Tuổi trẻ Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân:

Trở lại Lai Châu, tặng quà học sinh vùng cao Nậm Pì

Thứ Sáu, 01/08/2014, 18:44
*Khánh thành và trao tặng nhà bán trú dân nuôi trị giá 150 triệu đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – THCS Nậm Pì
*Tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách; 1 tivi cho Công an xã Nậm Pì; 20 suất học bổng cho học sinh giỏi; 1 bộ trống cho Đội thiếu niên của Trường.

Như đã hẹn trước, sau 6 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà bán trú dân nuôi mà Đoàn Thanh niên Tổng cục XDLL CAND dành tặng các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – THCS Nậm Pì đã hoàn thiện. Đó không chỉ là ước mong của các thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây được có nhà mới để sinh hoạt, học tập hằng ngày, mà còn là niềm vui của các ĐVTN Tổng cục đợi chờ ngày mà sự giúp đỡ đối với đồng bào Nậm Pì trở thành hiện thực.

Sáng 31/7, đoàn công tác gồm 31 đồng chí là cán bộ đoàn chủ chốt và ĐVTN tiêu biểu các đơn vị trực thuộc Tổng cục XDLL CAND do Đại úy Phạm Văn Đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng cục XDLL CAND làm trưởng đoàn đã xuất phát đi Lai Châu, để tận tay trao gửi món quà ý nghĩa ấy.

Đoàn Thanh niên Tổng cục XDLL CAND khánh thành, bàn giao nhà bán trú cho Trường Phổ thông bán trú – THCS Nậm Pì.

Đường vào Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – THCS Nậm Pì có nhiều thay đổi, đặc biệt do ảnh hưởng của mưa lũ sau cơn bão số 2 vừa qua, con đường lần trước chúng tôi đi đã bị sạt lở, vùi lấp không thể qua được. Lần này đoàn chúng tôi đến trường bằng con đường khác, vừa mới được mở, nhưng cũng gập ghềnh, gian nan không kém. Xe máy tăng bo chở người và chở quà đi số 1, nhưng hầu như chỉ như bò trên mặt đường vì đường quanh co, đèo dốc, nhiều chỗ dốc đứng khiến người ngồi sau phải nhảy xuống đi bộ hoặc đẩy…

Đại úy Phạm Văn Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục XDLL CAND trao tặng những suất quà trị giá 500.000 đồng cho bà con xã Nậm Pì.

Thầy giáo Cao Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông bán trú – THCS Nậm Pì cho biết: “So với cách đây 6 tháng thì trường cơ bản vẫn ổn định quân số, không có gì thay đổi, trụ sở vẫn chưa có, phải mượn tạm của trường mầm non và tiểu học. Đợt mưa lũ vừa qua lớp học của các em không sao nhưng khu nhà giáo viên thì bị tốc mái, hư hỏng nặng…”. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn thì giáo viên của trường còn mở các lớp phổ cập xóa mù chữ cho bà con ở điểm bản Ma Sang và Pa Bon – hai trong số những bản xa xôi hẻo lánh và khó khăn của xã, cách trung tâm hơn 40km và thường phải đi bộ mới đến nơi. Đang dịp nghỉ hè nên Trường Phổ thông bán trú – THCS Nậm Pì vắng bóng học sinh, tuy nhiên các thầy cô giáo thì không ngơi nghỉ, họ chuẩn bị theo học các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức để chuẩn bị cho năm học mới sắp tới.

Bàn giao nhà bán trú và trao gửi những món quà tình nghĩa đến bà con nhân dân xã Nậm Pì, Công an xã Nậm Pì và huyện đoàn Nậm Nhùn, Đại úy Phạm Văn Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục XDLL CAND cho biết: “Tuổi trẻ Tổng cục XDLL CAND rất chia sẻ với các em học sinh và thầy cô giáo nơi đây ngày ngày phải vượt núi, băng rừng, trèo đèo lội suối để gieo con chữ. Món quà nhỏ nhưng là tấm lòng, tình cảm của các ĐVTN, với mong muốn sẽ giúp các em và thầy cô yên tâm học tập, công tác tốt”.

