Hành trình 15 ngày đêm truy bắt đối tượng gây trọng án, phóng hỏa đốt nhà

Thứ Hai, 02/01/2023, 14:30

Phát hiện bị vây bắt, đối tượng giết người, đốt nhà nhảy xuống sông Kinh Thày; dùng thuốc trừ sâu đòi tự tử nếu Công an tiếp cận. Vừa thuyết phục, vận động, vừa mưu trí, sáng tạo, tổ công tác của Công an huyện Nam Sách đã bắt giữ đối tượng, kết thúc 15 ngày đêm truy bắt. 

Huy động nhân dân cùng tham gia bắt giữ tội phạm

Sáng 16/12/2022, người dân xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) bàng hoàng phát hiện Mạc Văn Đô (SN 1974, trú tại thôn Cát Khê), đối tượng nghiện ma túy, nằm trong diện quản lý của lực lượng Công an tử vong trước cửa nhà, trên người có nhiều thương tích, trong đó có vết thương ở ngực trái. Đồng thời, nhà của nạn nhân cũng bị đốt cháy…

Hành trình 15 ngày, đêm vây bắt đối tượng giết người, đốt nhà  -0
Công an huyện Nam Sách vận động, thuyết thục đối tượng Trịnh Xuân Thành.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xác minh ban đầu. Đồng thời, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra theo quy định.

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm ban đầu, Cơ quan Công an xác định nạn nhân Đô bị tử vong do nhiều vết thương ở trên người, bị vỡ sọ não; trong đó nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị đâm thấu tim…

Cơ quan CSĐT  đồng thời xác định nạn nhân Đô có mẫu thuẫn với đối tượng Trịnh Xuân Thành (SN 1980, trú tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát). Qua truy xuất hệ thống camera, các trinh sát phát hiện khoảng 1h45’ngày 16/12/2022, Thành đi từ nhà mang theo dao nhọn,can nghi đựng xăng đi về hướng nhà Mạc Văn Đô…

Từ những thông tin thu thập được, các trinh sát nhận định đối tượng gây án là Trịnh Xuân Thành. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cùng với việc ra thông báo truy tìm đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm.

Hành trình 15 ngày, đêm vây bắt đối tượng giết người, đốt nhà  -0
Hành trình 15 ngày, đêm vây bắt đối tượng giết người, đốt nhà  -1
Các trinh sát đưa đối tượng từ giữa lòng sông lên bờ.

Đối tượng Thành sau khi gây án đã dùng chiếc xe máy BKS 34F7-0785 để trốn chạy. Thành là đối tượng nghiện ma tuý, không có công ăn, việc làm. Vì thế, trong quá trình trốn chạy, đối tượng không có tiền trong người nên không thể đi xa - Trung tá Bùi Duy Thiềm, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nam Sách cho biết.

Khoảng cuối tháng 12/2022, các trinh sát có thông tin đối tượng Thành xuất hiện tại khu vực xã Đồng Lạc, TP.Chí Linh, Hải Dương.

Ngay sau khi có thông tin trên, lực lượng truy bắt có những ngày lên đến 60 chiến sĩ tiến hành truy lùng tại khu vực rìa bờ sông hoặc dãy đồi núi mà theo các thông tin người dân cung cấp. Song Thành sinh sống bằng nghề sông nước nên rất tinh quái trong việc lẩn trốn.

Đối tượng tận dụng rìa bờ đê của sông Kinh Thầy làm nơi ẩn nấp an toàn. Ở những khu vực này, người dân trồng bạt ngàn chuối ngoài ra được trồng trọt các cây hoa màu như khoai, củ đỗ, quả chuối, cà rốt…, đây chính là nguồn lương thực nuôi sống đối tượng.

Khi cần nước hoặc thuốc lá, xăng, Thành sẽ đi sang khu vực khác để ẩn nấp, đồng thời mua đồ tại vùng nông thôn có đồi núi liền rìa bờ sông khác. Do vậy, việc bắt giữ đối tượng đặc biệt khó khăn. Một thủ đoạn khác nữa là để trốn tránh sự phát hiện của Công an, đối tượng cắt đứt liên lạc với những người xung quanh.

Hành trình 15 ngày, đêm vây bắt đối tượng giết người, đốt nhà  -0
Đối tượng Trịnh Xuân Thành.

Rạng sáng 1/1, Đội Cảnh sát hình sự và Công an xã Hiệp Cát nhận thông tin của quần chúng, phát hiện 1 đối tượng khả nghi ẩn nấp tại khu bãi trồng chuối rộng vài nghìn mét vuông của người dân thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát. Ngay sau khi có thông tin, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã kịp thời chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự do Trung tá Bùi Duy Thiềm, Đội trưởng chỉ đạo, khẩn trương tiến hành xác minh thông tin.

Khi tiếp cận hiện trường, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Trung tá Bùi Duy Thiềm có niềm tin đối tượng đang ẩn nấp tại khu trồng chuối là Trịnh Xuân Thành. Vì thế, Trung tá Bùi Duy Thiềm đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Nam Sách; huy động ca trực gồm cán bộ các Đội Cảnh sát kinh tế ma túy, Điều tra tổng hợp và 100% Công an xã Hiệp Cát để tiến hành vây bắt.  25 cán bộ của Công an huyện Nam Sách đã chia làm 3 tổ công tác, truy tìm theo 3 hướng trên mặt đất. Đúng như nhận định, khi phát hiện lực lượng vây bắt, Thành tháo chạy ra rìa bờ sông rồi nhảy xuống sống với ý định bơi sang bên bờ sông bên kia thuộc huyện Lương Tài, Bắc Ninh.

Ngay sau đó, Trung tá Bùi Duy Thiềm đã chỉ đạo trinh sát trưng dụng đò sắt, bám đuổi đối tượng. Để đảm bảo an toàn cho đối tượng, Trung tá Bùi Duy Thiềm đã chỉ đạo vứt phao cứu sinh cho Thành. Khi đối tượng đang ở giữa dòng sông, lực lượng vây bắt chỉ đạo người lái đò tiếp cận gần hơn đối tượng Thành; đồng thời vận động, thuyết phục Thành.

Song lúc này, Thành trong tình trạng vô cùng kích động, một tay cầm một lọ thuốc, tay kia tiếp tục bơi đe dọa sẽ uống thuốc sâu tự tử, nếu lực lượng vây bắt tiếp cận. Trong tình huống đó, tổ công tác vây bắt trên 1 đò sắt đi vòng quanh vị trí Thành bơi, chuẩn bị phương án nhảy xuống sông bắt giữ; đồng thời Trung tá Bùi Duy Thiềm  báo cáo lãnh đạo cấp trên huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn và lực lượng y tế xuống hiện trường.

Giữa tiết trời giá rét, các trinh sát tiếp tục vận động, thuyết phục đối tượng. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, một tổ vây bắt đã áp sát được với vị trí của Thành, lấy được lọ thuốc sâu trên tay đối tượng và kéo đối tượng lên thuyền.

Khi được kéo lên thuyền, Thành bị rét, chân co cứng bởi chuột rút, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên – Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nam Sách đã cởi ngay chiếc áo ấm đang mặc trên người của mình để mặc giữ ấm cho đối tượng. Sau khi được đưa vào Trung tâm y tế huyện Nam Sách sơ cứu, đối tượng đã hồi phục. Tại Cơ quan Công an, Thành đã khai nhận hành vi phạm tội.

 Sau khi cướp đi mạng sống của nạn nhân, Thành dùng xăng thiêu huỷ căn nhà cấp 4.

Xuân Mai
.
.
.