Mang Tết đến với những gia đình thương binh, liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Năm, 19/01/2012, 16:27
Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi tặng mỗi gia đình thương binh, liệt sỹ 500.000 đồng. Công ty TNHH MTV Lan Anh tặng mỗi gia đình một phần quà và tiền mặt trị giá 700.000 đồng.

Tiếp tục cuộc hành trình đến với người nghèo, chiều 10/1, Đoàn công tác xã hội - từ thiện của Báo CAND, Chuyên đề ANTG, CSTC cùng hai nhà tài trợ là ông Lâm Tấn Lợi – Giám đốc Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi và bà Nguyễn Nam Phương – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lan Anh có địa chỉ tại ấp Bắc, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà 20 gia đình thương binh, liệt sỹ tại hai xã Long Mỹ và Hòa Long (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Đây là 20 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhất trong tổng số trên 2.000 gia đình thương binh, liệt sỹ của hai xã.

Lội bộ theo mấy con dốc ngoằn ngoèo, Đoàn chúng tôi có mặt tại nhà ông Lê Văn Thắng, là thương binh bị cụt hai chân trong kháng chiến chống Mỹ. Căn nhà nhỏ nằm im lìm tận cuối con dốc vẫn lạnh lẽo không có chút gì của không khí Tết. Nhà ông Thắng nghèo lắm, chắc có lẽ thuộc loại nghèo nhất xã. Ngoài căn nhà tình nghĩa do Ban chỉ huy quân sự địa phương xây tặng và chiếc xe lăn cũ kỹ làm phương tiện đi bán vé số hằng ngày, trong nhà ông chẳng có thứ gì đáng giá.

Thời gian trước đây, sau nhiều năm tần tảo chồng bán vé số, vợ đi làm thuê, hai vợ chồng ông đã tạo dựng được một cuộc sống ổn định. Nhưng số phận cứ trêu ngươi ông khi cách đây 5 năm, vợ ông bị phát hiện bệnh hở van tim 3 lá. Bán hết tài sản, ruộng vườn được hơn chục triệu đồng, ông đưa vợ lên TP Hồ Chí Minh chữa trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Cuối năm ấy bà lại bị lên tăng xông nặng làm bị liệt cả hai chân hai tay. Vậy là cuộc sống gia đình ông Thắng cùng tiền thuốc men cho vợ chỉ còn trông chờ vào tiền lương thương binh và những đồng tiền lời ít ỏi từ công việc bán vé số của ông. Những ngày trời nắng, bán được nhiều vé số thì bữa cơm gia đình còn tươm tất, còn những ngày mưa, đường trơn không đi bán vé số được, tiền mua gạo không có thì hai vợ chồng lại nấu cháo ăn cho qua bữa.

Đại tá Lưu Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và Giám đốc Công ty TNHH Lan Anh trao quà Tết cho gia đình chính sách ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông cảm với hoàn cảnh ấy, Đại tá Lưu Vinh - Phó Tổng biên tập Báo CAND đã ân cần động viên chia sẻ và trao tặng gia đình ông Thắng món quà Tết đầy nghĩa tình (gồm gạo, đường, sữa, bột ngọt). Ngoài ra, Doanh nghiệp Võng Xếp Duy Lợi tặng 500.000 đồng, Công ty TNHH MTV Lan Anh tặng 300.000 đồng để gia đình ông Thắng sắm Tết.

Nhận những món quà đầy ý nghĩa, ông Thắng nói trong niềm xúc động: “Từ ngày vợ tôi bị bệnh phải nằm một chỗ, không năm nào nhà tôi có Tết. Năm nay, được Báo CAND và các nhà tài trợ tặng quà, tặng tiền, tôi phải sắm cho gia đình một cái Tết tươm tất. Tôi không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn Báo CAND, cảm ơn các nhà tài trợ đã không quên những người thương binh chúng tôi”.

Điểm dừng chân tiếp theo của đoàn là gia đình mẹ Dương Thị Tư, từng là người nuôi giấu cán bộ cách mạng trong kháng chiến, có con trai và em trai là liệt sỹ. Mẹ sống một mình nên đã gần 90 tuổi nhưng hằng ngày vẫn phải cặm cụi làm việc. Thấy đoàn chúng tôi đến, mẹ mừng lắm. Khi lời người đại diện địa phương giới thiệu thành phần trong đoàn vừa dứt, mẹ kéo ngay Đại tá Lưu Vinh lại gần rồi hào hứng ôn lại những chiến tích hào hùng mà mẹ cùng các anh hùng liệt sỹ đã làm được trong kháng chiến. Do thời gian có hạn nên cả đoàn phải chia tay mẹ khi câu chuyện vẫn chưa dứt và mẹ gọi với theo: Mẹ cảm ơn các con, cảm ơn tất cả.

Đến tận sẩm tối, đoàn chúng tôi có mặt tại nhà ông Trần Minh Quốc, thương binh bị mù hai mắt. Năm 1965, ông Quốc làm đơn tình nguyện nhập ngũ tham gia chiến đấu tại vùng căn cứ Bà Rịa. Năm 1968, trong một cuộc chống càn của địch, hầm của ông đã bị trúng đạn pháo hạng nặng và sức ép của thuốc pháo đã làm ông bị nổ cả 2 mắt. Sau ngày giải phóng, ông trở về quê hương học mọi cách tự làm việc kiếm sống. Năm 1986, ông lấy vợ rồi tự thành lập một xưởng mộc chuyên đóng bàn ghế thuê cho bà con trong vùng. Cuộc sống của vợ chồng ông đang từng bước ổn định thì tai họa lại giáng xuống gia đình khi vợ ông trong một lần đạp xe đi chợ đã bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Đồng lương thương binh không đủ trang trải trong gia đình nên sau tang vợ, ông lang thang khắp vùng làm thuê kiếm thêm tiền nuôi đứa con gái nhỏ.

Những phần quà tuy không lớn nhưng tràn đầy nghĩa tình ấy đã phần nào làm ấm lòng, đồng thời chia sẻ với những khó khăn vất vả của những gia đình thương binh, liệt sĩ trong những ngày Tết

Đức Cương
.
.
.