Đoàn Thanh niên Tổng cục XDLL CAND tặng tivi cho Công an xã Nậm Pì.

Đại úy Phạm Văn Đoàn cũng nhấn mạnh, chuyến công tác còn có ý nghĩa giáo dục cho các ĐVTN về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đặc biệt là cơ hội để các đoàn viên trẻ lần đầu đặt chân đến vùng sâu, vùng xa thấu hiểu khó khăn vất vả của bà con đồng bào cũng như CBCS Công an nơi đây. Đoàn công tác cũng trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách ở xã, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; 1 tivi cho Công an xã Nậm Pì; 20 suất học bổng cho học sinh giỏi của trường, trị giá 500.000 đồng/suất; tặng 1 bộ trống cho Đội thiếu niên của Trường; đồng thời bàn giao 200 bộ quần áo; 70 màn tuyn để Huyện đoàn Nhậm Nhùn tặng quà xã hội tình nghĩa…

Ông Đinh Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn trân trọng cảm ơn, ghi nhận tình cảm, trách nhiệm của ĐVTN Tổng cục XDLL CAND đã tình nguyện đến Nậm Pì giúp trường khắc phục một phần khó khăn, giúp thầy cô giáo và các em học sinh nơi đây có nơi ăn nghỉ, học hành, chống chọi với thiên tai, bão lũ. “Nghĩa cử cao đẹp này thể hiện một cách thiết thực nhất sự đồng cảm sâu sắc, tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an, luôn sát cánh khi nhân dân khó khăn, luôn có mặt khi dân cần…”.

Đoàn Thanh niên Tổng cục XDLL CAND tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh Trường Phổ thông bán trú – THCS Nậm Pì.

Nhận được suất học bổng trị giá 500 nghìn đồng từ các anh chị ĐVTN Tổng cục XDLL CAND, em Sùng Thị Gào, trú ở bản Pa Bon háo hức nói: “Em vui lắm, tiền này sẽ mang về cho mẹ mua thịt cá. Từ nay em sẽ cố gắng học hành chăm ngoan hơn.” Còn anh Vàng A Chớ, ở thôn Ma Sang, cách trường 41km, mất 3h đồng hồ đi xe máy chia sẻ: “Hôm nay mình đưa con trai Vàng A Chu đi nhận quà của các cán bộ Công an, mình gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, xây nhà bán trú cho con mình ở, còn tặng thêm học bổng, mình sẽ bảo ban cháu học tập tốt…”

Khi chương trình bàn giao nhà bán trú và tặng quà cho bà con Nậm Pì kết thúc cũng là lúc mặt trời đã đứng bóng. Quãng đường xa ngái và cái nắng gắt vùng cao lúc chính ngọ khiến các ĐVTN Công an ai nấy mặt cũng nhễ nhại mồ hôi, lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng có lẽ bởi được đặt chân đến tận nơi, gửi trao cho bà con những món quà hữu ích nên gương mặt họ đều có nét rạng ngời. Càng đi, càng biết nhiều, càng biết, càng hiểu lại muốn đi nhiều hơn nữa. Đó là suy nghĩ của rất nhiều ĐVTN Tổng cục XDLL CAND sau chuyến đi này. Hơn ai hết, những địa bàn vùng sâu, vùng xa đồng bào còn khó khăn thiếu thốn, thì càng cần đến thanh niên Công an.

Chỉ qua câu chuyện của thầy Hiệu trưởng Cao Hồng Thanh, về việc trong đợt mưa bão vừa qua có 2 cán bộ của trường trong lúc qua suối bị lũ cuốn trôi 2 xe máy, may mà người kịp thoát được, cũng đủ để gây xúc động và thôi thúc nhiệt huyết tình nguyện, cống hiến, lập công của tuổi trẻ CAND. Và hẳn là nhiệt huyết ấy sẽ được nhân rộng, lan tỏa ra nhiều ĐVTN Công an khác, ở nhiều vùng đất xa xôi, khó khăn khác…

Quỳnh Vinh
.
.
.