Hãy giúp cháu Lợi chữa khỏi căn bệnh quái ác

Thứ Tư, 03/11/2010, 15:39

9 năm qua, căn bệnh quái ác với toàn thân lở lói, mưng mủ không khi nào dứt đã trói bé Nguyễn Phúc Lợi, 9 tuổi với nỗi đau thể xác khôn tả. Không chỉ hành hạ bé với những cơn đau bất tận, căn bệnh quái ác ấy còn cướp đi tuổi thơ và quyền được học tập, vui chơi của bé như bao chúng bạn đồng trang lứa.

Trong căn phòng nhỏ của một người tốt bụng cho ở tạm trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Bình) đang không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau bệnh tật cho con, anh Nguyễn Tấn Hải (43 tuổi, thường trú thôn Ngọc Sơn 3, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) lòng dạ quặn thắt trước cảnh bé Lợi đang quằn quại, có khi khóc ré lên vì những vết lở lói toàn thân đang hành hạ.

Anh cho biết bé Lợi là con trai thứ 2 trong số 3 người con của anh và vợ là chị Trần Thị Đạt. "Lúc mới sinh cháu bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng đến ngày thứ 8 thì toàn thân cháu nổi những hạt đỏ li ti rồi sưng tấy, ương mũ, vỡ ra rất tanh hôi. Thấy con đau đớn khóc suốt ngày, vợ chồng tôi liền mang cháu đến chữa trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 ở TP HCM, sau đó chuyển sang Bệnh viện Da Liễu. Tại đây cháu được bác sỹ chuẩn đoán bị chứng vảy nến toàn thân, việc điều trị lâu dài và tốn kém bởi mỗi đợt điều trị kéo dài đến gần 2 tháng trời".

Thương con nên dù gia cảnh khó khăn nhưng vợ chồng anh Hải vẫn cố gắng thay phiên nhau túc trực tại bệnh viện để việc chữa trị được thuận lợi.  Vì bị bệnh tật hành hạ mà tuy 10 tuổi nhưng bé Lợi bé choắt như trẻ mới lên 5. Cháu không biết đọc, biết viết, không hề biết đến công viên, không có khái niệm chạy nhảy, đùa vui.  "Con chỉ mong hết bệnh để được đi học" - bé vô tư nói về ước mong trong cơn đau hành hạ. Hơn lúc nào hết bé Lợi rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các tấm lòng bạn đọc gần xa để ước mơ sớm trở thành hiện thực. Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội; ĐT: 043 9420595

Thành Dũng
.
.
.