Hãy cứu em Bích thoát bệnh hiểm nghèo

Thứ Năm, 16/12/2004, 15:29
Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của Bùi Thị Bích, 18 tuổi, ở thôn Làng Hoa, xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, không ai có thể nghĩ rằng em lại mang trọng bệnh.

Lên 4 tuổi, Bích đã phải hứng chịu những cơn đau đầu dữ dội hành hạ. Bệnh thần kinh đã làm cho mi mắt em sụp xuống, khiến cho việc quan sát xung quanh rất khó khăn. Chạy chữa thuốc thang nhiều năm, bệnh vừa dứt thì tai họa lại tiếp tục giáng xuống thân hình bé bỏng: Bích bị viêm gan. Khi bệnh đỡ, Bích trở lại trường đi học.

Nhưng thời gian hạnh phúc đó kéo dài chẳng bao lâu thì Bích phải nghỉ học do sức khỏe yếu dần. Biểu hiện đó kéo dài từ năm 2001, đến năm 2002 thì Bích thường xuyên bị chảy máu chân răng và không có cách nào cầm máu được. Bác sỹ kết luận, Bích mắc phải bệnh "xuất huyết giảm tiểu cầu".

Vợ chồng anh Minh, chị Sỹ bán tất cả những gì trong nhà có thể bán được để chữa trị cho con. Tháng 6/2004, Bích lại phải vào viện để cắt lá lách. Hiện giờ sức khỏe của em rất yếu mà gia đình em thì không còn tiền để tiếp tục chạy chữa cho em.

Sau nhiều năm chiến đấu ở chiến trường B trở về, anh Minh đã bị nhiễm chất độc da cam. Căn bệnh nấm ngoài da và di chứng chất độc da cam đã vắt kiệt sức lực của người đàn ông vốn khoẻ mạnh. Chị Sỹ bị mắc bệnh thần kinh toạ, đã từng bị liệt, nhưng khi khỏi thì sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Con trai đầu của họ cũng mắc bệnh thần kinh và bị tai nạn mất bàn tay bên phải. Để có tiền chạy chữa cho Bích, Báo CAND kêu gọi các tấm lòng từ thiện gần xa, hãy giúp đỡ gia đình anh Minh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm (Hà Nội)

Trần Hằng
.
.
.