Một Việt kiều Australia hỗ trợ 20 triệu đồng cho thương binh Lê Khắc Hơng

Thứ Bảy, 22/09/2012, 15:35
Ngày 21/9, ông Châu Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và bà Đỗ Uyển Như (Việt kiều Australia) đã trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho ông Lê Khắc Hơng (61 tuổi, còn có tên gọi khác là Lê Khắc Hưng, người thương binh trở về sau 27 năm là liệt sĩ, được phản ánh trên Báo CAND số 2191) và bà Lâm Thị Hiền (57 tuổi, vợ ông Hơng).
>>Trở về sau 27 năm là liệt sĩ

Hiện tại, vợ chồng ông Hơng đang sống trong căn nhà rộng 2m, dài khoảng 10m, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở phường An Lạc, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Từ thông tin được đăng tải, thấy hoàn cảnh của ông Hơng, bà Đỗ Uyển Như đã hỗ trợ số tiền nói trên, phần nào giúp gia đình ông Hơng vơi bớt đi những khó khăn trong cuộc sống.

Ông Hơng nhập ngũ tháng 7/1968, từng là Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 263 - QK8 (nay là QK9). Khi cùng đồng đội tấn công đồn Lương Quới (Bến Tre) đêm 29 rạng 30-4-1975 thì ông bị trọng thương. Sau trận chiến ngoan cường ấy, ông Hơng mất liên lạc với đơn vị, nghĩ ông Hơng đã hy sinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre bấy giờ đã có văn bản báo tử đối với ông gửi ra tỉnh Thái Nguyên, và sau đó ông được công nhận liệt sĩ.

Đại diện UBND phường An Lạc và bà Đỗ Uyển Như trao tiền hỗ trợ vợ chồng ông Hơng (đứng giữa).

Theo lời ông Hơng, khoảng năm 1977, trong lúc điều trị ông đã tự rời khỏi bệnh viện đi lang thang và gặp bà Hiền, vợ ông bây giờ. Do vết thương trên đầu, từ sau giải phóng cho đến năm 1990, ông bị tỉnh tỉnh mê mê, không còn nhớ gì cả. Đến gần đây, ông Hơng mới tỉnh táo trở lại và nhớ ra được tên đơn vị, thủ trưởng của mình khi đó. Từ thông tin của những người đồng đội cũ, gia đình ông Hơng đã từ Thái Nguyên vào Cần Thơ tìm gặp và kể rõ lại sự tình

Văn Vĩnh
.
.
.