Vụ “Tú bà DC” làm chấn động Washington

Thứ Sáu, 11/05/2007, 09:30
Mệnh danh "DC madam", "Miz Julia" hay "Washington madam", "tú bà" Deborah Jeane Palfrey đã gây "sốc và kinh hoàng" khi dọa tiết lộ danh tính nhiều viên chức cấp cao Chính phủ Mỹ từng sử dụng gái gọi hạng sang trong đường dây hoạt động hơn 10 năm của mình.

Ngày 27/4/2007, Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách viện trợ nước ngoài Randall L. Tobias 65 tuổi đã bất ngờ từ chức ngay sau khi bị ABC News phỏng vấn về việc sử dụng mạng "dịch vụ hộ tống" của "tú bà" Palfrey (và dù chỉ thừa nhận có thuê "em út" của đường dây Palfrey "để massage"!).

Tính mỉa mai trong vụ Randall L. Tobias ở chỗ, chỉ một ngày trước khi từ chức, nhân vật này đã được Tổng thống George W. Bush ca ngợi thành tích trong sứ mạng “nỗ lực vĩ đại của nước Mỹ trong việc đối phó và giải quyết đại dịch HIV/AIDS tại châu Phi”.

Còn nữa, trong một cuộc phỏng vấn PBS về vấn đề gái điếm tại các nước đang phát triển, Tobias cho biết ông từng làm việc với gái giang hồ trong các chiến dịch cải huấn cũng như chương trình tạo việc làm để họ thoát khỏi nghề "bán trôn nuôi miệng".

Nguyên là Tổng giám đốc điều hành Công ty Dược Eli Lilly (đứng thứ 148 trong 500 công ty lớn nhất Mỹ trong bảng xếp hạng của chuyên san Fortune năm 2006; nơi sản xuất thuốc Cialis – đối thủ của Viagra), Tobias được bổ nhiệm Giám đốc điều hành Cơ quan phát triển quốc tế (USAID) với chức vụ tương đương đại sứ vào tháng 3/2006. Tobias chịu trách nhiệm giám sát tất cả chương trình - hoạt động viện trợ hải ngoại của Chính phủ Mỹ trong tổng thể chính sách tìm kiếm và xây dựng đồng minh chiến lược thông qua các chương trình viện trợ.

Trước đó, Tobias ngồi ghế điều phối chương trình chống AIDS toàn cầu của Chính phủ Mỹ. Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của Tobias phút chốc tan nát chỉ bởi “chơi bời”.

Không chỉ Randall L. Tobias, “tú bà Washington” Deborah Jeane Palfrey còn dọa cung cấp nhiều tên tuổi khác. Cụ thể, đó là sĩ quan Lầu Năm Góc Harlan K. Ullman – tác giả học thuyết quân sự “sốc và kinh hoàng” (shock and awe) từng được Mỹ sử dụng trong chiến dịch quân sự lật đổ Saddam Hussein.

Randall L. Tobias.

Mọi việc có lẽ chỉ mãi nằm trong vòng bí mật nếu Palfrey không bị “dồn vào chân tường”, khi bà ta bị buộc tội tổ chức mại dâm và rửa tiền vào tháng 2/2007 thông qua Công ty Pamela Martin and Associates của mình.

Tú bà khẳng định rằng bà ta chỉ cung cấp “dịch vụ hộ tống” với “132 em có trình độ đại học”, giúp giải trí bằng trò chơi khiêu dâm (chứ không bán dâm) với giá 275-300USD/suất 90 phút tại nhà riêng khách hàng hoặc tại khách sạn. Như vậy, dịch vụ gái gọi hợp pháp của bà ta không có gì trái pháp luật.

Palfrey thậm chí đang kiện 15 “em” từng có mặt trong “dịch vụ hộ tống” bởi tội cố tình vi phạm hợp đồng khi “vượt rào” quan hệ tình dục với khách hàng...

