Mang sắc xuân về quê hương đất Tổ
Trong cái giá lạnh của miền trung du những ngày mùa đông, mặc dù thời tiết không thực sự thuận lợi, nhưng các thành viên trong đoàn công tác ai cũng trong tâm trạng phấn khởi trên hành trình đến và chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo ở huyện Thanh Sơn.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là xã Khả Cửu, một trong những xã điều kiện kinh tế còn đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Thanh Sơn. Khả Cửu có 1.045 hộ với 4.596 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 88,12%, dân tộc Kinh chiếm 9,05%, còn lại là người Dao. Là xã thuần nông, đường giao thông đi lại khó khăn nên kinh tế của Khả Cửu vẫn chậm phát triển so với mặt bằng chung của cả huyện Thanh Sơn. Tính đến hết năm 2013, so với con số từ các năm trước, cả xã chỉ có 48 hộ mới thoát được nghèo, vẫn còn 282 hộ nghèo và số hộ cận nghèo là 217 hộ. Dù giá lạnh nhưng các hộ nghèo trong danh sách nhận quà đã có mặt đúng giờ tại trụ sở UBND xã Khả Cửu. Đây là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi người một cảnh và thực sự cần sẻ chia của cộng đồng và xã hội.
Gia cảnh vất vả nên chị Hà Thị Tị, ở xóm Câu, mới 37 tuổi nhưng khuôn mặt khắc khổ, già hơn rất nhiều so với tuổi. Đôi bàn tay chai sạn vì tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn trong gia đình đều do một tay chị gánh vác. Lấy chồng từ tuổi đôi mươi ở xã bên Đông Cửu. Hai vợ chồng làm lụng vất vả nhưng cũng chỉ đủ ăn và cho đứa con trai đi học. Nói về gia cảnh mình, đôi mắt chị rơm rớm.
|
|
Đại diện Báo CAND, Công an tỉnh Phú Thọ và nhà hảo tâm trao quà cho các hộ nghèo xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. |
Chị kể: Con chị vừa lên lớp 3, chồng chị bỗng dưng đổ bệnh, bao nhiêu tiền của tài sản trong nhà cũng từ đó đội nón ra đi. Đến một ngày bác sĩ thông báo chồng chị bị ung thư máu và chẳng sống được bao lâu nữa. Chị dường như sụp đổ, nhưng rồi cũng phải gắng gượng để nuôi con. Bố mất, thằng con trai cũng phải nghỉ học để ở nhà chăn trâu, cắt cỏ giúp mẹ. Tất cả cũng do hoàn cảnh 2 mẹ con quá nghèo. Nhà cửa, ruộng vườn không còn, 2 mẹ con phải quay về tá túc ở nhà bà ngoại. Đứa con trai giờ cũng đã lớn, cũng đã biết đi làm thuê giúp mẹ nhưng cũng chẳng được bao nhiêu, còn chị hằng ngày đi gọt sắn thuê kiếm năm bảy chục, nhưng không phải lúc nào cũng có việc, chính vì thế mà mẹ con bữa đói, bữa no. Lo toan như thế mà còn chưa đủ ăn thì lấy đâu ra tiền để mua sắm các vật dụng trong gia đình. Mùa đông lạnh lẽo thế nhưng 3 con người chỉ có một chiếc chăn cũ để đắp. Khéo co thì ấm, cảnh nghèo nên cũng chẳng biết làm thế nào hơn. Nói đến hoàn cảnh của mình mà những giọt nước mắt chị chỉ chực trào ra.
Nhận chiếc chăn ấm và phần quà của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc trao tặng, chị xúc động nói: “Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn Báo CAND và tấm lòng của các nhà hảo tâm. Được tặng chiếc chăn ấm, gia đình tôi sẽ có những giấc ngủ ấm áp hơn”.
Hoàn cảnh của gia đình bà Hà Thị Lĩnh, 75 tuổi, ở xóm Măng lại khác. Cùng cảnh nghèo nhưng gia cảnh của bà lại đặc biệt hơn. Nhà có giờ chỉ còn bà và anh con trai năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi. Hỏi bà cụ về chuyện anh con trai năm nay đã ngoài 40, đang sức dài vai rộng, làm việc gì mà chẳng đủ ăn, bà giọng chùng hẳn lại: Nhà nghèo nên cậu con trai cũng chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Rồi đột nhiên, đang sức thanh niên trai tráng, anh con trai tự nhiên đầu óc không tỉnh táo. Cũng chính vì thế mà đến nay đã ngoài 40 tuổi mà không lấy được vợ. Hai mẹ con cuộc sống quanh năm chỉ trông vào 3 sào ruộng. Chính vì thế nên sau bao cố gắng vẫn không thể thoát nghèo, đến giờ bà đã mắt mờ chân chậm nên hai mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Đến mùa giáp hạt, để không đứt bữa phải nhờ sự sẻ chia, đùm bọc của họ hàng, làng xóm. Nhận được phần quà đầy ý nghĩa này, bà rưng rưng xúc động và cũng chỉ biết nói lời cảm ơn đến Báo CAND và các nhà hảo tâm đã chia sẻ với hoàn cảnh của những người nghèo như bà.
Tại xã Khả Cửu, đoàn công tác đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Rời Khả Cửu, đoàn công tác lại tiếp tục đến trao 40 suất quà cho các gia đình xã Đông Cửu. Nằm giáp với huyện Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình, giao thông đi lại còn khó khăn hơn Khả Cửu nên xã miền núi Đông Cửu là một trong những xã nghèo nhất trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Cuộc sống của người dân quanh năm chỉ trông vào số diện tích ruộng ít ỏi, và diện tích đất còn lại chủ yếu được trồng sắn. Thế nhưng giá sắn bấp bênh, có những năm bán mà chẳng ai mua nên số hộ nghèo trong xã còn rất nhiều. Sau nhiều năm phấn đấu, đến hết năm 2013, số hộ nghèo trong xã vẫn còn tới xấp xỉ 50%. Đông Cửu là xã vẫn đang nằm trong diện được hỗ trợ theo Chương trình 135 của Chính phủ.
Thay mặt bà con, ông Hà Ngọc Phiến, Bí thư xã Đông Cửu chân thành cảm ơn Báo CAND, Công an tỉnh Phú Thọ và các nhà hảo tâm đã quan tâm đến người dân nghèo Đông Cửu. Đông Cửu mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Báo CAND, các ngành, các cấp. Những sự quan tâm này sẽ là động lực để động viên các hộ gia đình khắc phục mọi khó khăn vươn lên thoát nghèo
