Vị hoàng tử cuối cùng của Italia

Thứ Năm, 21/09/2006, 15:12

Kết luận của chồng hồ sơ dày 2.000  trang giấy cho thấy Hoàng tử Victor Emmanuel là thủ lĩnh của một băng nhóm sử dụng những mối quan hệ cao cấp để thực hiện những phi vụ trị giá hàng triệu euro.

Hoàng tử Victor Emmanuel, năm nay 59 tuổi, là con trai của Umberto II, vị vua cuối cùng của Italia. Vua Umberto  đã phải nhận hình phạt đi đày sau Chiến tranh thế giới thứ II, vì cha ông là Vua Victor Emmanuel III đã ủng hộ nhà độc tài phát xít Benito Mussolini. Sau một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1946, quyền thừa kế ngai vàng của ông cùng các thành viên hoàng gia khác đã bị phế truất.

Năm 2002, do có sự thay đổi về mặt luật pháp, Hoàng gia Italia đã được phép quay trở lại quê hương sau 56 năm lưu đày. Mặc dù thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt nhưng những gì mà ông ta làm đã gây thất vọng cho mọi người và làm tan nát hình ảnh của Hoàng gia Italia!

Ngày 15/6/2006 vừa qua, Hoàng tử Victor Emmanuel đã bị bắt tại khu vực các vùng hồ ở phía bắc Italia và bị di lý hơn 1.000 km về phía nam thành phố  Potenza, nơi đặt văn phòng tổng hành dinh điều tra. Cuộc điều tra hướng vào sòng bài ở Campione d'Italia, một khu vực tập trung nhiều người Italia ở Thụy Sĩ. Cùng với những tòng phạm người Italia, ông đã thực hiện một hợp đồng với sòng bài để giúp thu hút thêm khách hàng bằng sáng kiến giải trí trọn gói, trong đó có sex và đánh bạc.

Văn phòng ủy viên công tố ở Potenza cho biết, họ đã có những bằng chứng chính xác về Hoàng tử Victor Emmanuel sau 2 năm điều tra. Đó là một chiếc thẻ kinh doanh ẩn chứa đằng sau nó là một băng nhóm tội phạm có tổ chức. Ngày 7/5/2005, cảnh sát đã chụp được những tấm hình ông ta đang ngồi trên một chiếc bàn tại  khu ăn chơi xa xỉ Villa d'Este ở Como. Ba người còn lại trong bàn đã trao cho ông 2 gói tiền khoảng 10.000 euro.

Trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại được ghi âm vào ngày 3/3, Victor đã tỏ thái độ vô cùng tức giận vì không nhận được phần tiền chia cho vai trò phân phối 400 giấy môn bài cho những chiếc máy đánh bạc đưa đến Libya và Nga, được “Ban độc quyền quốc gia” của ông ký. Ngoài ra, ông đã thực hiện nhiều cuộc gọi khác để chiêu tập những phụ nữ trẻ, cung cấp họ cho các dịch vụ đặc biệt của những tên mafia rửa tiền tại sòng bài  Campione d'Italia.

Ông đã ra lệnh cho tay phụ tá phải “dần một trận đích đáng”  một  phụ nữ  trẻ vì cô này đã cuỗm tay trên của ông 500 USD và không chịu hoàn thành nhiệm vụ. Ông còn sắp xếp sao cho chiếc xe của mình không bị truy lùng khi vượt qua biên giới Thụy Sĩ - Italia vào một đêm khuya của tháng 11/2005.

Kết luận của chồng hồ sơ dày 2.000  trang giấy cho thấy Victor là thủ lĩnh của một băng nhóm sử dụng những mối quan hệ cao cấp để thực hiện những phi vụ trị giá hàng triệu euro. Mười người khác, trong đó có thị trưởng Campione d'Italia và những nhà kinh doanh đảo Sicile bị nghi ngờ là có mối liên hệ với mafia, cũng đã bị bắt giữ.

Sự việc không chỉ ngừng ở đây, Đài Truyền hình nhà nước RAI của Italia đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về nhân vật tình nghi Salvatore Sottile, phát ngôn viên của nhà chính trị cánh tả Gianfranco Fini, người đã chỉ thị phó giám đốc nhân sự của Đài RAI phải tiếp nhận những cô gái trẻ vào làm việc, mà phần đổi chác là sự hiến dâng thân xác của các cô. Dư  luận Italia đang bất bình về sự xuất hiện trong trang phục nghèo nàn, đầy khêu gợi của các cô người mẫu đảm trách các chương trình giải trí, ca nhạc... Báo chí đã đăng tải các cuộc trò chuyện nghe lén được qua điện thoại di động của Sottile với các cô này và cảnh sát nghi ngờ ông ta có dính líu trong đường dây tội phạm của Hoàng tử Victor.

Một bê bối khác cũng liên quan đến Hoàng tử Victor là cựu Thủ tướng Bulgaria Simeon Saxe-Coburg-Gotha. Chính quyền Bulgari gần đây đã lật lại hồ sơ về một kế hoạch  tham nhũng ở Italia, trong đó có sự dính líu của các bộ trưởng nội các của Phong trào quốc gia Simeon II và lãnh tụ của đảng này là Simeon Saxe-Coburg-Gotha, người em họ của Hoàng tử Victor. Băng nhóm của Victor đã cung cấp những khoản tiền lớn để gây thanh thế ảnh hưởng  cho Simeon. Đổi lại, thương gia Pierpaolo Ceriani và Hoàng tử Victor sẽ nhận được những gói thầu xây dựng béo bở.

Cảnh sát Potenza đang  canh giữ nghiêm ngặt Hoàng tử Victor và tiếp tục điều tra, với sự tham gia của lực lượng mật vụ SISDE, vì họ muốn tìm hiểu tận gốc những thế lực đen tối và những nhân vật mờ ám có liên hệ với Victor ở Libya, Bulgaria và Somalia

Thuý Hân (theo The Independent)
.
.
.