Sinh năm 1956 trong gia đình với bố làm công nhân một công ty tạp hóa (chết năm 2002), Palfrey tốt nghiệp cử nhân tội phạm học (!) tại Đại học Rollins và học thêm một năm tại Trường luật Thomas Jefferson. Bà ta bắt đầu kinh doanh "dịch vụ hộ tống" tại San Diego và doanh nghiệp bắt đầu sụp đổ khi bà bị bắt năm 1990.

Được tại ngoại, Palfrey không xuất hiện tại phiên xử vào tháng 8/1991 và bị bắt lại tại Montana vài tháng sau. Sau khi ngồi tù 18 tháng, Palfrey "tái xuất giang hồ" với Công ty Pamela Martin and Associates, với chiến dịch tuyển dụng thông qua quảng cáo trên một tờ báo sinh viên Đại học Maryland và tờ Washington City Paper.

Năm 2004, Cục Thuế thu nhập bắt đầu điều tra Pamela Martin and Associates. Chủ yếu giao dịch qua điện thoại và e-mail, Palfrey yêu cầu “nhân viên” chuyển tiền (tức phần trăm phí) cho mình bằng lệnh chuyển tiền gửi đến hộp thư tại California. Bằng cách này, Palfrey chứng tỏ mình “ngoại phạm” trong tất cả hoạt động kinh doanh tình dục...

Ngay khi vụ tú bà bị kết án hoạt động mại dâm đầu năm 2007, nhiều khách hàng đã liên hệ ngay với Montgomery Blair Sibley (luật sư riêng của Palfrey), hỏi rằng họ có mặt trong “sổ tay” ghi rõ tên tuổi 10.000 - 15.000 khách hàng (trong quãng thời gian từ năm 2002 đến 2006) của tú bà hay không. Vài người thậm chí hỏi về khả năng thương lượng để tránh bị “điểm danh”.

Trong thực tế, Palfrey đã đưa một phần tập danh sách nặng hơn 20kg (!) cho ABC News. Theo điều tra, dịch vụ gái gọi cao cấp thông qua Công ty trá hình Pamela Martin and Associates đã đem về cho “tú bà Washington” hơn 2 triệu USD “tiền cò” trong 13 năm hoạt động.

Một số cô từng hoạt động trong đường dây của Palfrey cho biết, bà ta yêu cầu họ làm ít nhất 3 đêm mỗi tuần và phải chia lại 1/2 số tiền lấy của khách hàng. Nhà riêng Palfrey đã bị cảnh sát lục soát vào tháng 8/2006 và số tài sản trị giá khoảng 1,5 triệu USD đã bị tịch thu (tú bà 50 tuổi hiện cặp bồ với Thomas Czech sinh năm 1988).

Phần Harlan K. Ullman (nguyên chỉ huy Hải quân và là “chuyên gia được kính trọng về lĩnh vực an ninh quốc gia được nhiều chính phủ và doanh nghiệp xin ý kiến tư vấn” – theo website của chính đương sự), vẫn thề không dính dáng đến đường dây Deborah Jeane Palfrey. Vấn đề bây giờ là liệu Deborah Jeane Palfrey có thể được phép tung ra bản “danh sách đen” hay không.

Công tố viên đang yêu cầu tòa cấm Palfrey tiết lộ bản danh sách; trong khi Montgomery Blair Sibley (luật sư riêng của Palfrey) cho biết ít nhất 12 hãng tin, tờ báo đang săn lùng ráo riết bản danh sách này.

Thời điểm hiện tại, ngoài Randall L. Tobias và Harlan K. Ullman, người thứ ba đã được “điểm danh” là Dick Morris – nhà bình luận chính trị, trước đây là cố vấn chính trị của Tổng thống Bill Clinton (năm 1996, Dick Morris đã từ chức sau khi một tờ báo lá cải đăng chi tiết mối quan hệ của ông với một gái gọi cao cấp tại Washington DC)

Anh Vũ (tổng hợp)
.
.
.