Hãy giúp cháu Lĩnh qua cơn bệnh hiểm nghèo

Thứ Năm, 19/10/2006, 13:20

Đang tuổi ăn, tuổi lớn vậy mà cơ thể cậu bé Lĩnh ngày càng suy nhược nghiêm trọng. Đưa đi khám được biết Lĩnh bị hở van hai lá, hậu thấp, cần phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến gia cảnh hiện tại, vợ chồng anh Bài ứa nước mắt...

Cháu Nguyễn Hồng Lĩnh (13 tuổi), ở thôn Mỹ Trang, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo.

Năm 2005, cơ thể Lĩnh bỗng bị suy nhược nghiêm trọng. Tại Bệnh viện Quảng Ngãi, các bác sĩ cho biết, Lĩnh bị bệnh tim phải chuyển vào Viện Tim TP Hồ Chí Minh để điều trị. Vợ chồng anh Bài phải chạy vạy nhiều nơi mới có được một khoản tiền đưa con vào TP Hồ Chí Minh khám bệnh.

Tại đây, vợ chồng anh Bài đã lặng người khi bác sĩ đưa ra kết luận: "Lĩnh bị hở van hai lá, hậu thấp. Cần phải mổ gấp. Chi phí khoảng 2.600USD". 2.600 USD tương đương với khoảng 41 triệu đồng tiền Việt - số tiền mà đối với vợ chồng anh Bài, dù nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, thì lấy đâu ra để chữa bệnh cho con.

Trong khi đó, vợ chồng anh Bài còn phải lo cho một mẹ già 68 tuổi, 5 người con đang tuổi ăn, tuổi học. Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng anh Bài quyết định vay mượn thêm tiền của người quen đưa nhau vào Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bán hủ tiếu gõ kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Nhưng dù bán cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày anh chị cũng chỉ dành dụm được vài chục ngàn đồng, không biết đến bao giờ mới có đủ tiền chữa bệnh cho Lĩnh. Trong khi đó, theo thông báo của Viện Tim, đến tháng 6/2006 cháu Lĩnh phải mổ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Sức khỏe của Lĩnh đang ngày càng xấu hơn. Hiện, Lĩnh phải tạm xin nghỉ học để theo cha mẹ vào TP Hồ Chí Minh chữa bệnh. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu Lĩnh qua cơn bệnh hiểm nghèo này

PV
.
.
.