Dang rộng vòng tay giúp đỡ gia đình anh Khương

Thứ Ba, 13/03/2007, 13:22
Anh Khương và chị Hoàn đi bộ đội từ năm 1978 ở Quân đoàn 3 và bị nhiễm chất độc hóa học. Anh chị có 3 con thì cả 3 đều mang cơ thể tàn tật, mất trí, không có khả năng học tập và lao động. Đến nay, anh chị cũng như các cháu đều không được hưởng một chế độ nào.

Gia đình anh Nguyễn Văn Khương, chị Lâm Thị Hoàn, trú tại xóm Bình Phong, xã Đức Lĩnh (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), có bốn người con. Trong ảnh là ba cháu Nguyễn Hải Nam (20 tuổi), Nguyễn Xuân Phong (18 tuổi) và Nguyễn Đức Cảnh (15 tuổi), khi sinh ra đã mang trên mình căn bệnh hiểm nghèo truyền từ người cha, cơ thể tàn tật, mất trí, không có khả năng học tập và lao động.

Được biết, anh Khương và chị Hoàn đi bộ đội từ năm 1978 ở Quân đoàn 3 và bị nhiễm chất độc hóa học. Nhưng đến nay, anh chị vẫn không được hưởng một chế độ nào, các con của anh cũng không được hưởng trợ cấp xã hội.

Hiện tại, gia đình anh Khương đang hết sức khó khăn, không có điều kiện để chữa trị cho các cháu, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Anh Khương lại đau ốm triền miên, nay lại mắc bệnh hiểm nghèo u bướu cổ ác tính.

Chị Lâm Thị Hoàn rất mong các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức, hội từ thiện và bạn đọc gần xa giúp đỡ ba cháu Nam, Phong, Cảnh có điều kiện để chữa trị bệnh và mong muốn được gửi ba cháu vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em tàn tật.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Văn Khương (theo địa chỉ nêu trên) hoặc Tòa soạn Báo CAND (66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Nguyễn Đức Cảnh
.
.
.