Báo CAND tặng quà Tết bệnh nhi tại Bệnh viện K

Thứ Bảy, 29/01/2011, 09:12
Sáng 28/1, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND do Đại tá Nguyễn Phúc Bồng, Trưởng ban Pháp luật - Bạn đọc đã đến thăm và tặng 42 suất quà trị giá 21 triệu đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn hiện đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở 2 tại huyện Thanh Trì, Hà Nội. Niềm vui của gia đình các bệnh nhân khi nhận quà của Báo CAND cùng tiếng trẻ vô tư vui đùa như xua tan bớt cái lạnh giá những ngày cuối năm.

Tuy không phải là lần đầu tiên chúng tôi đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K, thế nhưng cảm nhận về những đau đớn mà các bệnh nhi đang phải chịu đựng dường như vẫn vẹn nguyên. Hiện nay, Khoa Nhi đang có 69 bệnh nhân điều trị, trong đó có đến hơn 20 em đã phải cưa chân vì u xương. Có những bệnh nhân mà sự tồn tại trên đời mới chỉ được tính bằng ngày.

Có những em lại coi bệnh viện là nơi cư trú nhiều hơn ở nhà bởi mỗi đợt điều trị cho các bệnh nhân ung thư thường kéo dài từ 10 đến 20 ngày. Mà, bệnh tật dường như cứ bám riết lấy những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không ít gia đình đã phải bán hết tài sản, cầm cố cả sổ đỏ để lấy tiền chữa bệnh cho con. Thế nhưng, thật đau xót, có những em nhỏ, mới chỉ tháng trước chúng tôi vào thăm vẫn còn đang vô tư vui đùa cùng các bạn trong phòng bệnh mà tháng này em đã vĩnh viễn từ giã cuộc đời.

Đại tá Nguyễn Phúc Bồng, đại diện Báo CAND trao quà tới các bệnh nhi tại Khoa Nhi, Bệnh viện K.

Vừa bồng cháu Nguyễn Văn Đan mới 8 tháng tuổi trên tay, vừa lấy vạt áo lau đi dòng nước mắt chảy dài trên má khi trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thiện, 40 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội tâm sự: "Từ lúc cháu sinh ra đến nay, hai mẹ con ở trong các bệnh viện nhiều hơn là ở nhà chị ạ! Cháu bị u nguyên bào thận. Tôi ở đây lo việc điều trị cho cháu, bố cháu thì ở nhà lo việc đồng ruộng, vay mượn tiền chữa bệnh cho con mà nào có biết ngày mai thế nào đâu chị…". Tiếng khóc của người mẹ trẻ giữa mùa đông lạnh buốt khiến ai nấy không khỏi xót xa.

Chị Lê Thị Lan, hộ lý của Khoa Nhi thương cảm cho biết: "Mỗi cháu vào đây đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cháu nào cũng rất đáng thương. Có cháu vào đây khi còn quấn tã, mới 5 tháng tuổi mà đã mắc bệnh ung thư máu. Nhìn cháu chống chọi với bệnh tật, không ai không cầm được nước mắt. Có cháu bị ung thư xương, nhà ở tận Đắk Lắk ra đây chữa bệnh, khó khăn vô cùng". Chị Lan dành tình yêu thương vô bờ bến cho các cháu nhỏ ở đây, căn phòng đồ chơi của các cháu lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Tết đến, nhiều bệnh nhân hết đợt điều trị sẽ được về quê đón Tết cùng gia đình, nhưng cũng có những em sức khỏe quá yếu vẫn phải ở lại bệnh viện điều trị.

Trước những khó khăn mà gia đình các bệnh nhi tại Bệnh viện K cơ sở 2 đang phải trải qua, Đại tá Nguyễn Phúc Bồng đã gửi lời thăm hỏi, động viên ân tình, đồng thời trao 42 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng đến 42 gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tết đang về dường như ấm áp hơn với các bệnh nhi tại Bệnh viện K cơ sở 2

Bình Xuân Hương
.
.
.