian khổ”.

Cụ Ndu K’Dang (80 tuổi) ở xã Đạ Tông đến nhận quà Tết của Báo CAND tâm sự: “Nhiều năm rồi, quà của Báo CAND đến với bà con mình ở đây trong dịp Tết rất vui. Năm nay nghe tin cán bộ Công an huyện Đam Rông thông báo nhận quà, cả đêm chờ đợi cho nhanh sáng để đi…”.

Thượng tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an huyện Đam Rông trao quà cho đồng bào nghèo Đam Rông.

Cụ ông Ha Lông (84 tuổi), lưng còng gần sát đất nhưng hay tin được nhận quà, ngay từ sáng sớm ông đã cố dắt chiếc xe đạp cũ kỹ đến chở quà Tết của Báo CAND tặng. Ông bảo, vợ chồng mình già rồi, không làm gì có tiền nênđược nhận quà và tiền của Báo CAND là đã có Tết vui rồi.

Thượng tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an huyện Đam Rông cho biết thêm: 3 xã Đạ Tông, Đạ Long và Đạ M’rông thuộc khu vực Đầm Ròn, nghèo nhất của huyện Đam Rông, có 95% người đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu là Cil và M’Nông, hộ nghèo chiếm trên 35%. Tuy khó khăn nhưng nhờ lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm nên tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương luôn được giữ vững ổn định.

Năm nay, huyện Đam Rông đã tròn 9 tuổi kể từ khi thành lập huyện mới, được tách ra từ huyện Lâm Hà và Lạc Dương. Dẫu biết còn nhiều khó khăn, bề bộn… nhưng với lòng nhiệt thành và có kế hoạch công tác tốt, tinh thần bám dân bám làng sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân dân của CBCS Công an huyện Đam Rông sẽ tạo được niềm tin vững chắc và mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND chia sẻ: “Báo CAND sẽ là nhịp cầu vững chắc, để tiếp nối cho các nhà hảo tâm về với đồng bào nghèo Đam Rông nói riêng và đồng bào nghèo cả nước nói chung, với ước mong sẽ xây đắp thêm nhiều niềm vui mới cho đồng bào nghèo khắp nơi được vui Xuân ấm áp, đằm thắm nghĩa tình”

N.Như
.
.
.