Stephanie: Công chúa của những vụ bê bối
17 phút vỏn vẹn! Đó là thời gian kỷ lục mà Công chúa Stephanie của Vương quốc
Đám cưới của họ vào tháng 9/2003 như là một cơn ảo mộng, với không một dấu hiệu nào của sự tiếc nuối hay một lời chia tay. Chỉ trong 2 tháng gần đây, Stephanie đã bắt đầu chán cuộc sống vô vị trên đường phố với gánh xiếc. Nó không hào hứng, hồi hộp đầy thú vị như cô nghĩ! Adans đã ký một hợp đồng tiền hôn nhân với Stephanie, đồng ý chịu thiệt hại và không nhòm ngó gì đến tài sản của công chúa trong trường hợp hai người ly dị.
Tuy nhiên, anh đã bước ra khỏi tòa án với nụ cười tươi rói. Stephanie và cha đã sẵn lòng “chi đẹp” để mọi việc kết thúc chóng vánh. Cha nàng cũng đã biết tính khí “đồng bóng” của cô con gái, nên chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa.
Một trong những lý do khác để cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh là vì ông hoàng
Mặc dù tình trạng sức khỏe của cha như thế, Stephanie vẫn cứ theo đuổi cuộc tình mới nhất. Đè bẹp mối hy vọng của ông chồng cũ Daniel Ducruet về một tương lai hòa giải, nàng đã thử vận may với Franck Brasseur, 36 tuổi – một tay chuyên trách việc chia bài, gieo súc sắc và chia tiền ở sòng bạc
Sau danh sách dài: một diễn viên xiếc, hai vệ sĩ, một người làm vườn, một trưởng nhóm hầu bàn, một huấn luyện viên trượt tuyết và nhiều hơn nữa, Stephanie chẳng buồn nghĩ đến điều gì khác. Ba đứa con của nàng đã quá quen với những đợt "triều cường" trong trái tim của mẹ mình.
Ông hoàng
